2 con chị Huyền thắt khăn tang, mang di ảnh mẹ đến tòa

Nhóm PV, Theo Trí Thức Trẻ 08:58 14/04/2014

Hai con trai của chị Huyền đi cùng người thân đến tòa, đầu thắt khăn tang, mang theo di ảnh của mẹ. Gương mặt hai cháu đều lộ rõ nét buồn bã, mệt mỏi.<br/>

Hôm nay (14/4), Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát tường làm chết khách hàng rồi ném xác phi tang. Ngay từ sáng sớm, công tác an ninh đã được thắt chặt trước khi diễn ra phiên xét xử.


Con trai cả của chị Huyền cầm di ảnh mẹ đến dự phiên tòa.

Khoảng 7h35 phút, gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, trú tại ngõ 36 phố Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xuất hiện tại cổng tòa án nhân dân TP Hà Nội. Hai con trai của chị Huyền đi cùng người thân đến tòa, đầu thắt khăn tang, mang theo di ảnh của mẹ. Gương mặt hai cháu đều lộ rõ nét buồn bã, mệt mỏi.


Nguyễn Hữu Hoàng - con lớn của chị Huyền đã học lớp 8.


Nguyễn Hữu Khôi - con trai út của chị Huyền mới học lớp 3.

Từ khi mẹ ra đi, người nhà chị Huyền cho biết hai anh em sống khép mình hơn, không còn cười đùa như lứa tuổi của các em, 2 cháu im lặng suốt ngày và thỉnh thoảng khóc đòi mẹ hoặc hỏi "Sao mẹ không về?".

Ngoài ra, ông Lê Văn Viễn (bố đẻ nạn nhân Huyền) cũng đã đến phiên tòa từ rất sớm. Dự kiến, hôm nay, 36 người nhà nạn nhân vụ thẩm mỹ viện tham dự phiên tòa tuy nhiên, trước giờ xử, tất cả người nhà nạn nhân Huyền đều được chấp nhận cho vào phòng xử để theo dõi.

Ông Lê Văn Viễn, bố đẻ chị Huyền, mong rằng phiên tòa sẽ xử đúng người đúng tội, đòi lại công bằng cho gia đình..

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày