Vui như "Trung thu 1992" ở Sài Gòn: Con nít cùng bố mẹ quậy tưng trước khoảng sân treo đầy lồng đèn ông sao

Futo Nguyen - Ảnh: Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 07:03 04/10/2017

Tết Trung thu của thập niên 90 - thời mà những trò chơi công nghệ hay những món bánh kẹo hiện đại chưa xuất hiện, Tết Trung thu thật trọn vẹn với những ý nghĩa thiêng liêng của nó. Với mong muốn đem đến một món quà ý nghĩa cho học trò, các thầy cô giáo đã dày công chuẩn bị cho một đêm Trung thu ở sân nhà ngoại.

Một tối nọ, ngôi nhà nhỏ trong con hẻm ở quận 8, Sài Gòn bỗng được treo lủng lẳng những chiếc lồng đèn giấy kiếng trên cây hoa sứ trước sân. Bên trong ngôi nhà, một tiệm tạp hóa xưa đậm chất Sài Gòn được dựng lên với những thứ bánh kẹo mà bây giờ đã lỗi thời. Những vỏ lon sữa bò được chuẩn bị sẵn, mâm cỗ Trung thu ngày xưa được trưng bày đầy đủ. Và đôi vợ chồng trẻ đang chờ tụi học trò nhỏ đến phá cỗ.

Họ là cô giáo Đồng Lê Quỳnh Hương và thầy Nguyễn Anh Luân, những người đã dày công tạo nên một không gian xưa tại chính căn nhà của ngoại mình để đưa các em về với Tết Trung thu của những năm 90s.

Clip: "Trung thu năm 1992" đậm chất Sài Gòn xưa. Thực hiện: Quỳnh Trân.

Chị Hương tâm sự: "Trong chính căn nhà của ngoại ở xóm nghèo này Hương và các anh chị em của mình đã từng có những ngày tháng tuổi thơ rất đẹp. Đó là những đêm Trung thu ngoại cùng mẹ và các dì chuẩn bị mâm cỗ trước sân, các thành viên trong gia đình cùng ngồi quây quần với nhau cười vui, phá cỗ, rước đèn...Vì vậy hôm nay Hương mời các bạn đến nhà ngoại để Hương có thể chia sẻ hạnh phúc, đặc biệt là các em nhỏ, để các em hiểu được giá trị thật của Tết Trung thu là gì!".

Vui như Trung thu 1992 ở Sài Gòn: Con nít cùng bố mẹ quậy tưng trước khoảng sân treo đầy lồng đèn ông sao - Ảnh 2.

Mời bạn đến với không gian của Trung thu những năm 90s.

Về nhà ngoại, ăn vặt ở tạp hóa chú Bảy và làm lồng đèn bằng lon

Nhà ngoại nằm trong một xóm cũ ở quận 8, cây hoa sứ già trước nhà nghiêng mình che mát cả một khoảng sân rộng. Hôm nay cây sứ được trang hoàng lộng lẫy bởi rất nhiều chiếc lồng đèn đủ màu sắc để tụi con nít đón Tết Trung thu.

Vui như Trung thu 1992 ở Sài Gòn: Con nít cùng bố mẹ quậy tưng trước khoảng sân treo đầy lồng đèn ông sao - Ảnh 3.

Không gian nhà ngoại được trang trí đầy sắc màu để đón Tết Trung thu.

5h chiều không khí chuẩn bị vẫn tất bật, người lo treo đèn, người đổ bánh phục linh, người bày trí lại mâm cỗ...tất cả đều mong muốn đem đến một buổi tối đặc biệt không những cho các em thiếu nhi mà cả những phụ huynh - những "cô cậu thiếu nhi" đã lớn.

6h tối các phụ huynh đưa con đến nhà ngoại mỗi lúc một đông. Như đã thông báo trước, hôm nay không phải là một chương trình Trung thu mà đơn giản chỉ là mời mọi người đến nhà chơi. Chính vì thế không khí cũng ấm cúng và gần gũi hơn rất nhiều.

Vui như Trung thu 1992 ở Sài Gòn: Con nít cùng bố mẹ quậy tưng trước khoảng sân treo đầy lồng đèn ông sao - Ảnh 4.

Những vỏ lon sữa ông thọ được chuẩn bị sẵn cho các em nhỏ làm lồng đèn.

Ở nhà ngoại, các em nhỏ được tự tay trang trí những chiếc lồng đèn giấy theo cách riêng của mình. Được học cách làm lồng đèn bằng lon sữa ông thọ - những món đồ chơi của bố mẹ chúng một thời. Anh Luân kể: "Trung thu của con nít ngày xưa làm gì được mua cho lồng đèn đẹp. Có gì xài nấy, chủ yếu là làm lồng đèn bằng lon sữa ông thọ. Có một kỷ niệm mà anh nhớ mãi, năm đó mẹ lãnh lương vào đúng dịp Trung thu, thế là mẹ trích ra mua cho anh một chiếc lồng đèn giấy. Anh còn nhớ đó là lồng đèn hình con ngựa. Đó là lần đầu tiên được bận bộ đồ đẹp đi rước đèn với các bạn. Vui tới độ vừa đi vừa hát ca, rồi lồng đèn cháy lúc nào không hay luôn".

Các em nhỏ được học cách làm lồng đèn bằng vỏ lon, và trang trí lồng đèn giấy kiếng, những món đồ chơi quen thuộc của con nít thập niên 90s.

