Bàng hoàng nam sinh lớp 9 giấu xác bạn ở bờ ao

Vietnamnet, Theo 09:57 07/05/2015

Nhà trường, gia đình và người dân bàng hoàng khi hay tin nam sinh lớp 9 sát hại bạn nữ cùng lớp để cướp xe đạp điện.

Ngày 5/5, Cơ quan cảnh sát điều tra CA TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với N.H.L, học sinh lớp 9 để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản.

Cảnh sát cáo buộc, H.L. nợ tiền bạn học cùng lớp N.T.H. Tối 3/5, L. gọi điện thoại bảo H. đến nhà thì sẽ trả nợ. Khi H. đi xe đạp điện tới, H.L. bảo chở mình đi lấy tiền. Tới gần một sân bóng ở phường Phong Khê, H.L rút dao đâm chết H., kéo xác giấu vào bụi cây ở bờ ao rồi cướp xe đạp điện.

Ngày 4/5, H.L. đã đến cơ quan công an đầu thú, khai do vay tiền của một người và bị thúc ép trả nợ nên nảy sinh ý định giết bạn lấy xe đạp điện bán.

Bàng hoàng

nam sinh lớp 9, giấu xác bạn ở bờ ao

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Đăng Duy).

Nhà hai học sinh đều ở khu Dương Ổ, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh và cách nơi xảy ra vụ án chỉ hơn 500m.

Chiều 6/5, chúng tôi tìm về nhà nam sinh H.L.. Ngôi nhà tầng rộng rãi cửa đóng then cài, lạnh lẽo. Theo ông Biểu, tổ trưởng khu dân cư B2, nhà đối diện nhà H.L. ngay sau khi sự việc xảy ra, lúc 5h sáng ông đã quan sát thấy căn nhà đóng cửa.

Gia đình H.L, theo ông Biểu có điều kiện về kinh tế khi sản xuất giấy ăn. H.L là con thứ hai, trên còn chị gái học THPT khá tốt. Với làng xóm, gia đình nam sinh này chưa từng có điều tiếng gì.

Tối tối sau khi xong mọi công việc, ông Biểu thường sang nhà H.L uống nước và trò chuyện. “Cháu nó tính tình vui vẻ, gặp ai cũng chào hỏi lễ phép và không thấy đua đòi gì hay tóc tai nhuộm xanh nhuộm đỏ. Ai nghe tin nó là thủ phạm của vụ án giết bạn cùng lớp đều sốc và không hiểu chuyện gì đang xảy ra” – ông Biểu tâm sự.

Cách đó không xa, tại gia đình của nữ sinh xấu số, người mẹ đau đớn khóc ngất bên di ảnh con gái. Ông Nguyễn Văn Đồi, bố của H. thất thần bên thềm nhà.

Gốc nhà nông, nay chuyển sang nghề làm giấy và có điều kiện kinh tế hơn nhưng ông Đồi cho biết gia đình luôn giáo dục hai con (H. là con út, trên có anh trai-PV) sự giản dị, không đua đòi chơi bời.

“Hàng ngày cứ đến 17h chiều là cháu tan học về nhà giúp bố mẹ công việc rồi mới đi học bài. Chiều 3/5, cháu có xin bố mẹ cho ra ngoài. Tôi dặn con đi nhớ về trước 19h. Nhưng đợi đến 20h con chưa về, gọi điện không được nên sốt ruột nhờ mọi người bên nội bên ngoại đi tìm cháu.

Đấy là lần thứ hai tôi không gọi được điện cho con. Lần trước do con đãng trí, để máy hết pin nhưng cháu vẫn trở về. Lần này con đã bỏ vợ chồng tôi đi mãi mãi” –- nước mắt người cha rơm rớm.

Có việc phải đi Hà Nội, mãi 23h ông Quách Văn Mấu, ông ngoại của H. mới kịp trở về nhà. Đến 0h00 ngày 4/5 con gái ông khóc qua điện thoại nói chẳng tìm thấy con đâu. Ông vội vàng đi báo công an phường rồi nhờ người thân quen báo ngay cho công an TP Bắc Ninh sự việc.

