Warner Bros. đã hủy hoại hình tượng Batman ở "Justice League" như thế nào?

Thế Anh, Theo Trí Thức Trẻ 10:54 25/11/2017

Rất nhiều người cho rằng tác phẩm "Justice League" đã phá hỏng hình tượng của Batman.

(Bài viết có tiết lộ nội dung phim)

Trong những ngày qua, các fan hâm mộ của Vũ trụ Điện ảnh siêu anh hùng DC hẳn đang rất quay cuồng trước "cơn bão" mang tên Justice League, tựa phim được mong chờ sẽ là bom tấn, là cú hit đủ sức giúp DC chạy đua với Marvel trong mảng phim siêu anh hùng chuyển thể từ truyện tranh.

Quả là không sai khi gọi Justice League là một "cơn bão" bởi nó đã phá hủy đi hoàn toàn những gì mà 4 phần phim trước đây của DCEU (nếu tính cả Suicide Squad dù cho nó khá… tệ) từng gây dựng được. Nó quét tan cả những thiện cảm cũng như hi vọng tươi sáng mà các fan hâm mộ có được sau khi phim riêng về Wonder Woman thành công rực rỡ. Và trên hết là nó đã hủy hoại đi hình tượng Batman, một trong những hình tượng siêu anh hùng được yêu thích nhất trên màn ảnh từ trước đến nay.

Batman là siêu anh hùng với những món vũ khí công nghệ chứ không chỉ đu dây bật tường và ném phi tiêu

Thực sự thì Justice League đã rất thành công trong việc khắc họa một hình tượng Batman đã trung tuổi, hơi già, yếu và đặc biệt là vô cùng vô dụng, đúng như cái cách mà Aquaman đã miêu tả về Batman trong phim "Anh chỉ là người bình thường…" hay như khi Superman hỏi vặn lại Bruce "Thế giới này có cần anh (Batman) hay không?". Nếu đúng là Batman trong phim Justice League thì thực sự là thế giới và cả cái nhóm siêu anh hùng này chẳng cần tới anh.

Warner Bros. đã hủy hoại hình tượng Batman ở Justice League như thế nào? - Ảnh 1.

Batman trong phim đã được các đạo diễn, biên kịch khắc họa như một gã nhà giàu chán nản với công việc truy cầu công lý, đã già nua và không còn khỏe mạnh nhưng vẫn muốn hành hiệp. Kết quả là anh chẳng giúp sức được mấy cho các đồng đội của mình mà đôi khi còn trở thành gánh nặng cho họ. Xét về sức mạnh thì Batman của Ben Affleck chẳng thể đấu tay đôi lại với bất kì ai, thậm chí còn rất chật vật khi đánh nhau với một con lính quèn Parademons dưới trướng nhân vật phản diện Steppenwolf, thứ mà các đồng đội của anh chỉ cần vài cái hất tay là dễ dàng thổi tung cả mớ.

Nhiều người cho rằng đạo diễn làm như vậy cũng đúng vì dẫu sao Batman cũng chỉ là người bình thường, nếu đi so về sức mạnh cơ bắp thì sao đọ lại được các đồng đội trong Justice League.

Điều này hoàn toàn đúng nhưng nếu là một fan kì cựu của Batman thì bạn sẽ biết rằng đã từ lâu rồi các tác giả truyện tranh đã xây dựng hình tượng Batman với cội nguồn sức mạnh đến từ trí não, từ tiềm lực kinh tế, từ những món "đồ chơi công nghệ" mà anh luôn mang theo bên mình chứ không phải là các màn đu dây, bật tường, đấm đá hay ném phi tiêu được Zack Snyder nhấn mạnh trong Justice Leauge.

Warner Bros. đã hủy hoại hình tượng Batman ở Justice League như thế nào? - Ảnh 2.

Cội nguồn sức mạnh của Superman là trí não và nguồn công nghệ hiện đại giống như Iron Man bên Marvel

Nếu làm một phép so sánh đơn giản, dễ hiểu cho các khán giả đại trà thì cội nguồn sức mạnh của Batman cũng tương tự như Iron Man bên Marvel vậy. Ở loạt phim về Iron Man bên Marvel, bạn có thể thấy được rằng trong phần 1, Tony Stark tạo ra được một bộ giáp bay lượn, bắn năng lượng đủ kiểu, sang phần 2 thì bộ giáp của anh ta đã có thể thu gọn lại bằng một chiếc vali, anh ta có thể mang nó đi khắp nơi.

