Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp xuân về thì người dân và khách du lịch đến Đà Nẵng lại kéo đến cánh đồng hoa hướng dương nằm ở đoạn đường ven biển Đà Nẵng, gần chân núi Ngũ Hành Sơn để check in.
Đây là vườn hoa của ông Hà Văn Vũ (SN 1958, trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Khu vườn rộng gần 1.000m2 nằm ở ngã 3 đường Trường Sa, Minh Mạng này được ông Vũ trồng hoa phục vụ Tết.
Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi, vườn hoa năm nay nở không trúng Tết. Thấy nhiều người ngỏ ý muốn vào chụp hình nên ông Vũ quyết định mở cửa vườn hoa miễn phí.
Nhiều bạn trẻ háo hức kéo đến vườn hoa hướng dương này để chụp ảnh.
Do năm nay miền trung bị mưa lớn kéo dài và ngập úng khiến hoa nở chậm và ít hơn mọi năm nhưng nhiều người vẫn cố gắng chọn cho mình những góc chụp để có những bộ ảnh lung linh đón năm mới.
Do thời tiết không thuận lợi nên các bông hoa hướng dương ở đây không lớn như ở Nghệ An hay Đà Lạt nhưng nhìn chung nở khá đều...
Đây là dịp để các "nhiếp ảnh gia" thể hiện tài năng của mình...
Một cô gái thích thú tạo dáng bên vườn hoa hướng dương...
Hàng ngàn bông "hoa mặt trời" đua nhau khoe sắc tạo nên một vẻ đẹp làm say đắm lòng người...
Trung bình mỗi ngày, vườn hoa hướng dương này thu hút gần 1000 người dân và du khách đến thưởng lãm và chụp ảnh...
Quý tấm lòng của chủ vườn, các bạn trẻ đã tình nguyện lập một chiếc thùng nhỏ với dòng chữ "Chung tay vun trồng" để ủng hộ ông Vũ duy trì vườn hoa tuyệt đẹp này...
"Do thời tiết không thuận lợi nên năm nay hoa hư hại rất nhiều. Thấy người đi đường kéo đến ngắm hoa nhiều quá, nhất là mấy đứa trẻ nên tôi quyết định mở cửa miễn phí cho họ vào chụp ảnh. Thôi thì đường nào cũng lỗ rồi nhưng thấy mọi người chụp ảnh cười tươi bên mấy chậu hướng dương khiến tôi cũng vui lây...", ông Vũ vui vẻ nói.
Ông Vũ chia sẻ thêm, tuy số tiền mọi người tình nguyện ủng hộ cho mình không nhiều nhưng cũng là động lực để ông tiếp tục chăm sóc, duy trì vườn hoa xuân này đến Tết. "Mấy đứa chụp ảnh thấy tội tôi quá nên tụi nó tự làm cái thùng quyên góp đặt ở đó chứ tôi cũng không muốn thu phí của ai hết đâu. Ai có lòng thì ủng hộ tôi vài ngàn tiền công tưới nước, chăm sóc còn không bỏ cũng không sao. Mà thật ra thì có nhiều người đến chụp rồi về chứ không ủng hộ đâu nhưng tôi cũng vui vẻ chứ không trách móc gì cả...". ông Vũ trải lòng.
Nhiều cặp đôi cũng tìm đến đây để có những khoảnh khắc tình tứ và lãng mạn bên cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp này...
Nhiều cô dâu, chú rể cũng hào hứng tìm đến phim trường ngoài trời "free" này để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa xuân trong bộ ảnh cưới của mình.