Chong đèn đến 2h30 ngày 4/5 ông nhận được cuộc điện thoại của người bạn đồng niên nhà ở gần hiện trường gọi gia đình ra xác nhận chiếc xe đạp và cháu gái xấu số.

“Con tôi đã mất rồi nhưng tôi muốn sự việc phải được xử nghiêm để làm gương cảnh tỉnh cho toàn xã hội để những chuyện tương tự không còn xảy ra, để mỗi đứa trẻ ra đường không còn nơm nớp lo sợ"” -– ông Đồi đau đáu.

Con ngoan, học lực trung bình

Trong nước mắt xót xa, bà Nguyễn Thị Ngà, mẹ của H.L cho biết con bà ở nhà rất ngoan. Nửa tháng nay thấy con có biểu hiện lạ, bà đã tịch thu điện thoại đồng thời thường xuyên đưa đón con đến trường.

Tìm đến Trường THCS Phong Khê, cô giáo Nguyễn Thị Hoãn, chủ nhiệm lớp 9B của H.L và nạn nhân cho biết: “Cả hai học sinh đều học lười, trên lớp không tập trung nhiều vào bài học và có học lực trung bình. Về nề nếp, H.L không phải là trò cá biệt. Em chỉ thi thoảng mất trật tự hoặc có đôi khi nghỉ học không phép nên hạnh kiểm cuối năm các lớp đều là khá hoặc tốt”.

nam sinh lớp 9, giấu xác bạn ở bờ ao

Ngôi nhà của nam sinh giết bạn mấy ngày qua luôn cửa đóng then cài. (Ảnh: Đăng Duy).

H.L và nạn nhân, theo cô Hoãn là hai trong số 9-10 người bạn cùng nhóm trong lớp 9B vẫn thường hay gặp nhau, trò chuyện, đi chơi. Theo nắm bắt của cô Hoãn trước khi sự việc xảy ra cả hai không có biểu hiện mâu thuẫn hay xích mích gì.

"“Bà Ngà còn là hội trưởng hội phụ huynh của lớp 9B. Tôi cũng thường xuyên được bà gọi điện để thăm nắm tình hình của con trên lớp" -” – cô Hoãn cho hay.

Còn theo Nguyễn Trọng Hưng, lớp trưởng lớp 9B: H.L và bạn nữ xấu số đều khá hòa đồng với bạn bè trong lớp.

Suốt mấy ngày qua lớp 9B đều trong tâm trạng buồn bã. Sáng 6/5 sau khi đưa H. ra đồng, cô Hoãn đã tập hợp tất cả các thành viên của lớp để trao đổi và động viên các em phải cố gắng học, chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới.

Trăn trở

Trao đổi với VietNamNet , hiệu trưởng Phạm Trọng Tú chia sẻ: “"Bao nhiêu năm sống ở đây nhưng sự việc vừa qua thực sự khiến chúng tôi bàng hoàng, sửng sốt vì chưa bao giờ có vụ án nghiêm trọng đến thế”.

“Dương Ổ và phường Phong Khê giờ đang phát triển rất nhanh, nhà nhà đều sản xuất kinh doanh, tập trung nhất là sản xuất giấy ăn, giấy vệ sinh. Kinh tế khá lên nhưng sự quan tâm đến con cái của phụ huynh cũng phần nào giảm đi. Ảnh hưởng của game online và những trò chơi bạo lực trên Internet thực sự đáng lo”" -– ông Tú chia sẻ.

Nhận một phần trách nhiệm về phía nhà trường và hi vọng cải cách giáo dục tới đây sẽ dành nhiều hơn thời gian cho nhà trường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, hiệu trưởng Tú cũng cho rằng: “Gia đình là nơi các cháu đi về mỗi ngày. Nếu thực sự quan tâm con phụ huynh sẽ có cách giúp con vượt qua khó khăn, tránh hành động nông nổi, dại dột”.

Trao đổi trên Truyền hình Công an nhân dân , Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, CA tỉnh Bắc Ninh cho rằng: “Nếu gia đình quan tâm, trao đổi giúp đỡ cháu hơn nữa thì những việc như cháu mất xe đạp và trao đổi với bố mẹ để bố mẹ có thể mua xe đạp trả bạn chắc cháu sẽ không nghĩ đến hành động cướp giết lấy xe đạp như vậy”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày