Vùng quê bừng sáng trong đêm tối cùng ngàn “Mặt Trời Mơ ước”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 09/05/2019

Những chiếc đèn bé nhỏ của chương trình “Mặt Trời Mơ ước” lại tiếp tục hành trình lan tỏa ánh sáng, góp phần đổi thay cuộc sống của người dân ở những vùng quê nghèo trên khắp Việt Nam.

Năm 2018, ngàn "Mặt Trời Mơ ước" đã tỏa sáng ở Tri Lễ (Nghệ An), mang lại những đổi thay thiết thực cho người dân nơi đây. Nối dài hành trình ánh sáng, mới đây, những chiếc đèn lại tiếp tục đến các bản Huổi Do, Nà Phặng, Pá Hốc (Chiềng Nơi - Mai Sơn - Sơn La) và xã Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc, đảo Hòn Chuối (huyện Trần Văn Thời - tỉnh Cà Mau).

Vùng quê bừng sáng trong đêm tối cùng ngàn “Mặt Trời Mơ ước” - Ảnh 1.
Vùng quê bừng sáng trong đêm tối cùng ngàn “Mặt Trời Mơ ước” - Ảnh 2.
Vùng quê bừng sáng trong đêm tối cùng ngàn “Mặt Trời Mơ ước” - Ảnh 3.
Vùng quê bừng sáng trong đêm tối cùng ngàn “Mặt Trời Mơ ước” - Ảnh 4.
Vùng quê bừng sáng trong đêm tối cùng ngàn “Mặt Trời Mơ ước” - Ảnh 5.
Vùng quê bừng sáng trong đêm tối cùng ngàn “Mặt Trời Mơ ước” - Ảnh 6.
Vùng quê bừng sáng trong đêm tối cùng ngàn “Mặt Trời Mơ ước” - Ảnh 7.
Vùng quê bừng sáng trong đêm tối cùng ngàn “Mặt Trời Mơ ước” - Ảnh 8.
Vùng quê bừng sáng trong đêm tối cùng ngàn “Mặt Trời Mơ ước” - Ảnh 9.