Vượt khó đi lên, chàng trai mù đã trở thành triệu phú khi chỉ mới 23 tuổi

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 26/04/2016

Dù cuộc đời rất nhiều chông gai nhưng nhờ nỗ lực của bản thân, Srikanth đã làm chủ một công ty có vốn điều lệ hơn 170 tỷ VND khi chỉ mới 23 tuổi.

Người thành công khác kẻ thất bại ở chỗ không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh mà lại dùng đó làm động lực để cố gắng. Không may sinh ra với đôi mắt mù loà cùng hoàn cảnh sống rất éo le nhưng Srikanth Bolla chưa bao giờ nản chí. Bằng quyết tâm và nghị lực của mình, anh đã làm chủ một công ty có vốn điều lệ hơn 7.5 triệu USD (170 tỷ VND) khi mới chỉ 23 tuổi.


Bức tranh cuộc đời trải đầy chông gai

Vượt khó đi lên, chàng trai mù đã trở thành triệu phú khi chỉ mới 23 tuổi - Ảnh 1.

 Luôn gặp khó khăn từ khi còn nhỏ nhưng Srikanth không bao giờ cho phép bản thân ngừng cố gắng.

Được biết, Srikanth bị mù ngay từ lúc mới sinh ra. Thời điểm đó, hoàn cảnh của anh vô cùng khó khăn. Vốn là nông dân nghèo nên thu nhập của bố mẹ Srikanth chỉ vỏn vẹn 300 USD (hơn 6 triệu VND)/ năm. Chính vì thế, rất nhiều người đã khuyên bố mẹ anh nên rũ bỏ đứa con tật nguyền này để giảm bớt gánh nặng kinh tế. Thế nhưng, bố mẹ anh nhất quyết bỏ ngoài tai những lời nói nhẫn tâm đó, một mực nuôi nấng đứa con bé bỏng. 

Không những thế, quãng đời học sinh của chàng trai 23 tuổi cũng chẳng hề êm ả chút nào. Srikanth luôn bị kì thị và trêu trọc chỉ vì khiếm khuyết trên cơ thể. Do đó, anh đành phải chuyển tới trường dành riêng cho học sinh khuyết tật. Nhờ có thành tích học tập xuất sắc, Srikanth thậm chí đã được làm việc với tiến sĩ APJ Abdul Kalam, kiêm cố tổng thống Ấn Độ. 

Sau này, Srikanth tiếp tục nộp đơn vào IITs, học viện công nghệ hàng đầu Ấn Độ nhưng lại bị từ chối chỉ vì đôi mắt mù loà. Không cho phép bản thân bỏ cuộc, chàng trai trẻ cố gắng trau dồi kiến thức rồi tự tin giành suất học bổng của Học viện công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ.

Cái kết viên mãn cho chàng trai trẻ

Vượt khó đi lên, chàng trai mù đã trở thành triệu phú khi chỉ mới 23 tuổi - Ảnh 2.

 Chàng trai với nụ cười tươi đã gặt hái được thành công từ rất sớm.

Trở về quê hương sau lễ tốt nghiệp ở Mỹ vào năm 2012, Srikanth quyết tâm tạo nên một công ty nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình. Với sự trợ giúp của Swarnalatha, cô giáo đồng thời là cố vấn và người bạn thân thiết của mình, Srikanth đã thành công tạo ra Bollant, công ty công nghiệp chuyên sản xuất các loại bao bì đóng gói thân thiện với môi trường. Đặc biệt, mọi nhân viên trong công ty đều là người khuyết tật.

Xuất phát điểm chỉ là một doanh nghiệp nhỏ nhưng chỉ sau vài năm ngắn ngủi, Bollant đã có 4 nhà máy sản xuất tại 3 tiểu bang: Andhra Pradesh, Telangana, và Karnataka ở phía nam Ấn Độ. Trong tương lai, họ dự kiến sẽ xây dựng thêm nhà máy thứ 5 chạy bằng năng lượng mặt trời. 

Ở tuổi 23, Srikanth đã trở thành triệu phú Ấn Độ, nắm trong tay công ty có vốn điều lệ hơn 7.5 triệu USD (170 tỷ VND). Thế nên các bạn trẻ ạ, ngưng than vãn và hãy cố gắng lên. Thành công chỉ đến khi chúng ta nỗ lực hết mình mà thôi.

Nguồn: O.C