Đến phần Avengers thì tân tiến hơn khi bộ giáp của anh ta có thể tự bay tới và lắp rắp vào người Tony rồi tới các phần sau này thì Tony lại tạo ra cả hàng chục bộ giáp khác nhau, tất cả đều có thể tự vận hành kể cả khi Tony Stark không ở trong bộ giáp. Đây chính là cái mạch tăng tiến sức mạnh mà Marvel đã làm để xây dựng nên hình tượng Tony Stark, một người bình thường trong nhóm Avengers nhưng vẫn sánh ngang, thậm chí lãnh đạo được cả những người đồng đội khác.

Và cách làm này thực sự hiệu quả, bằng chứng là khán giả luôn chờ đón những món đồ công nghệ mới mà Tony mang vào phim của mình và bản thân Tony Stark cũng đã trở thành biểu tượng không thể thiếu của Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Còn với Batman của chúng ta thì sao? Từ Batman V Superman, chúng ta đã được thấy Batman tạo ra một bộ giáp mới, dày dặn, cứng cáp hơn hẳn so với bộ đồ bó mà anh thường mặc để đối đầu với Superman. Đối đầu với một gã mang sức mạnh đủ đập nát cả hành tinh thì phải chuẩn bị kĩ càng chứ phải không nào?

Warner Bros. đã hủy hoại hình tượng Batman ở Justice League như thế nào? - Ảnh 3.

Batman luôn trang bị các bộ giáp mới phù hợp với đối thủ của mình

Xem đến cảnh này, các fan hâm mộ nhận ra rằng đây chính là bộ đồ mà Batman sử dụng trong phần truyện tranh The Dark Knight Returns (1986) và mừng thầm khi nghĩ đến việc trong các phim sau này sẽ còn được xem thêm nhiều bộ giáp bá đạo khác của Batman. Vậy nhưng Justice League lại không lựa chọn cải tiến trang phục cho Batman mà vẫn để Bruce Wayne của chúng ta khoác lên mình bộ đồ bó, thứ chẳng chịu nổi một cú đấm của Superman chứ đừng nói tới việc đối đầu với các hiểm họa vũ trụ.

Batman trong Justice League của chúng ta luôn phô trương rằng năng lực của anh là… "giàu" vậy mà anh chỉ thể hiện độ giàu có của mình bằng chiếc xe Mercedes cửa cánh lật bóng bẩy còn thứ vũ khí được anh nâng cấp lại chỉ là một cỗ máy Nightcrawler cũ kĩ, chậm chạp bắn được vài phát đạn là đã gần như sụm lơ trước cú bổ củi của Steppenwolf.

Hay độ giàu của anh cũng chỉ thể hiện được bằng chiếc máy bay đẹp như… máy bay chở hàng, gắn thêm ít tên lửa cùng chiếc Batmobile mà anh vẫn dùng từ phần trước, có gắn thêm khẩu súng to như được… gia công tại Hàng Mã, gãy vụn trước cú giật giận dỗi của một tên lính Parademons quèn vừa mới bám trên nóc xe.

Warner Bros. đã hủy hoại hình tượng Batman ở Justice League như thế nào? - Ảnh 4.

Nightcrawler là thứ duy nhất mà Batman chuẩn bị thêm để đối đầu với mối hiểm họa mang tầm vũ trụ… thật thất vọng làm sao

Xem những màn biểu diễn sức mạnh công nghệ lạc hậu, tệ hại của Batman trong Justice League khiến các fan hâm mộ kì cựu phải ôm đầu mà than rằng không hiểu Zack Snyder đang làm gì với kinh phí 300 triệu USD mà lại để Batman dùng những thứ vũ khí thảm hại trong nền kĩ xảo nghèo nàn như vậy?

Zack Snyder hoàn toàn có thể để Batman mang theo những con robot bay lượn hỗ trợ anh khi đánh nhau. Hay bản thân anh cũng có thể tự trang bị cho mình một bộ giáp cứng cáp, có các thiết bị công nghệ cao, có vũ khí nóng bắn năng lượng chíu chíu thì chắc chắn cũng chẳng có khán giả nào phản đối cả. Bởi đơn giản là Batman của chúng ta giàu mà!

Ngay như trong phiên bản truyện tranh, mức độ giàu có của Batman cũng được thể hiện rất nhiều qua các bộ đồ mà anh chế tạo ra. Thậm chí đã từng có lúc Batman chế hẳn ra một bộ giáp khủng mang tên là Justice Buster với đầy đủ cả kho vũ khí, phụ kiện để hạ gục nguyên team Justice League trong vòng vài nốt nhạc. Anh là người xây dựng nên cả một trạm vũ trụ làm nơi hội họp cho anh em Justice League, xây dựng cả hệ thống giám sát toàn bộ các siêu anh hùng trên thế giới và nói về công nghệ cũng như tiềm lực kinh tế thì Batman luôn được xếp hàng đầu nhờ mức độ "chịu chơi" của mình.

