Ám ảnh bé trai 10 tuổi trong xưởng sửa chữa vũ khí tại Syria

Trang Đỗ (Theo Reuters), Theo Trí Thức Trẻ 16:40 09/09/2013

Dù còn rất nhỏ tuổi nhưng cậu bé Issa đã phải làm những công việc nặng nhọc suốt 10 tiếng mỗi ngày.

Trong suốt 2 năm diễn ra cuộc nội chiến tại Syria, cuộc sống của người dân nơi đây đã bị ảnh hưởng nặng nề. Kể từ tháng 3/2011, hơn 110.00 người được xác nhận là đã thiệt mạng và hàng triệu người dân đã phải tỵ nạn, chen chúc trong những lán trại tạm bợ chật chội.

Để chúng ta có thể hiểu hơn về sự tàn khốc này của chiến tranh, trang Reuters đã đăng tải những bức ảnh "thay cho vạn lời nói" vào ngày 8/9 vừa qua. Nhân vật chính trong những bức ảnh này là cậu bé Issa, 10 tuổi, đến từ Aleppo, Syria. Issa không có cơ hội được đến trường như những đứa trẻ khác trên thế giới. Dù còn rất nhỏ tuổi nhưng cậu bé đã phải cùng cha sửa chữa vũ khí cho lực lượng Quân đội Syria Tự Do 10 tiếng mỗi ngày. Tuổi thơ và tương lai của em dường như trở nên thật mù mịt và tăm tối.   

Ám ảnh bé trai 10 tuổi trong xưởng sửa chữa vũ khí tại Syria 1
Issa, 10 tuổi, chụp ảnh khi đang ngồi nghỉ giải lao tại xưởng sửa chữa vũ khí của Quân đội Syria Tự Do ở Aleppo vào ngày 7/9/2013.

Ám ảnh bé trai 10 tuổi trong xưởng sửa chữa vũ khí tại Syria 2
Issa đang phải mang 1 quả đạn pháo khá nặng.

Ám ảnh bé trai 10 tuổi trong xưởng sửa chữa vũ khí tại Syria 3
Dưới sự hướng dẫn của cha, Issa tự mình lắp ráp một quả pháo đạn.

Ám ảnh bé trai 10 tuổi trong xưởng sửa chữa vũ khí tại Syria 4
Issa đang tiến hành đo kích cỡ đầu đạn.

Ám ảnh bé trai 10 tuổi trong xưởng sửa chữa vũ khí tại Syria 5
Chân tay Issa lúc nào cũng lấm lem dầu nhớt.

Ám ảnh bé trai 10 tuổi trong xưởng sửa chữa vũ khí tại Syria 6
Issa đang sửa một khẩu pháo. Mỗi ngày, em phải làm việc suốt 10 tiếng đồng hồ suốt 6 ngày trên tuần.

Ám ảnh bé trai 10 tuổi trong xưởng sửa chữa vũ khí tại Syria 7
Riêng ngày thứ Sáu, em sẽ được nghỉ làm.

Ám ảnh bé trai 10 tuổi trong xưởng sửa chữa vũ khí tại Syria 8
Gương mặt buồn và mệt mỏi của Issa.