Vụ tài xế taxi bị sát hại: Xót xa người ở lại

Đức Tùy, Theo Gia đình & xã hội 17:15 21/06/2018

Tội ác mà đối tượng Tuân gây ra cho gia đình nạn nhân là quá lớn, không gì bù đắp được. Vẫn biết, hành vi giết người đã có cơ quan pháp luật xét xử, nhưng nỗi đau của nạn nhân, của chính những người thân đối tượng thì không thể nguôi ngoai...

Vụ tài xế taxi bị sát hại: Xót xa người ở lại - Ảnh 1.

Ông V.V.S (bố đối tượng Tuân) chết lặng khi biết tin con trai gây án. ẢNh: Đức Tùy

Nghi phạm làm gì sau khi sát hại nạn nhân?

Sự việc anh Dương Văn Hải (SN 1987, trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị đối tượng Vũ Viết Tuân (31 tuổi, ở thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương) sát hại vào đêm 10/6 vẫn khiến dư luận bàng hoàng. Đối tượng Tuân hiện bị tạm giam tại cơ quan công an, tuy nhiên nhiều câu hỏi liên quan đến vụ việc vẫn được người dân đặt ra trong đêm xảy ra sự việc. Thậm chí, không ai nghĩ, ngay sau khi gây án, Tuân còn dùng chính chiếc xe này chở bạn gái đi chơi.

Đại diện lãnh đạo xã Tân Việt (nơi đối tượng Tuân sinh sống) cho hay, khi biết Tuân là đối tượng sát hại anh Hải, ai cũng ngỡ ngàng. Bởi lẽ, gia đình Tuân thuộc thành phần cơ bản, kinh tế khá giả và bản thân đối tượng cũng không phải là người ngổ ngáo hay thuộc diện xã phải quan tâm, quản lý.

Theo cơ quan công an, tối 10/6, lúc đầu Tuân bắt taxi của một tài xế khác từ Bến Thủy nội địa (phường Cẩm Đông) đi về Hải Dương. Tuy nhiên, do tài xế này mệt nên đi đến khu vực chợ Cẩm Đông thì dừng lại không chở và Tuân đã xuống xe. Khoảng 22h, Tuân bắt taxi do anh Hải điều khiển từ TP Cẩm Phả về xã Tân Việt (huyện Thanh Hà). Đi đến khu vực cầu Lai Vu (Hải Dương), Tuân nảy sinh ý định giết người, cướp ô tô. Tuân ngồi ghế sau và bảo lái xe đi ra Quốc lộ 5. Đến địa phận thôn Đoài (xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà), đối tượng bất ngờ dùng hung khí đâm anh Hải khiến nạn nhân tử vong. Tiếp đó, Tuân đẩy xác tài xế taxi xuống ven đường và lái ô tô về TP Hải Dương.

Đến TP Hải Dương, Tuân tiếp tục lái xe đến nhà nghỉ H.T (phường Ái Quốc) đón bạn gái tên là L.T.L.N (22 tuổi, quê ở Kon Tum) đi chơi. N chính là bạn gái mới quen của Tuân sau những lần đến chơi tại các quán karaoke. Có thời điểm, đối tượng và bạn gái thuê nhà nghỉ sống với nhau như vợ chồng.

Đón được bạn gái, Tuân lái xe đến khu vực chân cầu Hợp Thanh (thôn Lại Xá 2, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Hà). Tại đây, do không quen xe nên đối tượng để ô tô lại và gọi taxi cùng bạn gái quay về nhà nghỉ H.T. Sau đó, N lên phòng ngủ, còn Tuân về nhà thay quần áo, rồi trở lại nhà nghỉ cùng người tình.

Đến 14h ngày 11/6, Tuân bắt xe rời khỏi nhà nghỉ về thị trấn Tiên Lãng (TP Hải Phòng). Tại đây, biết mình không thể trốn thoát nên đối tượng chủ động gọi điện cho anh trai và nhờ đưa đến Công an tỉnh Hải Dương xin đầu thú.

Xót xa số phận hai đứa trẻ

Vụ tài xế taxi bị sát hại: Xót xa người ở lại - Ảnh 2.

Người thân của Tuân đau xót trước tội ác của đối tượng.

Trở lại ngôi nhà của đối tượng sinh sống tại thôn Cam Lộ (xã Tân Việt), ông V.V.S (SN 1960, bố đẻ Tuân) cùng người thân đang trong tâm trạng buồn tủi, lo lắng. Theo người thân của Tuân, việc Tuân có tình cảm với người phụ nữ khác thì ai cũng biết. Cũng vì lí do này mà vợ chồng Tuân đã li thân. Người vợ dọn về nhà ngoại ở xã Việt Hồng sinh sống, còn 2 con nhỏ thì ở bên nhà nội. Nhiều lần gia đình đã khuyên can Tuân, thậm chí cũng đã gặp N (bạn gái đối tượng) nhưng không thay đổi được chuyện tình cảm ngoài luồng của Tuân. Ông S thở dài: “Bây giờ, Tuân gây ra sự việc này chỉ khổ gia đình nạn nhân, vợ con và người thân”.

Còn tại gia đình anh Dương Văn Hải, nhìn 2 con trai của nạn nhân với vành khăn trắng trên đầu khiến những người đến dự tang lễ không cầm được nước mắt. Người thân anh Hải nghẹn ngào: “Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, ai cũng xót xa, đau đớn. Thời điểm anh Hải bị sát hại, chiếc ô tô vẫn còn nợ chưa trả hết tiền, trong khi con cái anh Hải còn nhỏ, vợ không có nghề nghiệp ổn định. Anh Hải mất đi, ai cũng thương tiếc vì tính tình anh hiền lành, chịu khó làm việc nuôi vợ con và gia đình”.

Lãnh đạo Công ty CP 712 (hãng taxi nơi anh Hải làm việc) thông tin, anh Hải quê gốc ở huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng). Sau khi lấy vợ quê ở TP Cẩm Phả, vợ chồng anh chuyển về quê vợ lập nghiệp và sinh được 2 con trai. Trong đó, cháu lớn học lớp 3, còn con út mới 3 tuổi. Để kiếm kế sinh nhai và có tiền cho con ăn học, vợ anh bán hàng tạp hóa, còn anh Hải chạy xe ôm. Thấy nghề xe ôm không ổn định, anh Hải học lái ô tô, chạy thuê cho hãng Mai Linh 2 năm. Đến tháng 5/2018, anh Hải vay tiền ngân hàng mua ô tô riêng, nộp hồ sơ xin cổ phần chạy xe cho hãng 712. Khi hợp đồng thủ tục đã làm xong và đang bắt đầu chạy ổn định thì xảy ra sự việc đau lòng.

Ông Nguyễn Đắc Hồng, Trưởng công an xã Tân Việt cho biết: “Hành vi của đối tượng Tuân sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên, đối tượng để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình nạn nhân và cả người thân của mình”.