Vừa trở thành cầu thủ gốc Á đạt danh hiêu vô địch NBA, Jeremy Lin bật khóc trên sóng truyền hình vì bị ruồng bỏ

NHẬT PHẠM, Theo Trí Thức Trẻ 12:27 30/07/2019

Những tiếng hô Linsanity đã trở thành dĩ vãng, cái mác "Cầu thủ Châu Á vô địch NBA" cũng chẳng thể giúp anh ghi điểm trong mắt các đội bóng khác. Trải qua 9 năm thăng trầm cùng 8 màu áo khác nhau, chưa bao giờ tình cảnh của Jeremy Lin lại buồn bã đến như vậy ở mùa hè năm nay khi chưa tìm được bến đỗ mới.

Vừa trở thành cầu thủ gốc Á thứ 4 vô địch NBA, Jeremy Lin bật khóc trên sóng truyền hình vì bị NBA ruồng bỏ

Thị trường chuyển nhượng NBA năm nay đã khiến giới chuyên môn và người hâm mộ phải sôi sục nhờ một loạt các thương vụ bom tấn được triển khai rầm rộ. Rất nhiều cuộc cách mạng diễn ra khiến cho cục diện NBA ở mùa giải mới trở lên khó lường hơn bao giờ hết.

Tuy vậy, vẫn còn đó không ít những cầu thủ mang nặng nỗi buồn khi chưa tìm được cho mình một bến đỗ thích hợp trong mùa giải mới. Trong số đó xuất hiện một cái tên mà chắc hẳn rất nhiều người hâm mộ bóng rổ ở châu Á cảm thấy thật sự thân thuộc, đó là Jeremy Lin.

Trong một chuyến quảng bá đến với Đài Loan (Trung Quốc), Jeremy Lin đã có một buổi phỏng vấn với giới truyền thông địa phương. Trong suốt buổi ghi hình, anh đã bật khóc rất nhiều lần khi chia sẻ lại quãng thời gian cố gắng tồn tại ở NBA sau chấn thương đầu gối kinh hoàng năm 2017, cũng như quãng thời gian tuyệt vọng nhất trong sự nghiệp của anh ở mùa Hè 2019.

"Trong tiếng Anh, có một câu thành ngữ như thế này. 'Khi bạn đã chạm đáy vực, cách duy nhất để tồn tại là bạn phải đi lên để thoát khỏi nó'. Nhưng giờ đây, tôi thật sự chẳng biết đáy của mình sẽ còn bị đào sâu đến bao giờ nữa".

Vừa trở thành cầu thủ gốc Á đạt danh hiêu vô địch NBA, Jeremy Lin bật khóc trên sóng truyền hình vì bị ruồng bỏ - Ảnh 2.

Mặc dù sở hữu chức vô địch NBA nhưng Jeremy Lin vẫn không trở thành một cầu thủ có giá trị trong mắt nhiều đội bóng.

"Thị trường chuyển nhượng tại NBA thật sự rất khắc nghiệt. Tôi nghĩ rằng ngay lúc này, giải đấu NBA thật sự đã lãng quên tôi luôn rồi", câu nói thể hiện sự thất vọng đến cùng cực của chàng cầu thủ tài hoa một thời.

Đã từng có thời gian, toàn bộ NBA và người hâm mộ trên toàn thế giới phải sôi sục với cái tên Linsanity sau màn trình diễn thăng hoa trong màu áo New York Knicks ở mùa giải 2011-2012. Những tưởng sự nghiệp của anh sẽ theo đà đi lên sau những gì đã thể hiện ấy, nhưng sự ra đi vội vã của HLV Mike D'Antoni gần như đã lấy đi của anh tất cả.

Vừa trở thành cầu thủ gốc Á đạt danh hiêu vô địch NBA, Jeremy Lin bật khóc trên sóng truyền hình vì bị ruồng bỏ - Ảnh 3.

Những gì tinh túy nhất của Jeremy Lin mãi nằm lại trong màu áo New York Knicks.

Lần lượt khoác áo Houston Rockets, Los Angeles Lakers và Charlotte Hornets ở những năm sau đó, Jeremy Lin chưa bao giờ tìm lại được hình ảnh của chính mình cho tới ngày ký hợp đồng với Brooklyn Nets, đội bóng hàng xóm với nơi đã mang lại tên tuổi cho anh năm xưa.

Tuy nhiên, chấn thương quái ác ngay trong ngày mở màn mùa giải 2017-2018 cùng câu nói "Tôi xong rồi" đã ám ảnh biết bao con tim của những người yêu mến Linsanity. Ngày trở lại trong màu áo Atlanta Hawks cũng như những tháng ngày cổ vũ đồng đội từ băng ghế dự bị ở Toronto Raptors đã khiến mọi hy vọng về sự hồi sinh gần như biến mất hoàn toàn.

Mặc dù đã sở hữu cho mình chức vô địch NBA, nhưng có thể nói rằng những gì tinh túy nhất trong sự nghiệp của Jeremy Lin đã mãi ở lại sân Madison Square Garden cùng với chuỗi 6 trận đấu thăng hoa năm nào.

Vừa trở thành cầu thủ gốc Á đạt danh hiêu vô địch NBA, Jeremy Lin bật khóc trên sóng truyền hình vì bị ruồng bỏ - Ảnh 4.

Khoảnh khắc Jeremy Lin ngã xuống cùng câu nói ám ảnh "Tôi xong rồi" đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của những người hâm mộ anh.

"Tôi sẽ có 6 tuần cho những hoạt động tại Đài Loan (Trung Quốc). Sáu tuần với với nụ cười lúc nào cũng phải ở trên môi, phải nói về chức vô địch mà tôi cảm thấy không thật sự xứng đáng, phải nói về một tương lai mà còn không dám chắc tôi có thật sự muốn nó hay không. Thành thật mà nói, đó là điều khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt", Jeremy Lin chia sẻ thêm.

Chín năm thăng trầm cùng với 8 đội bóng khác nhau đã khiến Jeremy Lin quá mệt mỏi. Anh thậm chí còn chia sẻ rằng "Tôi đã nghiêm túc nghĩ đến việc từ bỏ rồi. Thậm chí nếu sau này, tôi có con trai và nó cũng quyết định theo đuổi sự nghiệp bóng rổ, tôi cũng không muốn nó thi đấu tại NBA nữa".

"Lúc đó, bạn sẽ không còn phải đối mặt với áp lực của truyền thông. Bạn sẽ không còn phải gặp rắc rối với cách sống và cư xử cho phù hợp và bạn sẽ không còn phải cho tất cả mọi người thấy bạn đã thất bại như thế nào".

Vừa trở thành cầu thủ gốc Á đạt danh hiêu vô địch NBA, Jeremy Lin bật khóc trên sóng truyền hình vì bị ruồng bỏ - Ảnh 5.

Khoảnh khắc Jeremy Lin bật khóc trong buổi chia sẻ với truyền thông tại Đài Loan (Trung Quốc).

Jeremy Lin cũng đã từng bày tỏ ý định quay trở về quê hương thi đấu cùng với em trai của mình là Joseph Lin tại Fubon Braves. Trong một thông tin gần đây nhất, nhà ĐKVĐ EuroLeague là CSKA Moscow cũng đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của anh trong mùa giải mới.

Tương lai của anh có thể sẽ không còn ở NBA, nhưng đừng quên anh vẫn có thể tỏa sáng ở một nơi nằm ngoài biên giới nước Mỹ. Với biết bao thế hệ cầu thủ và người hâm mộ châu Á, họ vẫn sẽ sống mãi với niềm tin về một hiện tượng Linsanity, người đã chứng minh rằng bất kỳ ai cũng có thể tỏa sáng tại NBA, dù xuất phát điểm của bạn chưa bao giờ bằng phẳng với những người đồng đội tài năng khác.

Ảnh: NBA.

Jeremy Lin là một cầu thủ người Mỹ gốc Đài Loan (Trung Quốc), sinh ngày 23/08/1988 tại California. Anh lớn lên ở Mỹ và đã từng vào học trường Đại học Harvard danh tiếng.

Jeremy Lin tham dự cuộc tuyển chọn cầu thủ năm 2010 nhưng không được trọng dụng tại bất kì CLB nào. Cơ hội tìm đến với anh năm 2011 khi liên tục tỏa sáng trong những trận đấu lớn và đạt được danh hiệu "Linsanity" - có nghĩa là "Lin phi thường".

Nhưng sau đó, anh trôi nổi qua nhiều đội bóng khác nhau cùng những chấn thương dài hạn. Năm 2019, anh cùng Toronto Raptors giành chức vô địch NBA nhưng không có đóng góp nào nổi bật.

Trong một phát biểu gần nhất, Jeremy Lin đã bày tỏ mong muốn trở về quê hương để thi đấu.