Một trong những điểm nhấn ở nhà ngoại đó chính là tiệm tạp hóa chú Bảy. Tiệm của chú Bảy có đủ các loại bánh kẹo mà con nít hồi xưa ghiền chảy nước miếng. Nào là xí muội bông mai, "xi cô la" con chồn, "xi cô la" ống, bánh men... Còn có rất nhiều món đồ chơi như máy điện tử xếp gạch, bong bóng keo, bong bóng xà phòng...

Vui như Trung thu 1992 ở Sài Gòn: Con nít cùng bố mẹ quậy tưng trước khoảng sân treo đầy lồng đèn ông sao - Ảnh 6.

Tiệm tạp hóa chú Bảy mang đến cả một trời thương nhớ.

Những món đồ này khá lạ lẫm với những đứa trẻ bởi chúng đã quen với bánh donut, pizza hay kẹo chocolate M&M... Thế nhưng với bố mẹ của các em thì tiệm tạp hóa của chú Bảy là cả một trời thương nhớ, là miền kỳ ức tuổi thơ dữ dội. Trong không gian này người lớn bất chợt quên đi những bộn bề của cuộc sống, để hồn nhiên vui cười như những ngày trẻ dại.

Bong bóng bằng keo, máy điện tử xếp gạch - Trò chơi của tụi con nít năm 1992 chỉ thế này thôi mà vui lắm!

Trung thu không phải là lồng đèn chiếc bánh, mà là gia đình quây quần bên nhau

Chị Hương kể nhiều bạn nhỏ tâm sự rằng chúng chẳng hiểu Tết Trung thu là gì? Tết Trung thu có phải là ăn bánh Trung thu, rồi cầm lồng đèn đi lên đi xuống không? Nếu chỉ vậy thì chẳng có gì thú vị!

Vui như Trung thu 1992 ở Sài Gòn: Con nít cùng bố mẹ quậy tưng trước khoảng sân treo đầy lồng đèn ông sao - Ảnh 8.

Trẻ em thời nay ít có cơ hội để hiểu hết giá trị của Tết Trung thu.

Chính vì thế chuyến đi về đêm Trung thu năm 1992 này thật sự đem đến cho các em nhỏ những trải nghiệm rất khác. Ở nhà ngoại, các em biết được ngày xưa bố mẹ đã từng vui như thế nào mỗi dịp Trung thu đến. Trung thu của bố mẹ không có những công viên nhộn nhịp đầy sắc màu, không có những lễ hội được trang hoàng lộng lẫy hay chen chúc nhau trên đường để đến trung tâm vui chơi, rước đèn.

Trung thu của ngày xưa cũ ấm áp và bình dị trong chính ngôi nhà của mỗi đứa trẻ. Là cái tất bật khi cùng nhau chuẩn bị lồng đèn, phụ mẹ làm bánh phục linh, bánh dẻo hay vui sướng khi phá cỗ cùng các anh chị em. Thế nhưng nhớ nhất vẫn là cái cảm giác đếm từng ngày mong đến Tết Trung thu, trông ngóng như chờ được lì xì ngày đầu năm mới.

Vui như Trung thu 1992 ở Sài Gòn: Con nít cùng bố mẹ quậy tưng trước khoảng sân treo đầy lồng đèn ông sao - Ảnh 9.

Các em nhỏ cùng ba mẹ làm bánh phục linh.

Vui như Trung thu 1992 ở Sài Gòn: Con nít cùng bố mẹ quậy tưng trước khoảng sân treo đầy lồng đèn ông sao - Ảnh 10.

Những chiếc bánh phục linh được làm từ bột năng thơm ngon từng là món ăn được con nít rất thích.

Suy cho cùng Trung thu chẳng phải là chiếc lồng đèn hay cái bánh, điều mà Tết Đoàn viên đem đến cho mỗi chúng ta là giá trị về cảm xúc. Đêm trăng tròn, khi tất cả các thành viên trong gia đình, có cả những người đi làm ở phương xa trở về cùng nhau quây quần bên mâm cỗ, ăn miếng bánh, uống ly trà và nhìn tụi còn nít cầm lồng đèn chạy quanh sân, niềm vui giản đơn ấy có lẽ mỗi ngày một hiếm hoi hơn.

Vui như Trung thu 1992 ở Sài Gòn: Con nít cùng bố mẹ quậy tưng trước khoảng sân treo đầy lồng đèn ông sao - Ảnh 11.

"Hàng xóm đại chiến" - Đây đích thị là cảnh các ông bố bà mẹ so găng cùng nhau dưới sự cổ vũ của tụi con nít trong đêm Trung thu ngày xưa.

Vui như Trung thu 1992 ở Sài Gòn: Con nít cùng bố mẹ quậy tưng trước khoảng sân treo đầy lồng đèn ông sao - Ảnh 12.

Trung thu cũng là dịp để người lớn và trẻ em cùng nhau hòa vào các trò chơi tập thể vui thả ga.

Chúng ta chẳng thể nào làm trái với những quy luật của thời gian và cái mới sẽ dần thay thế cho cái cũ. Thế nhưng những giá trị tình cảm thì mãi mãi sẽ không bao giờ thay thế được. Tôi còn nhớ lúc ngồi làm bánh phục linh, một cậu nhóc nói với mẹ cậu rằng: "Làm bánh này vui quá chừng luôn. Nhưng mai mốt tới khi tụi con lớn lên chắc sẽ không còn thấy mấy hoạt động này nữa đâu mẹ nhỉ?".

Người mẹ cười và trả lời con trai: "Còn hay mất là tùy thuộc vào các con có muốn giữ lại không chứ!"

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày