Wounds: Phim kinh dị dở toàn tập của mỹ nhân 50 Sắc Thái, ai sợ gián sẽ chạy ngay và luôn!

Quỳnh Mai, Theo Helino 12:10 21/10/2019

Dakota Johnson thay đổi hình ảnh với bộ phim kinh dị, nhưng dường như bộ phim Wounds có sự góp mặt của cô lại không được như mong đợi.

(Cảnh báo: Bài viết tiết lộ nội dung phim)

Netflix vừa cho ra mắt bộ phim kinh dị mới với tựa đề Wounds (Tổn Thương). Đây được coi như một kế hoạch chào đón dịp lễ Halloween của Netflix, cũng như đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên 50 Sắc Thái Dakota Johnson và nam thần Armie Hammer của Call Me By Your Name (Gọi Em Bằng Tên Anh) trong một vai diễn mới so với trước đây. Tiếc rằng, bộ phim lại không chất lượng như kì vọng.

Wounds: Phim kinh dị dở toàn tập của mỹ nhân 50 Sắc Thái, người sợ gián hãy chạy ngay và luôn! - Ảnh 1.

1. Cốt truyện kì lạ, không dành cho những người sợ gián

Lựa chọn phim mới ra mắt với thể loại hợp với mùa lễ là một cách để các nhà sản xuất phim thu hút thêm lượng lớn khán giả cho "đứa con tinh thần" của mình. Wounds cũng được kỳ vọng như vậy. Bộ phim xoay quanh anh chàng Will (Armie Hammer) làm phục vụ quầy bar. Sau một trận ẩu đả ở quán, Will vô tình nhặt được chiếc điện thoại của một vị khách bỏ quên. Kể từ đó, anh liên tục nhận được những tin nhắn, cuộc gọi bí ẩn, cho anh xem những hình ảnh ghê rợn về người bạn của mình với đầy lũ gián bâu quanh. Dần dần, ngay chính anh cũng dần bị lôi vào chuyện bí ẩn ghê rợn này.

Wounds: Phim kinh dị dở toàn tập của mỹ nhân 50 Sắc Thái, người sợ gián hãy chạy ngay và luôn! - Ảnh 2.

Bộ phim không có những cảnh máu me, chém giết, mà gây sự ám ảnh ở hình ảnh chi chít những con gián. Thỉnh thoảng, những cái lỗ khó hiểu sẽ đột nhiên xuất hiện và hàng ngàn con sẽ tháo chạy, tủa ra xung quanh và bâu kín lấy con người. Đối với những ai sợ gián, đây chắc chắn là một trải nghiệm không dễ dàng chút nào, bởi chúng không chỉ đông và còn hiện ra bất thình lình không thể đoán trước.

Wounds: Phim kinh dị dở toàn tập của mỹ nhân 50 Sắc Thái, người sợ gián hãy chạy ngay và luôn! - Ảnh 3.
Wounds: Phim kinh dị dở toàn tập của mỹ nhân 50 Sắc Thái, người sợ gián hãy chạy ngay và luôn! - Ảnh 4.

2. Nhịp phim lê thê, âm thanh chưa đủ "đô"

Khai thác đề tài và xây dựng hình ảnh ghê rợn, thế nhưng Wounds lại không làm tới. Là một bộ phim thể loại kinh dị, đáng ra Wounds phải đánh vào sự hồi hộp, tập trung vào những yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên, suốt hơn nửa bộ phim, Wounds lại khá là rề rà. Phân cảnh đầu tiên là cảnh ẩu đả và Will vô tình nhặt được điện thoại lạ, nhưng lại mất quá nhiều thời gian vào những màn đối thoại vô thưởng vô phạt, quay cảnh sinh hoạt trong quầy bar mất hàng chục phút.

Wounds: Phim kinh dị dở toàn tập của mỹ nhân 50 Sắc Thái, người sợ gián hãy chạy ngay và luôn! - Ảnh 5.

