Vụ thiếu niên 13 tuổi chê đồ cúng cô hồn rẻ tiền rút dao đâm con trai gia chủ trọng thương: Nghi can được gia đình bảo lãnh

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 14:07 01/09/2018

Diễn biến mới nhất của vụ "Chê đồ cúng cô hồn rẻ tiền, thiếu niên 13 tuổi cự cãi rồi dùng dao đâm con trai gia chủ gục tại chỗ", phía Công an đã cho gia đình Phong bảo lãnh để chờ xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 1/9, Liên quan đến vụ "Chê đồ cúng cô hồn rẻ tiền, thiếu niên 13 tuổi cự cãi rồi dùng dao đâm con trai gia chủ gục tại chỗ" như đã thông tin, diễn biến mới nhất, Công an quận 10, TPHCM cho biết, đã cho gia đình làm thủ tục bảo lãnh với Tạ Vũ Phong (13 tuổi, ngụ quận 10) là nghi can đâm em T.H.S. (15 tuổi, ngụ phường 8, quận 10) nguy kịch vì chê đồ cúng cô hồn ít tiền ở khu vực.

Vụ thiếu niên 13 tuổi chê đồ cúng cô hồn rẻ tiền rút dao đâm con trai gia chủ trọng thương: Nghi can được gia đình bảo lãnh - Ảnh 1.

Thiếu niên được người dân khống chế.

Theo Công an quận 10, cho biết sẽ tiến hành cho công an địa phương giám sát chặt chẽ với Phong. Đồng thời, Công an đang chờ em S. hồi phục để đưa đi giám định thương tật. Nếu kết quả giám định đủ cơ sở thì phía Công an sẽ đưa Phong vào trường giáo dưỡng theo quy định.

Theo điều tra sơ bộ, ngày 26/8, gia đình của em S. có tổ chức lễ cúng cô hồn tại căn nhà ở phường 8, quận 10, TPHCM. Lúc này, Phong ở gần đó cùng nhóm bạn chờ để giật đồ cúng. Một lúc làm lễ xong thì Phong cùng bạn xông vào giật đồ cúng cô hồn, Phong kiểm tra thấy đồ giật được chỉ toàn là trái cây, bánh kẹo nên vứt và mắng chửi, chê đồ cúng rẻ. 

Vụ thiếu niên 13 tuổi chê đồ cúng cô hồn rẻ tiền rút dao đâm con trai gia chủ trọng thương: Nghi can được gia đình bảo lãnh - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc.

S. đang đứng gần đó, nghe chửi nên lại nói chuyện với Phong thì xảy ra cự cãi, đánh nhau. Lúc này, cha của S. lại can ngăn nhưng cả 2 vẫn xông vào xô xát. Trong lúc đánh nhau, Phong rút hung khí đâm vào phần cổ khiến S. ngã gục xuống đất. Người dân khống chế Phong giao công an và đưa S. vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại cơ quan công an, Phong thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Được biết, Phong có cha mẹ mất sớm nên là trẻ mồ côi, Phong đang sinh sống với bà ngoại ở quận 10. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày