Vừa rời nhà tắm vì nghe thấy tiếng con khóc dữ dội, bà mẹ may mắn thoát chết trong tích tắc

Ngọc Ah, Theo Thời Đại 17:00 24/09/2017

Bà mẹ trẻ Abbey Claybrook (21 tuổi) đến từ Anh cho đến giờ dường như vẫn chưa thể hoàn toàn hết hoảng sợ sau vụ tai nạn xảy ra vào ngày 19/9 vừa rồi. Bởi chỉ cần chậm trễ vài tích tắc nữa thôi, có thể cô đã bị thiệt mạng ngay trong chính nhà tắm của mình.

Khoảng 10h45' tối ngày 19/9, khi đang chuẩn bị đi tắm tại nhà riêng ở Pwllheli, Gwynedd thì Abbey bỗng nghe thấy tiếng bé Elliot Ray 15 tháng tuổi đột nhiên khóc rất to và dữ dội. Cảm thấy không yên tâm, cô nhanh chóng rời khỏi nhà tắm để chạy ra xem con mình có vấn đề gì.

Vừa rời nhà tắm vì nghe thấy tiếng con khóc dữ dội, bà mẹ may mắn thoát chết trong tích tắc - Ảnh 1.

Chiếc xe lao thẳng vào phòng tắm tầng hai của ngôi nhà.

Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc vừa bước chân ra, một tiếng động lớn vang lên ngay phía sau lưng cô. Giật mình quay lại nhìn, Abbey sửng sốt trước cảnh tượng một chiếc ô tô từ đâu xuất hiện bỗng đâm sầm vào phòng tắm trên tầng 2 và làm sập cả bức tường nhà mình, gây nên vụ chấn động mạnh cứ như vừa có một quả bom với sức nổ khủng khiếp mới giáng xuống vậy.

Vừa rời nhà tắm vì nghe thấy tiếng con khóc dữ dội, bà mẹ may mắn thoát chết trong tích tắc - Ảnh 2.

Abbey đã may mắn thoát chết khi vừa bước ra ngoài phòng tắm.

Abbey đã may mắn sống sót. "Tôi không ngừng gọi tên con và vội vàng chạy ra ôm nó. Thực sự mà nói, tôi không thể hiểu được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình. Tôi không thể nghĩ được gì, cả người cứ đơ ra và não dường như không còn hoạt động được nữa".

"Trong phút chốc, tôi đã nghĩ rằng có người rắp tâm muốn cho nổ tung ngôi nhà của mình. Danny – chồng tôi thậm chí còn nghĩ tôi đã chết vì vẫn đang ở trong phòng tắm. Chưa bao giờ tôi biết đến cái cảm giác sợ hãi tột cùng như thế, bởi nếu không có tiếng khóc của đứa bé, có lẽ giờ tôi đã nằm chết trong đống lộn xộn kia rồi" – Abbey chia sẻ.

Vừa rời nhà tắm vì nghe thấy tiếng con khóc dữ dội, bà mẹ may mắn thoát chết trong tích tắc - Ảnh 3.

Vụ tai nạn khiến Abbey bị ám ảnh nặng nề.

Danny Jones – chồng của Abbey cho biết: "Nếu nó chỉ diễn ra sớm hơn 5 giây thôi, Abbey có thể sẽ bị giết chết và đứa con của chúng tôi sẽ không còn có mẹ. Thật là một đêm ác mộng, cứ như một cảnh trong bộ phim kinh dị vậy".

Rất may, cả Abbey và đứa bé đều không bị thương. Hiện tại, họ đã chuyển đến một nơi ở tạm thời khác trong khi ngôi nhà cũ đang được tu sửa. Tuy nhiên, Abbey từ sau vụ việc đó luôn cảm thấy sợ hãi khi phải trở về ngôi nhà trước đây của mình. "Cứ mỗi khi nhắm mắt, âm thanh của ngày hôm đó lại văng vẳng trong đầu. Tôi không muốn trở lại đó nữa. Tôi thà trở thành một người vô gia cư còn hơn là phải về cái nơi ám ảnh đó".

Vừa rời nhà tắm vì nghe thấy tiếng con khóc dữ dội, bà mẹ may mắn thoát chết trong tích tắc - Ảnh 4.

Rất may không có ai bị thương.

Còn về vụ tai nạn, các nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt để giải cứu người đàn ông khỏi chiếc xe bị lơ lửng giữa vách đá và tường nhà. Trước mắt, tình hình sức khỏe của người đàn ông không có gì đáng lo ngại nhưng vẫn được chuyển đến bệnh viện Bangor để tiếp tục được theo dõi cụ thể hơn.