Không chỉ có mỗi phân cảnh đầu, mà những đoạn sau đều rất chậm rãi, đối thoại chậm rãi, hành động chậm rãi giống như một bộ phim tình cảm. Wounds giống một bộ phim tình cảm hơn khi dành thời gian cho những phân cảnh mùi mẫn dài quá mức cần thiết, thậm chí nhiều lúc hai nhân vật chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau mà không nói gì khiến nhịp phim đã chậm lại còn chậm hơn.

Wounds: Phim kinh dị dở toàn tập của mỹ nhân 50 Sắc Thái, người sợ gián hãy chạy ngay và luôn! - Ảnh 6.

Âm thanh là một yếu tố quan trọng trong dòng phim kinh dị, góp phần tạo thêm sự rùng rợn. Nếu khán giả hy vọng vào phần âm thanh đặc sắc tương xứng với hình ảnh ghê tởm của lũ gián, thì đáng tiếc, họ sẽ phải thất vọng. Bởi không hiểu vì lý do gì, nhà sản xuất Wounds lại khá kiệm về phần này. Suốt cả đoạn dài với nhịp điệu chậm rãi có phần lê thê, không có âm thanh nào giúp đẩy cao trào, Wounds sẽ bất ngờ xuất hiện một tiếng động lớn, nhất là khi có hình ảnh ảo giác về lũ gián. Tiếng động này có lẽ đã thành công trong việc tạo sự giật mình, tuy nhiên, đúng là nó chỉ tạo sự giật mình không hơn không kém, không tạo một nỗi sợ nào mà chỉ cảm thấy khá là vô duyên. Giống như nhà sản xuất cố tình cho những tiếng động lớn ấy để vớt vát lại nhịp phim kéo dài đằng trước đó.

3. Hai diễn viên chính cùng gây thất vọng

Sau vai diễn Anastasia Steel nổi tiếng từ series 50 Shades (50 Sắc Thái), Dakota Johnson tham gia rất nhiều bộ phim để khẳng định tài năng và chỗ đứng của mình trong Hollywood. Ở Wounds, nhiều người kỳ vọng sẽ được nhìn thấy những khía cạnh mới mẻ hơn của cô nàng. Tuy nhiên, dù là một bộ phim kinh dị, thể loại khác hẳn so với 50 Shades, khán giả vẫn thấy hình ảnh người tình của tỷ phú Grey trong nữ diễn viên. Tạo hình giống nhau đã đành, lối diễn xuất của Dakota Johnson cũng không khác là mấy, biểu cảm khuôn mặt và ngữ điệu giọng nói cũng khá là tương đồng, đặc biệt ở những cảnh thân mật với bạn diễn.

Wounds: Phim kinh dị dở toàn tập của mỹ nhân 50 Sắc Thái, người sợ gián hãy chạy ngay và luôn! - Ảnh 7.

Không chỉ Dakota Johnson, nam diễn viên Armie Hammer cũng gây sự thất vọng về diễn xuất. Dù cũng như bạn diễn, khán giả thấy được sự cố gắng trong anh, tuy nhiên nam diễn viên Call Me By Your Name vẫn chưa lột tả hết được cảm xúc của một người đang hoảng loạn vì những hình ảnh ảo giác bao vây. Nhiều cảnh khi nhân vật Will chứng kiến những điều kỳ lạ ngay trước mắt, Armie Hammer lại thể hiện sự hoảng hốt hơi thái quá, hoặc khuôn mặt lại được biểu cảm khá thờ ơ.

Wounds: Phim kinh dị dở toàn tập của mỹ nhân 50 Sắc Thái, người sợ gián hãy chạy ngay và luôn! - Ảnh 8.

Nhìn chung, Wounds là một bộ phim không dễ xem và có khá nhiều chi tiết kì lạ không được giải đáp. Nếu có 1 tiếng rưỡi rảnh rỗi, bạn có thể mở lên coi để giết thời gian. Nhưng nếu bạn kì vọng vào một phim kinh dị thú vị, đừng xem bộ phim này.

Trailer phim Wounds (Tổn Thương)

Wounds (Tổn Thương) đã được chiếu trên Netflix từ ngày 18/10/2019.

Thăm dò ý kiến

Bạn có ý định xem Wounds không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.