Ronaldo đến tham dự đêm gala trao giải với tâm thế của một kẻ gần như đã cầm chắc danh hiệu. Trong suốt mùa giải vừa qua, CR7 ghi 51 bàn/48 trận, giúp Real Madrid vô địch Champions League. Ở Euro 2016, anh cũng đá tuyệt hay và trở thành ông vua mới của bóng đá châu Âu cùng Bồ Đào Nha.
Chính vì thế, không mấy người cảm thấy bất ngờ khi Ronaldo được xướng tên lên bục nhận giải.
Đây là lần thứ 2 cầu thủ người Bồ Đào Nha có được vinh dự này. Lần trước là vào năm 2014 và cũng trong màu áo "kền kền trắng".
CR7 chụp ảnh lưu niệm cùng Bale và kẻ thách thức lớn nhất Griezmann. Điều đáng nói là trước khi bị Ronaldo đánh bại trong cuộc đua giành danh hiệu cầu thủ hay nhất châu Âu, tiền vệ Griezmann cũng đã chịu thua đối thủ ở 2 trận CK Euro và Champions League.
Phát biểu trên bục nhận thưởng, Ronaldo cho biết: "Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự. Cảm ơn các nhà báo vì đã bầu chọn cho tôi. Các đồng đội của tôi, cả ở Bồ Đào Nha và Real Madrid, chính là chìa khóa dẫn tới danh hiệu này. Tôi muốn nói lời cảm ơn bọn họ".
Ronaldo cũng gây bất ngờ khi an ủi Griezmann, người đã liên tục bị anh vượt qua ở mùa giải 2015/16: "Dĩ nhiên là tôi đang rất vui bởi bản thân đã có một mùa giải không tưởng. Nhưng sẽ là không công bằng nếu không nhắc đến 2 cầu thủ tuyệt vời này. Griezmann, tôi xin lỗi vì trận thua của cậu trước Bồ Đào Nha ở chung kết Euro, nhưng cậu quả là một cầu thủ khó tin."