Xa con lúc con 2 tháng tuổi, người mẹ nghèo đã tìm được con đang ở trời Tây sau 20 năm bặt vô âm tín

Trí Thức Trẻ, Theo 08:10 26/11/2016

Thương con, mong muốn được gặp con, bà bán đất, bán nhà ở quê gom góp 400 triệu đồng đưa cho những Việt Kiều “rởm” mong được giúp đỡ tìm con nhưng bị lừa gạt. Tưởng người phụ nữ sẽ thất lạc con mãi mãi nhưng đến một ngày, cú điện thoại bất ngờ đã thay đổi tất cả.

Ngày 24-11, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm triển khai chương trình “Tìm kiếm tin tức thân nhân bị mất liên lạc”. Tại đây, những trường hợp xúc động, điển hình về việc tìm lại người thân đã được chính những người trong cuộc kể lại. Trong đó, câu chuyện bặt tin con suốt 20 năm trời đằng đẵng của bà Nguyễn Kiều Hoa khiến ai cũng phải ngậm ngùi.

Xa con lúc con 2 tháng tuổi, người mẹ nghèo đã tìm được con đang ở trời Tây sau 20 năm bặt vô âm tín - Ảnh 1.

Bà Cherine Polline - Trưởng văn phòng Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế tại Việt Nam chia sẻ tại buổi họp mặt.

Mẹ con cùng sống kiếp “qua tay”

Cầm chiếc micro, bà Nguyễn Kiều Hoa (ngụ TP.HCM) rưng rưng: “Tôi sinh ra khi đất nước đang có chiến tranh. Đã có chiến tranh thì có chia ly, người mất cha, mẹ, ông, bà và mất tất cả. Người đó chính là tôi”.

Năm 1 tuổi, bà Hoa sớm chịu cảnh mồ côi khi chứng kiến mẹ hi sinh trong trong một trận đánh tại Bình Dương. Được đồng đội của mẹ đưa ra miền Bắc học tập, vì còn quá nhỏ, bà không biết gì về gốc gác gia đình. Không một người thân thích, bà Hoa được đưa vào trung tâm xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Đến năm 1967, một gia đình ở tỉnh Thái Nguyên đã nhận bà về nuôi dưỡng. Cũng tại đây, bà trải qua quãng đời thơ ấu, lớn lên và lập gia đình năm 1987.

Xa con lúc con 2 tháng tuổi, người mẹ nghèo đã tìm được con đang ở trời Tây sau 20 năm bặt vô âm tín - Ảnh 2.

Người mẹ 13 năm trời tìm con xúc động không nói nên lời.

4 năm sau, bà Hoa sinh ra bé trai đầu lòng, đặt tên là Phan Tuấn Tùng. Đến năm 1994, cậu bé Nguyễn Bá Nam tiếp tục ra đời. Cuộc sống tưởng êm đềm thì bỗng đâu biến cố ập đến.

“Chồng tôi bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Trên lưng cõng đứa con ba tuổi, tay bồng đứa mới chào đời, tôi gần như không còn lối thoát. Tình cờ tôi gặp bà Thanh và anh Hợi là cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Đông Anh (Hà Nội). Họ đã động viên và giải thích cho tôi để đón cháu Nguyễn Bá Nam về trung tâm nuôi dưỡng”.

Xa con lúc con 2 tháng tuổi, người mẹ nghèo đã tìm được con đang ở trời Tây sau 20 năm bặt vô âm tín - Ảnh 3.

Những cái ôm nghẹn ngào.

Ít lâu sau, họ cùng một cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đến nhà động viên bà Hoa để cháu Bá Nam cho một gia đình người Mỹ (tên Cooc Ran) nhận làm con nuôi. Tin tưởng sẽ được gặp lại con sau khi con khôn lớn, đồng thời vì hoàn cảnh bế tắc, lại đến tương lai sau này của con, bà Hoa cắn răng đồng ý cho đứa con 2 tháng tuổi làm con nuôi nhà ông bà Cooc Ran.

Bán đất, bán nhà tìm tung tích con ở trời Tây

Nhưng bà không thể ngờ giây phút ấy cũng là thời khắc chia tay định mệnh. Ba năm sau ngày cho con, bà Hoa ẵm đứa con cả vào Sài Gòn mưu sinh, kiếm tiền gửi về quê nuôi chồng đang bệnh. Đồng thời, bà cũng mong muốn tìm lại cội nguồn của mình, vì bạn của mẹ cho biết là quê của mẹ bà ở tỉnh Bến Tre.

