Bà mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con dưới ống cống

, Theo Trí Thức Trẻ 08:52 24/11/2014

Bà mẹ 30 tuổi đã bỏ rơi con trai mới sinh của mình dưới ống cống suốt nhiều ngày. Sau 5 ngày bị cảnh sát phát hiện bà đã bị bắt với tội danh giết người.

Bà mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con dưới ống cống 1
Cảnh sát cho biết, một bé trai bị bỏ rơi dưới cống sâu đã bị bịt kín nắp ở Quakers Hill (Sydney, Úc).

Bà mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con dưới ống cống 2
Một người đi qua đường nghe thấy tiếng khóc đã báo cho cảnh sát. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã nỗ lực lật nắp cống nặng 200kg để đưa em bé lên.

Bà mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con dưới ống cống 3
Sau khi được điều tra, bé trai này đã được sáu ngày tuổi. Người ta xác định em bé được sinh vào hôm thứ hai và ngay sau đó, vào thứ ba em bị mẹ bỏ rơi lại dưới cống sâu 2m4 đã bị bịt kín nắp.

Bà mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con dưới ống cống 4
Người nghe thấy tiếng khóc của em bé là David Otte và con gái của ông, Hayley (18 tuổi) vào lúc 7 giờ sáng chủ nhật. Ban đầu họ nghĩ rằng đó là tiếng kêu của một con mèo, nhưng nghe kỹ lại họ bắt đầu thấy nghi ngờ và báo cảnh sát.

Bà mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con dưới ống cống 5
Em bé ngay sau đó đã được cấp cứu ở bệnh viện Nhi đồng. Cảnh sát cũng nhanh chóng tìm ra được người mẹ của em bé. “Đó là một người phụ nữ châu Đại Dương, 30 tuổi sống cùng gia đình ở phía tây Sydney. Người mẹ chưa kết hôn và hiện vẫn chưa điều tra được cha ruột của em bé", Thanh tra David Lagats nói với tờ Daily Mail của Úc.

Bà mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con dưới ống cống 6
Bà mẹ nhẫn tâm bỏ con trai mới sinh đã bị cảnh sát thẩm vấn tại trạm cảnh sát Blacktown để chịu trách nhiệm trước hành vi của mình... Tối hôm chủ nhật cô tới bệnh viện và nói rằng đau dạ dày, nhưng qua điều tra hồ sơ y tế, họ xác định cô đã sinh con tại bệnh viện.

Bà mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con dưới ống cống 7
“Tiếng khóc của đứa bé da diết, tôi chắc chắn đó là tiếng của một đứa trẻ, nó muốn được thoát lên. Những ai đi qua nghe được đều sẽ cảm thấy đau xót. Chúng tôi vui vì đã cứu được đứa trẻ” – Ông David Otte, người phát hiện ra tiếng khóc của em bé nói với tờ The Sydney Morning Herald. 

Bà mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con dưới ống cống 8
Vụ việc xảy ra đã khiến cư dân Quakers Hill cảm thấy vô cùng sốc.

Bà mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con dưới ống cống 9
Graham Bridges, 44 tuổi, một người thường xuyên đi xe đạp vào sáng chủ nhật qua đây nói ông vẫn thường thấy điều này rất nhiều.

Bà mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con dưới ống cống 10
Sau khi được đưa tới bệnh viện, em bé được các bác sỹ kiểm tra và hồi sức đặc biệt.

Bà mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con dưới ống cống 11
Theo kiểm tra ban đầu, em không có dấu hiệu bị thương ở bên ngoài nhưng được xác định suy dinh dưỡng nặng và không được ăn và uống trong suốt 5 ngày.

Bà mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con dưới ống cống 12
Karen Healy, Giám đốc Hiệp hội Công nhân Xã hội Úc, giáo sư công tác xã hội Đại học Queensland cho biết rằng đây là một trường hợp rất khác thường. Thông thường những bà mẹ bỏ rơi con thường vì không có khả năng nuôi. Họ có thể đặt con trước một nhà thờ, cô nhi viện hay một gia đình nào đó. Nhưng bà mẹ này lại cho con của mình xuống cống. Chắc chắn cô ta muốn che giấu thân phận của đứa trẻ, hoặc gia đình cô không chấp nhận chuyện cô mang thai. Hoặc đây là hành vi của một bà mẹ nhẫn tâm, hoặc nghiện ma túy.

(Nguồn: Dailymail)