Vứt liêm sỉ níu kéo người cũ, "cặp sừng” kiên định nhất của năm gọi tên Ngân (Hoa Hồng Trên Ngực Trái)

Hà Hoàng - Ảnh: VTV, Theo Helino 06:01 24/11/2019

Cắm sừng đã là xưa lắm rồi, thời buổi bây giờ là phải tìm cách gỡ sừng giống chị Ngân của "Hoa Hồng Trên Ngực Trái" đây này.

"Kì đà" đáng gờm nhất đang cản đường Khuê (Hồng Diễm) và Bảo (Hồng Đăng) của Hoa Hồng Trên Ngực Trái đến với nhau chính là Ngân (Lương Giang) - cô vợ cũ xinh đẹp, tài giỏi của Bảo. Màn xuất hiện của cô nàng ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái khiến người xem phải bức xúc mà thốt lên rằng: Sao lại có loại người mặt dày và mất hết cả liêm sỉ thế này?

Vứt liêm sỉ níu kéo người cũ, cặp sừng” kiên định nhất của năm gọi tên Ngân (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) - Ảnh 1.

Bé kì đà đáng gờm nhất của năm

Ngân và Bảo từng có một tình yêu say đắm sau đó đi đến hôn nhân. Cứ ngỡ rằng sẽ là hạnh phúc mãi mãi, chẳng lâu sau đó Ngân cắm một đống sừng lên đầu Bảo, sang nước ngoài sinh sống. Rồi Ngân đột nhiên trở về nước với quyết tâm bằng mọi cách cưa đổ Bảo lần nữa. Nhưng Ngân đã bao giờ bắc thang lên hỏi ông trời “cắm sừng cho lắm, hỏi quay lại còn không?”.

Vứt liêm sỉ níu kéo người cũ, cặp sừng” kiên định nhất của năm gọi tên Ngân (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) - Ảnh 2.

Slogan của Ngân “hãy cho em một cơ hội nữa đi” khiến Bảo mệt mỏi

Ngân là người đặt nền móng cho những cái sừng trên đầu Bảo “tuần lộc” và cũng là cái sừng vô liêm sỉ nhất cho tới thời điểm hiện tại. Từ ngày trở về Ngân đã nỗ lực tìm đủ mọi cách để quay lại với Bảo. Niềm khao khát được ở bên chồng cũ lần nữa đã khiến Ngân trở nên mù quáng, thậm chí đánh mất cả lòng tự trọng. Ngân hết lần này đến lần khác tìm cách tiếp cận và khơi gợi lòng thương hại từ Bảo để anh mủi lòng mà quay về bên mình, mặc cho Bảo từ chối thế nào Ngân cũng quyết không buông tha.

Vứt liêm sỉ níu kéo người cũ, cặp sừng” kiên định nhất của năm gọi tên Ngân (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) - Ảnh 3.

Bảo ở đâu, Ngân có mặt ngay ở đó

Vứt liêm sỉ níu kéo người cũ, cặp sừng” kiên định nhất của năm gọi tên Ngân (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) - Ảnh 4.

Chỉ cần nhìn thấy mặt cô thôi tôi đã không ưa một tí nào rồi.

Ngân dùng đủ mọi thể loại, từ năn nỉ van xin cho tới cưỡng hôn rồi kể lể kỉ niệm xưa, thậm chí cô còn tìm cách vào công ty Bảo làm việc để danh chính ngôn thuận ở bên chồng cũ. Trước những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ngân, Bảo cũng tỏ rõ thái độ của mình bằng những màn xua đuổi vợ cũ chẳng khác nào đuổi tà.

Vứt liêm sỉ níu kéo người cũ, cặp sừng” kiên định nhất của năm gọi tên Ngân (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) - Ảnh 5.

Vừa về nước Ngân đã tới níu kéo Bảo

Vứt liêm sỉ níu kéo người cũ, cặp sừng” kiên định nhất của năm gọi tên Ngân (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) - Ảnh 6.

Hình ảnh Ngân khóc lóc hứa đây sẽ là lần cuối ở tập 24 nhưng nay đến ngót nghét 10 tập nữa rồi mà còn đeo bám Bảo.

Vứt liêm sỉ níu kéo người cũ, cặp sừng” kiên định nhất của năm gọi tên Ngân (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) - Ảnh 7.

Ngân ảo tưởng rằng sự mềm mỏng sẽ khiến Bảo mủi lòng

Vứt liêm sỉ níu kéo người cũ, cặp sừng” kiên định nhất của năm gọi tên Ngân (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) - Ảnh 8.

Rồi lại bị đuổi cổ

Vứt liêm sỉ níu kéo người cũ, cặp sừng” kiên định nhất của năm gọi tên Ngân (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) - Ảnh 9.

Anh Bảo à, em lại tới tìm anh nữa đây

Vứt liêm sỉ níu kéo người cũ, cặp sừng” kiên định nhất của năm gọi tên Ngân (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) - Ảnh 10.

Nói thẳng là giờ tôi ghét nhìn mặt cô lắm rồi, cô muốn tự về hay bị đuổi

Ngân bộc bạch rằng sau bao nhiêu năm bôn ba cô mới nhận ra Bảo không những là một người đàn ông đẹp trai, giàu có mà còn vô cùng chân thành. Ủa Ngân, đó giờ Bảo vẫn như vậy mà? Đã vậy Ngân còn mạnh dạn cho rằng vì Bảo mà cô đã dẹp bỏ cả lòng tự trọng, cả sự liêm sỉ vốn có của mình. Ngân đã chính thức sáng tạo ra một thứ nghịch lý ngược đời: kẻ đi cắm sừng, làm tổn thương người khác, giờ quay lại như thể chưa hề có cuộc chia ly.

Vứt liêm sỉ níu kéo người cũ, cặp sừng” kiên định nhất của năm gọi tên Ngân (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) - Ảnh 11.

Lợi dụng Bảo đang say để cưỡng hôn nhiệt tình

Vứt liêm sỉ níu kéo người cũ, cặp sừng” kiên định nhất của năm gọi tên Ngân (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) - Ảnh 12.

Rồi lại bị đuổi

Thử hỏi rằng bát nước đã hắt đi rồi, giờ còn lấy lên uống tiếp được không. Huống hồ gì bây giờ trong lòng Bảo đã được lấp đầy bởi hình ảnh của Khuê, một cô gái xinh đẹp lại còn hiền lành đúng gu. Thôi thì mượn lời mẹ Khuê để nhắn gửi đến Ngân: “Đến đỉa hút máu no nó còn nhả ra huống hồ gì là con người”.

Không biết giữa Ngân và Thái có mối liên hệ nào không mà có cách cư xử trong tình cảm và hôn nhân cực giống nhau. Thái cũng công khai cắm sừng Khuê, rồi lúc trắng tay lại đòi quay lại với Khuê bằng những lý lẽ ngán ngẩm hết sức: “Anh đã sai, anh đã phải trả giá lúc này anh mới nhận ra sự quan trọng của em”. Ngân với Thái mà về một nhà có khi thành một cặp lại xứng đôi vừa lứa.

Vứt liêm sỉ níu kéo người cũ, cặp sừng” kiên định nhất của năm gọi tên Ngân (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) - Ảnh 13.

Thái còn đem hai đứa con ra trả giá với Khuê mong cô suy nghĩ lại

Thăm dò ý kiến

Bạn có nghĩ Thái nên về với Ngân?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Liệu Ngân có buông tha cho Bảo, câu trả lời có trong những diễn biến tiếp theo bộ phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái, phát sóng 21h40 thứ 4 và thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV3.