Vượt mọi ngăn cấm để yêu “single mom” hơn 3 tuổi, thanh niên khẳng định "mình không muốn sinh thêm con để có thể chăm bé tốt nhất"

K.A, Theo Helino 17:23 12/03/2018

Dù trải qua nhiều sóng gió nhưng chàng trai sinh năm 1994 vẫn chấp nhận vượt qua khó khăn để yêu bà mẹ đơn thân đã có một cô công chúa nhỏ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Câu chuyện cổ tích chàng trai sinh năm 1994 chấp nhận yêu một single mom hơn mình 3 tuổi

Từng gặp phải đổ vỡ trong hôn nhân và đã có một cô công chúa đáng yêu, thì việc tìm được một hạnh phúc mới và một người đàn ông có thể chấp nhận nuôi con và chăm sóc gánh vác gia đình giúp cho mình thật sự khó khăn.

Vượt mọi ngăn cấm để yêu “single mom” hơn 3 tuổi, thanh niên khẳng định mình không muốn sinh thêm con để có thể chăm bé tốt nhất - Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ của chàng trai sinh năm 1994 thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, phép màu đã xuất hiện và trong cuộc sống xô bồ này vẫn còn những "tình yêu cổ tích". Chàng thanh niên sinh năm 1994 đã lựa chọn việc yêu một cô gái hơn mình ba tuổi và hiện đang là một bà mẹ đơn thân của 1 cô công chúa bé bỏng. Chắc hẳn sẽ thật khó tin, nhưng tình yêu như một phép màu kì diệu, như tiếp thêm sức mạnh để chàng thanh niên ấy vượt qua sóng gió, cấm cản để ở bên người phụ nữ mình yêu.

Vượt mọi ngăn cấm để yêu “single mom” hơn 3 tuổi, thanh niên khẳng định mình không muốn sinh thêm con để có thể chăm bé tốt nhất - Ảnh 2.

Vượt qua nhiều sóng gió, cặp đôi vẫn vững vàng bên nhau

Tâm sự của chàng thanh niên trẻ khi yêu một single mom như sau: "Có đứa nào trong group này yêu single mom như tôi không? Tôi không biết cảm giác yêu của các bạn thế nào chứ riêng tôi thì thấy may mắn khi có được 2 mẹ con cô ấy. Tôi đi làm xa nên thỉnh thoảng mới về thăm 2 mẹ con cô ấy được. Thời gian vừa qua cũng nhiều biến cố đến với tôi (gia đình, công việc, anh em và tiền bạc ) nhưng cô ấy vẫn luôn bên cạnh an ủi động viên. Mấy thanh niên chia sẻ kinh nghiệm đi".

Kèm theo những dòng chia sẻ ấy là hình ảnh thanh niên trẻ chụp ảnh bên cô gái mình yêu, và những hình ảnh đáng yêu của cô công chúa nhỏ. Ngay sau khi đăng tải, đoạn chia sẻ trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận được nhiều sự đồng cảm từ mọi người.

Vượt mọi ngăn cấm để yêu “single mom” hơn 3 tuổi, thanh niên khẳng định mình không muốn sinh thêm con để có thể chăm bé tốt nhất - Ảnh 3.

Hùng Dương vui vẻ chụp ảnh bên thiên thần nhỏ tên Amber

"Nhìn hai bạn đẹp đôi quá! Mình cũng đang là single mom, cũng chỉ mong tìm được người đàn ông nào đó có thể thông cảm và yêu thương con mình như con đẻ như vậy thôi. Mong hai người có thể vượt qua mọi sóng gió và sống hạnh phúc nhé. Mong rằng hãy yêu thương bé mà coi đó như con mình để yêu thương và che chở", tài khoản A.B.T bình luận.

"Quan trọng là hiện tại hai bạn yêu thương và thông cảm cho nhau, chuyện quá khứ qua rồi thì nên bỏ qua. Mình cũng từng quen một bà mẹ đơn thân, dù rất cố gắng nhưng lại không thể vượt qua được sự ngăn cấm của gia đình nên đã chia tay. Cũng hơn 3 năm rồi mình chẳng yêu thêm một ai hết và cũng chẳng thể quay lại được với nhau. Hối hận lắm nhưng muộn rồi, vậy nên hãy trân trọng những gì mình đang có đừng để đến khi tuột tay rồi mới luyến tiếc thì đã muộn", tài khoản Q.N chia sẻ.

"Sau này sẽ không sinh thêm con nữa chỉ nuôi mình Amber thôi"

Vượt mọi ngăn cấm để yêu “single mom” hơn 3 tuổi, thanh niên khẳng định mình không muốn sinh thêm con để có thể chăm bé tốt nhất - Ảnh 4.

Dù nhiều sóng gió, chàng trai vẫn quyết định ở bên chăm sóc cho hai mẹ con

Chia sẻ với chúng tôi, anh Hùng Dương (SN 1994, ở Hà Nội) - chàng trai trong câu chuyện trên cho biết, "Người yêu mình tên Linh (SN 1991, đang sinh sống ở Quảng Ninh), chúng mình cũng mới yêu nhau thôi nhưng cũng có nhiều sóng gió. Rất may cả hai đều vượt qua được và hiện tại vẫn đang bên nhau".

Hùng Dương cũng tâm sự thêm, "Khi mới yêu nhau bố mẹ cũng phản đối và xác định nếu muốn tiến xa hơn cái đích ban đầu thì rất khó khăn nhưng hai đứa vẫn cố gắng bên nhau'.

"Mình biết khi yêu một cô gái độc thân đã khó thì khi đồng ý và chấp nhận quen một bà mẹ đơn thân đã có con gái riêng còn vất vả hơn nhiều lần. Nhưng thực sự bé con sinh ra không có tội và xứng đáng nhận được sự yêu thương. Những chuyện đã qua và quá khứ mình đều không quan tâm, điều mình cần nhất là hiện tại. Bé gái ấy tên là Amber, chính mình cũng đã xăm tên Amber và hoa bồ công anh lên người với hy vọng sau này lớn lên bé có thể mạnh mẽ và tự lập dù có ở bất cứ đâu.".

Hùng Dương cũng chia sẻ, "Ngày nào còn yêu nhau thì bản thân mình chỉ biết cố gắng làm được cái gì tốt nhất cho mẹ con cô ấy thì làm. Chẳng biết sau này có bền lâu với nhau hay không nhưng mỗi khi gần nhau mình hay nói với cô ấy, "sau này đừng đẻ nữa, nuôi mình Amber thôi cũng được".

29101441_172027010272562_164751608284971008_n

Hiện chúng mình ở xa nhau mình làm việc ở Hà Nội còn cô ấy ở Quảng Ninh, nên cũng chỉ tranh thủ thời gian rảnh thu xếp về thăm được thôi. Nhưng được cái cả hai đứa đều hiểu, thông cảm và tin tưởng nhau nên mình khá yên tâm. Yêu cô ấy mình trưởng thành hơn rất nhiều và học được tính trách nhiệm hơn với gia đình. Người phụ nữ này chắc chắn mình sẽ không để tuột mất".

Bên cạnh đó, chàng trai này cũng cho biết cả hai đã có kế hoạch về chung một nhà trong thời gian tới và đang cố gắng hết mình để thực hiện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày