Bắt cóc thiếu nữ hãm hiếp tập thể rồi chôn sống

ANTĐ, Theo 00:55 01/09/2012

Cả 2 bị cáo đứng sau vành móng ngựa đều có khuôn mặt non choẹt. Thế nhưng tội ác do chúng gây ra phải khiến người đối diện rùng mình.

Hai bị cáo một cao, một thấp, cúi gằm mặt trước phần luận tội của đại diện Viện KSND. Đã hơn 3 lần phải đứng sau vành móng ngựa trong các phiên tòa để chịu trách nhiệm trước tội ác do mình gây ra nhưng lần này, cả 2 bị cáo đều gầy rộc, hốc hác vì lo lắng. Những ngày tháng trong buồng tạm giam đã khiến Tô Thành Hận (SN 1991, trú tỉnh Trà Vinh) và Trần Xuân Cảnh (SN 1993, trú tỉnh Bến Tre) vô cùng ăn năn, hối hận về việc làm mất nhân tính của mình. 

Kinh hoàng tội ác trong đêm tối 

Theo cáo trạng, khuya 16/1/2011, Hận và Cảnh cùng một số người bạn làm chung mua rượu về uống giải sầu tại xưởng làm công của mình tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Đến gần 2 giờ sáng 17/1, trong khi mọi người đi ngủ thì Hận lại rủ Cảnh đi tìm gái mại dâm để giải quyết sinh lý. Ngay lúc đó chị Âu Thị Ngọc M (SN 1990, trú tỉnh Trà Vinh) đi làm ngang qua chỗ Hậu và Cảnh đang ngồi. Tưởng gái đứng đường, Hậu liền đứng dậy đi theo chị và choàng tay qua vai cô gái hỏi “đi không em?”. M liền gạt tay gã thanh niên bảo “không đi” rồi bước nhanh. 

Bắt cóc thiếu nữ hãm hiếp tập thể rồi chôn sống  1

 2 thanh niên mặt còn non choẹt nhưng tội ác mà chúng gây ra quá hãi hùng 

Không kìm được cơn dục vọng, Hậu nhào đến một tay bịt miệng, một tay ôm ngang người M vật ngã xuống đất. Hoảng sợ, M kêu cứu thì bị Hận bóp cổ, đánh vào mặt và đe dọa giết chết. Sau đó Hận và Cảnh cùng nhau kéo M vào bãi cỏ cạnh chỗ làm. Hận vừa khống chế không cho M kêu la vừa lột quần áo của cô này còn Cảnh dùng dây trói tay và bịt mặt nạn nhân. Nhặt được xấp tiền rơi ra từ quần của M, Hận nhét ngay vào túi mình mà không cho Cảnh biết. 

Trong lúc Cảnh ngồi phía trên giữ tay M thì Hận thản nhiên cưỡng hiếp nạn nhân trước mặt đồng bọn. Được vài phút, Hận dừng lại và ra hiệu cho Cảnh giao cấu với chị M. Khi Cảnh đang thực hiện hành vi đồi bại thì có người quét đường đi đến gần nên cả hai cùng nhau khiêng M vào sâu, khuất phía trong. Tại đây, một lần nữa Hận và Cảnh lại thay phiên nhau hãm hiếp nạn nhân. 

Sau khi thoả mãn dục vọng, mặc cho nạn nhân năn nỉ 2 kẻ bệnh hoạn tha cho mình về với gia đình nhưng vì sợ bị tố cáo nên Hận đã bóp cổ M. Lấy đầu gối tấn vào ngực cô gái còn hai tay nắm lấy cằm và đầu M rồi bẻ ngoặt từ trái sang phải. Thấy M vẫn còn thoi thóp, gã thanh niên bóp cổ đến khi chị bất động mới buông tay. Thấy cô gái không thở nữa, Hận và Cảnh lại khiêng M đến căn nhà tôn gần đó để chôn. Ngay khi Hận phủ đất lên người M, Cảnh đi tìm dụng cụ xúc cát thì bị người dân địa phương nghe tiếng động đến gần tìm hiểu thì cả hai bỏ chạy. Nhờ được cấp cứu kịp thời, M may mắn thoát chết nhưng mang trên người nhiều thương tích. 

Sau khi lấy lời khai của nạn nhân cùng nhân chứng, cơ quan điều tra công an huyện Bình Chánh đã khoanh vùng và đưa nhiều đối tượng vào diện tình nghi. Trước hàng trăm thanh niên trong khu vực thì nổi bật 2 đối tượng Cảnh và Hậu. Mặc dù quanh co, chối tội nhưng trước những câu hỏi hóc búa của điều tra viên và những vết trầy xước trên người của 2 tên này đã tố cáo bọn chúng. Trưa 17/1, hai tên sát thủ đồi bại đã phải nhận tội. 

Trả giá 

Đã từng bị TAND TP.HCM kết án cho các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”, nhưng do cấp sơ thẩm vi phạm quy trình tố tụng nên Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên huỷ bản án để điều tra lại từ đầu. 

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua (31/8/2012), hai sát thủ không còn vẻ mặt nhơn nhơn và lo sợ như lần trước nữa. Thay vào đó bọn chúng cứ cúi gằm mặt, hai tay đan chặt vào nhau lo sợ. Phần thẩm vấn lần này cũng diễn ra chóng vánh khi cả Cảnh và Hận đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu mà không một lần chối tội. Được nói lời nói sau cùng, cả hai bị cáo đều tha thiết xin tòa cho mình được hưởng mức án khoan hồng bởi chúng đã quá hối hận về lỗi lầm mình đã gây ra. Cảnh và Hận đều mong ước được sớm ra tù để có thể tiếp tục làm việc giúp đỡ gia đình. 

Bắt cóc thiếu nữ hãm hiếp tập thể rồi chôn sống  2

 Hận và Cảnh dù có ăn năn nhưng án tù cho chúng là thích đáng so với những gì chúng gây ra cho 1 thiếu nữ 

 Nhận định hành vi của 2 bị cáo là dã man, côn đồ khi đã khống chế, giao cấu trái ý muốn với bị hại, thực hiện hành vi tước đoạt mạng sống của người khác. Nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của các bị cáo. Do Cảnh không biết Hận lấy tiền của bị hại nên không bị truy tố tội “Cướp tài sản”… Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên Tô Thành Hận nhận mức án 17 năm cho tội “Giết người”, 10 năm tội “Hiếp dâm” và 3 năm tội “Cướp tài sản”; tổng hợp mức án mà Hận phải nhận là 30 năm tù. Còn Trần Xuân Cảnh do khi gây án chưa thành niên nên được hưởng bản án khoan hồng hơn khi nhận 8 năm tù cho tội “Giết người” và 8 năm cho tội “Hiếp dâm”; tổng mức án mà Cảnh phải nhận là 16 năm tù. 

 Bước những bước chân liêu xiêu, khuôn mặt buồn thảm, cả hai bị cáo cúi gằm mặt. Tuổi xuân của hai người trẻ tuổi đã bị chôn vùi bởi sự thiếu kiềm chế, bởi cái dục vọng thấp hèn trong đêm đó.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày