Vào sáng hôm thứ sáu, hơn 400 chú cá voi hoa tiêu đã mắc cạn trên bờ biển New Zealand. Đây được coi là một trong những vụ "tự sát tập thể" lớn nhất của cá voi trong lịch sử tự nhiên.
Những chú cá voi được phát hiện tại Farewell Spit, gần thành phố Nelson. Các tình nguyện viên hiện đang ra sức giúp cứu hơn 100 chú cá voi còn sống sót. Theo ước tính của trung tâm bảo tồn thiên nhiên, khoảng 250 đến 300 chú cá voi hoa tiêu đã chết.
416 chú cá voi hoa tiêu mắc cạn trên bờ biển New Zealand.
"Quả thật là một niềm mất mát lớn khi nhìn thấy nhiều xác cá voi như vậy", Kath Inwood, một kiểm lâm của trung tâm bảo tồn động vật trả lời phỏng vấn trên tờ AP. "Mọi người cần hết sức kiên nhẫn để giải quyết sự cố".
Hơn 300 tình nguyện viên đã được huy động làm việc cùng với nhân viên của trung tâm bảo tồn thiên nhiên và tổ chức Project Jonah. Nhiều người từ các vùng khác nhau tại New Zealand cũng đã tới thành phố Nelson để giúp đỡ công tác cứu hộ.
Đây là một trong những vụ "tự tử tập thể" lớn nhất của cá voi trong 30 năm qua.
Những tình nguyện viên sẽ giữ cho cá voi luôn được ẩm và mát bằng cách phủ chăn lạnh lên người chúng, cũng như đổ nước đều lên cơ thể. Sau đó, Inwood cho biết rằng họ sẽ đưa cá voi ra biển khi thủy triều lên cao và chặn không cho chúng bơi lại vào bờ. Công việc cứu hộ chỉ có thể tiến hành vào ban ngày vì buổi tối sẽ nguy hiểm cho các tình nguyện viên.
Khu vực này trước đây cũng từng xảy ra nhiều vụ cá voi mắc cạn như vậy. Vào năm 1985, hơn 450 chú cá voi hoa tiêu cũng đã mắc kẹt gần bờ biển Auckland, New Zealand.
Các tình nguyện đang cố gắng giúp đỡ cá voi trở về với biển.
Công việc cứu hộ chỉ có thể tiến hành vào ban ngày vì buổi tối sẽ nguy hiểm cho các tình nguyện viên.