Hay như khi Batman tạm nghỉ vai trò của mình, giao lại danh hiệu cho cảnh sát trưởng Jim Gordon thì ông này cũng đã được trang bị một bộ giáp mà về cơ bản là mạnh cũng chả kém gì Iron Man bên Marvel. Những chất liệu ý tưởng này hoàn toàn có thể được đưa vào phim và xây dựng Batman như một gã nhà giàu, dự trữ cả một kho vũ khí liên tục được cải tiến mà ngay cả các đồng đội của anh ta cũng chẳng lường được chúng nguy hiểm thế nào.

Batman không phải là một ông già thích than vãn, thiếu suy nghĩ như trong phim

Một trong những điểm khiến các fan bức xúc nhất về hình tượng Batman trong phim Justice League chính là ở tính cách cùng cách hành xử cực kì thiếu suy nghĩ, chẳng hề đúng chút nào nếu so sánh với Batman trong truyện tranh hay phiên bản của Christian Bale trước đây.

Trong phim, chúng ta chẳng thấy Batman thể hiện chút gì ngoài việc anh chỉ ngồi đó, than vãn về việc đám người ngoài hành tinh sắp đến, than vãn về việc mình phải triệu tập một nhóm siêu anh hùng quái dị, than vãn về việc mình chẳng thể nào kiểm soát hay gắn kết các thành viên khác lại được để rồi cuối cùng thì trút hết trách nhiệm sang cho người khác "Thế giới này cần Superman".

Thực tế thì Batman không phải là người hay than vãn về các nguy cơ sắp xảy đến với Trái Đất mà bản thân anh ta sẽ luôn là người nhìn thấy được những nguy cơ này trước tiên, tìm tới chúng và nghĩ ra những kế hoạch dự phòng để giải quyết chúng trước tất cả mọi người. Đơn cử nhất chính là khi mà cả thế giới tung hô Superman thì bản thân Batman lại nhìn thấy hiểm họa khôn lường từ sức mạnh mà Superman đang sở hữu một khi nó mất kiểm soát và anh đã đúng về điều này.

Warner Bros. đã hủy hoại hình tượng Batman ở Justice League như thế nào? - Ảnh 5.

Batman không phải là một gã thiếu suy nghĩ đến mức đem mình làm mồi nhử một cách ngu ngốc như thế này. Sao không để một chiếc Drone làm thay công việc này cơ chứ?

Batman trong phim mà Justice League khắc họa là một gã cực kì thiếu suy nghĩ khi tình nguyện lái xe, ôm còi báo động để kéo toàn bộ đám lính Parademons chạy theo mình giúp các đồng đội rảnh rang mà đối phó với Steppenwolf.

Hỡi ôi cái kế hoạch này mới ngô nghê làm sao bởi chỉ chưa đầy vài phút, chiếc xe của Batman đã gần như bị cấu xé tan hoang bởi đám lính Parademons, khiến các đồng đội khác lại phải lao vào cứu anh ta. Xem đến đây, một người không phải fan hâm mộ cũng thấy được rằng tại sao Batman không gắn còi báo động vào một chiếc Drone rồi cho nó thay mình bay đi làm mồi nhử chẳng phải đơn giản hơn sao? Còn ai thắc mắc là Drone ở đâu ra thì… anh ta giàu cơ mà!!!

Hành động tự biến mình thành mồi nhử cho đám lính Parademons mà chẳng chuẩn bị cách rút lui an toàn hay cách tiêu diệt đám lính này như trong phim không hề đúng với Batman một chút nào cả. Bởi Batman trong truyện tranh luôn là người có tính toán rõ ràng, không làm gì mà không có kế hoạch dự phòng cả.

Đơn cử nhất có thể kể đến chính là bản kế hoạch chi tiết mà Batman từng vạch ra để đối phó lại tất cả các siêu anh hùng trong Justice League một khi họ lâm vào tình trạng mất kiểm soát. Nó đã tạo nên hình ảnh một Batman với trí não siêu việt, luôn tính toán và đi trước người khác một bước, chuẩn bị các kế hoạch tác chiến một cách kĩ càng chứ không phải là cứ đâm đầu vào làm mồi dụ địch, đến khi thấy thất bại thì lại định hi sinh một cách vô ích như thế này.

Quả thực, Warner Bros. đã làm quá tốt trong việc hủy hoại đi hình tượng siêu anh hùng của Batman, người mà thậm chí còn được các fan hâm mộ Việt Nam suy tôn bằng biệt danh "Đấng Batman". Nếu trong phần phim riêng về Batman mà Warner Bros. không có chút cải thiện nào với nhân vật này thì quả là nên khai tử luôn Batman khỏi dàn nhân vật Justice League vì sự vô dụng của anh trên phim cho fan đỡ thất vọng đúng như câu hỏi mà Superman trong phim đã đặt ra "Liệu thế giới có cần Batman không?"