Đến năm 2001, bà Hoa về Thái Nguyên tìm cách hỏi thông tin về con trai Nguyễn Bá Nam sau nhiều năm bặt tin. Nhưng ngoài những hình ảnh và mớ địa chỉ, hộ chiếu mơ hồ ở nơi cách xa đến nửa vòng Trái Đất, bà chẳng còn biết gì thêm nữa. Quá canh cánh nỗi lo tìm con, người mẹ tìm mọi cách có thể. Thậm chí nghe ai nói sẽ giúp tìm thấy Bá Nam, bà đều mù quáng làm theo lời họ.

Xa con lúc con 2 tháng tuổi, người mẹ nghèo đã tìm được con đang ở trời Tây sau 20 năm bặt vô âm tín - Ảnh 4.

Cuối buổi lễ, hai người đang cười tươi.

Xa con lúc con 2 tháng tuổi, người mẹ nghèo đã tìm được con đang ở trời Tây sau 20 năm bặt vô âm tín - Ảnh 5.

Bỗng bất ngờ ghì chặt tay nhau oà khóc. Họ quá hiểu nỗi đau chia cắt người thân.

“Lần đó tôi nhờ 2 “Việt Kiều” Canada và Úc giúp đỡ, họ cũng hứa giúp tôi tìm con. Tôi về quê bán nhà, bán đất gom góp đưa cho họ 400 triệu đồng như họ dặn nhưng sau đó họ biệt tăm, không thể nào liên lạc được” – bà chua xót kể lại.

Năm 2011, bà Hoa đến Lãnh sự quán Hoa Kỳ (TP.HCM) nhờ tìm kiếm thông tin của con trai. Lãnh sự quán không thực hiện chương trình này nên cử người đưa bà đến Hội Chữ thập thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, qua trao đổi, khai báo thông tin, bà đã đưa địa chỉ, hình ảnh và toàn bộ hồ sơ liên quan đến con cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ, hi vọng lần cuối cùng phép màu có thể xảy ra.

Ba năm trời chờ đợi nhưng vẫn không có kết quả, người mẹ héo mòn, gần như không còn hi vọng nữa. Nhưng đúng vào lúc tưởng chừng mọi cánh cửa đã đóng sập thì quả ngọt đã đến.

“9 giờ 37 phút ngày 22 tháng 5 năm 2014, số điện thoại lạ kêu vào máy của tôi. Đầu dây bên kia là tiếng nói của cô Mai Tâm (thành viên Hội Chữ thập đỏ TP.HCM) thông báo tôi đến nhận thông tin con trai tôi: Nguyễn Bá Nam. Tôi thổn thức, vừa nói vừa cười vừa bật khóc”, bà kể. Tính từ ngày lê từng bước chân đầu tiên men theo chút dấu vết mơ hồ đến lúc tìm được con trai, người mẹ mất 13 năm dài đằng đẵng.

Xa con lúc con 2 tháng tuổi, người mẹ nghèo đã tìm được con đang ở trời Tây sau 20 năm bặt vô âm tín - Ảnh 6.

Người phụ nữ này tìm được chồng khi ông đã mất.

Xa con lúc con 2 tháng tuổi, người mẹ nghèo đã tìm được con đang ở trời Tây sau 20 năm bặt vô âm tín - Ảnh 7.

Ngoài bà Hoa, những trường hợp tìm được thân nhân khác đến tham dự chương trình cũng xúc động khi kể câu chuyện của mình.

Giờ đây khi đứa con cả đã mất vì tai nạn giao thông, anh Nam là lẽ sống của cuộc đời bà Hoa. Bà bảo, mỗi ngày chỉ cần lên mạng nhìn con, thấy dòng chữ “Hello” nhấp nháy lên trên màn hình, nước mắt bà lại chực trào ra hạnh phúc.

“Nghe bảo nó còn đang đi học. Chẳng biết khi nào mới gặp được con bằng xương bằng thịt, nhưng thôi vậy cũng đủ vui rồi. Tôi chỉ biết nói lời cảm tạ với tất cả những cá nhân và tập thể đã giúp Mẹ Con tôi được gặp lại nhau sau 20 năm xa cách. Thay mặt người thân của tôi gởi lời cảm tạ chân thành nhất đến cá nhân cô Mai Tâm và toàn thể cán bộ, nhân viên Hội Chữ thập đỏ TP.HCM”, người mẹ già nghẹn ngào.

Nói đến đây, bà Hoa ôm chầm lấy cô Nguyễn Thị Mai Tâm, người phụ nữ có công rất lớn trong việc tìm kiếm núm ruột của mình. Khi buổi họp mặt kết thúc, họ lại siết tay nhau thật chặt, khóc nức nở.

Xa con lúc con 2 tháng tuổi, người mẹ nghèo đã tìm được con đang ở trời Tây sau 20 năm bặt vô âm tín - Ảnh 8.

Vẫn còn rất nhiều trường hợp gửi đơn đến nhưng chưa tìm được thông tin.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày