Anh trai kể về những ngày cuối đời đau đớn của cô gái suy thận

, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 23/01/2015

“Những ngày cuối cùng, tôi ở bên em gái. Cả đêm thấy em không ngủ, tôi cũng không thể nào chợp mắt được. Có lúc, Loan bảo với tôi rằng "em bỏ cuộc đây anh ạ", tôi chảy nước mắt động viên em cố gắng vượt qua nỗi đau”, anh Châu đau đớn kể lại những giờ phút cuối cùng bên người em xấu số.

Trưa ngày 23/1, bao trùm lên ngôi nhà nhỏ ở xã Châu Sơn (huyện Ba Vì, Hà Nội) là cảnh tang thương, người thân đau xót trước sự ra đi đột ngột của chị Nguyễn Châu Loan (39 tuổi), cô gái suy thận trong “đám cưới cổ tích” từng lay động hàng triệu trái tim trong chương trình "Điều ước thứ 7" của Đài Truyền hình Việt Nam. 

Sau khi anh Nguyễn Văn Vượng (34 tuổi, là chồng chị Loan) qua đời vì tai nạn giao thông, sức khỏe của chị gần như suy kiệt.

Anh trai kể về những ngày cuối đời đau đớn của cô gái suy thận 1
Nhìn di ảnh của chị Loan, nhiều người không cầm nổi nước mắt.

Những ngày qua, gia đình ngược xuôi khắp nơi đưa chị đi cấp cứu và chạy thận nhưng đến hơn 22h đêm 22/1, chị Loan đã trút hơi thở cuối cùng. Hay tin chị đột ngột ra đi mãi mãi, nhiều người thân bạn bè và tất cả những ai từng biết đến câu chuyện của chị đều bàng hoàng, đau xót.

Ngồi lặng lẽ một góc, anh Nguyễn Hải Châu (42 tuổi, anh trai kế chị Loan) rớm nước mắt. Dù đã có sự chuẩn bị tinh thần nhưng sự ra đi của người em gái vẫn khiến anh không thể nguôi ngoai.

Anh trai kể về những ngày cuối đời đau đớn của cô gái suy thận 2
Anh Châu đau đớn phải tiễn biệt người em gái.

Nhớ lại những ngày cuối đời của chị Loan, anh Châu chia sẻ: “Cách đây hơn 1 tuần, sức khỏe của Loan yếu đi rất nhiều, cô ấy bị suy tim, suy hô hấp liên tục, hệ tiêu hóa bị rối loạn… mỗi bữa chỉ ăn được 1/3 bát cơm, khi uống nước thì bị nghẹt thở và bị tích nước trong tủy”.

Mỗi tuần đều đặn 3, 4 lần vào buổi sáng, anh Châu lại đưa em gái đi chạy thận, mỗi lần lọc máu thường kéo dài gần 4 tiếng. 

“Tối hôm trước khi Loan trút hơi thở cuối cùng, tôi ngồi bên cạnh để chăm sóc cho em. Cả đêm cô ấy đi ngoài nhiều lần và gần như kiệt sức. Thấy em không ngủ, tôi cũng không thể nào chợp mắt được, có lúc Loan bảo "em bỏ cuộc đây anh ạ", tôi chảy nước mắt động viên em "anh cố 1 thì em phải cố 10 chứ”, anh Châu day dứt.

“Loan nói từ trước tới giờ không trăng trối điều gì cả, chỉ nuối tiếc một điều là chưa thể thực hiện được ước nguyện đến mộ thắp hương cho Vượng. Nhưng sức khỏe cô ấy ngày càng yếu nên chúng tôi không cho cô ấy đi. Có lúc tôi động viên, khi nào cô khỏe thì anh đưa cô đi”, anh Châu nghẹn ngào kể.

Theo anh Châu, sáng sớm hôm qua, khi anh gọi chị Loan dậy đánh răng rửa mặt thì không thấy chị hồi đáp. “Lật cô ấy dậy để chuẩn bị đi chạy thận nhưng tôi lay ra thì cô ấy không nói gì nữa, thở dốc. Thấy vậy, tôi vội cõng em ra xe ô tô đi bệnh viện cấp cứu.

Anh trai kể về những ngày cuối đời đau đớn của cô gái suy thận 3
Gia đình dán cáo phó ngoài ngõ.

Tuy nhiên khi tới bệnh viện, các bác sĩ tiên lượng sức khỏe của Loan rất xấu và động viên gia đình đưa cô ấy về nhà. Nếu lên tuyến trên thì cũng không qua khỏi trên đường đi. Tuyệt vọng, anh em tôi đành đưa Loan về nhà, đến đêm thì cô ấy ra đi”, anh Châu buồn bã nói.

13h30 chiều nay 23/1, gia đình tổ chức phát tang. Và 7 giờ sáng mai 24/1/2015, gia đình sẽ đưa chị Loan đi hỏa táng tại nghĩa trang Vĩnh Hằng (Ba Vì).  

Những lời cuối trên Facebook của chị Loan trước khi qua đời

Ngày 18/1, chia sẻ trên Facebook cá nhân, chỉ 4 ngày trước khi qua đời, chị Loan viết: "Mấy hôm nay mình bị mệt không thiết tha gì. Muốn có người nói chuyện quá!" 

Trước đó, ngày 10/1, chị Châu Loan chia sẻ dòng status đầy hi vọng: "Ước gì có phép màu cho mình khỏi bệnh nhỉ. Ước gì điều kỳ diệu lại đến!".  

Mất đi "một nửa cuộc đời", chị Loan đau buồn chia sẻ "Cuộc sống không có anh chẳng có gì là vui cả. Em nhớ anh!" 

"Thế là anh đã rồi, anh đi thật rồi. Mãi mãi em không còn gặp anh nữa. Vĩnh biệt anh, người yêu em. Một nửa của đời em. Giờ đây em sống với một nửa đơn côi. Anh ơi, trước đây anh là đôi vai cho em tựa, đôi chân đưa em đi. Đôi bàn tay ngày nào con xoa bóp cho em. Nay không có anh, không biết em sống như thế nào?? Anh ơi em yêu anh, em nhớ anh. Bây giờ em biết sống như thế nào nếu thiếu anh. Em cứ ngỡ những gì xảy ra chỉ là giấc mơ. Nhưng em mở mắt ra lại là thật. Em đau đớn quá. Có ai giúp em tìm lại anh đây". 

Mặc dù đau đớn nhưng chị Loan vẫn tự nhủ rằng mình phải tiếp tục sống vì tình yêu của những người xung quanh: "Em hứa với lòng mình sẽ không khóc mà sao nước mắt nhiều đến thế này. Em đã từng không thiết tha gì với cuộc sống này nếu thiếu anh. Nhưng vì anh, vì mẹ, vì những người thương yêu của chúng ta em sẽ sống tiếp. Hãy yên nghỉ anh nhé. Mãi mãi cuộc đời này em chỉ yêu mình anh thôi".
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày