Vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa: Người vợ gào khóc nhìn chồng lần cuối trong đám tang

Minh Nhân - Bá Cường, Theo Thời Đại 16:24 26/05/2018

Sáng 26/5, rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè đã tới tiễn đưa người lái tàu Nguyễn Thế Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong giây phút nhìn chồng lần cuối, chị Trần Hải Yến - vợ anh Hùng, đau đớn gào khóc trước nỗi đau quá lớn.

Sáng ngày 26/5, tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, người thân và đồng nghiệp tổ chức lễ viếng anh Nguyễn Thế Hùng - người lái tàu qua đời trong vụ tai nạn đường sắt thảm khốc hôm 24/5. Trước sự ra đi đột ngột của chồng, chị Trần Hải Yến vẫn chưa thể chấp nhận sự thật anh Hùng đã ra đi mãi mãi.

Được biết 2 vợ chồng anh Hùng cùng làm trong ngành đường sắt. Anh là lái tàu và chị là tiếp viên trên tàu. Tối 23/5, anh Hùng đi trên chuyến tàu SE19 (Hà Nội - TP Hồ Chí Minh) khởi hành lúc 20h10, còn chị đi trên chuyến tàu QB1 (Hà Nội - Quảng Bình) khởi hành lúc 21h35.

Vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa: Người vợ gào khóc nhìn chồng lần cuối trong đám tang - Ảnh 1.

Sáng 26/5, lễ tang anh Nguyễn Thế Hùng diễn ra trong sự thương xót của người thân và đồng nghiệp.

Vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa: Người vợ gào khóc nhìn chồng lần cuối trong đám tang - Ảnh 2.

Chị Trần Hải Yến và 2 con thắp hương cho chồng, nặng trĩu nỗi đau buồn trước sự ra đi đột ngột của anh.

Vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa: Người vợ gào khóc nhìn chồng lần cuối trong đám tang - Ảnh 3.

Chị Yến không giấu được giọt nước mắt lúc nhìn chồng lần cuối.

Vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa: Người vợ gào khóc nhìn chồng lần cuối trong đám tang - Ảnh 4.

Người thân thương xót tiễn biệt người lái tàu Nguyễn Thế Hùng.

Vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa: Người vợ gào khóc nhìn chồng lần cuối trong đám tang - Ảnh 5.

Ai cũng buồn, cũng thương người lái tàu dày dặn kinh nghiệm bỗng ra đi quá đột ngột.

Khoảng 1h ngày 24/5, khi đang trực trên tàu, chị nhận được tin chuyến tàu của chồng chị đang gặp nạn ở khu vực Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) phía trước nên tàu QB1 phải dừng lại. Đến hiện trường lúc 3h sáng, chị Yến đau đớn kiếm tìm chồng, nhưng cả cabin đã đè lên người anh Hùng và đồng nghiệp. Chị Yến bảo, vẫn không muốn tin đấy là sự thật!

Trong lễ tang sáng nay, nhiều đồng nghiệp của anh Hùng cũng có mặt để gửi vòng hoa và chia buồn cùng gia quyến. Ông Vũ Tá Tùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cùng nhiều cán bộ khác của công ty cũng đến thắp hương cho người lái tàu.

Vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa: Người vợ gào khóc nhìn chồng lần cuối trong đám tang - Ảnh 6.

Quan tài anh Hùng được đặt lên xe, chuẩn bị lên đường ra nghĩa trang Văn Điển.

Vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa: Người vợ gào khóc nhìn chồng lần cuối trong đám tang - Ảnh 7.

Giây phút mọi người tĩnh lặng nhìn anh lần cuối.

Trong cuốn sổ tang, ông Tùng viết: "Toàn ngành Đường sắt Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thế Hùng, chúng tôi vô cùng biết ơn công lao của anh, xin vĩnh biệt anh, người đồng nghiệp dũng cảm. Cầu mong linh hồn anh được siêu thoát. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình anh".

Vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa: Người vợ gào khóc nhìn chồng lần cuối trong đám tang - Ảnh 8.

Ông Vũ Tá Tùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cùng nhiều cán bộ khác của công ty cũng đến thắp hương cho người lái tàu.

Vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa: Người vợ gào khóc nhìn chồng lần cuối trong đám tang - Ảnh 9.

Ông Vũ Tá Tùng ghi lại lời tiễn biệt, chia buồn với gia đình trong cuốn sổ tang.

Vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa: Người vợ gào khóc nhìn chồng lần cuối trong đám tang - Ảnh 10.

"Toàn ngành Đường sắt Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thế Hùng, chúng tôi vô cùng biết ơn công lao của anh, xin vĩnh biệt anh, người đồng nghiệp dũng cảm".

Vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa: Người vợ gào khóc nhìn chồng lần cuối trong đám tang - Ảnh 11.

Xe ô tô rời nhà tang lễ, đưa anh Hùng về với đất mẹ tại nghĩa trang Văn Điển.

Trước đó, khoảng 00h30 phút ngày 24/5, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu SE19 từ Hà Nội đi Đà Nẵng do ông Nguyễn Hồng Sơn làm Trưởng tàu, ông Nguyễn Thế Hùng (SN 1976, trú tại phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) là lái chính, anh Nguyễn Xuân Đệ (SN 1985, trú tại xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) là lái phụ, va chạm với chiếc xe tải BKS: 37C-151.38 do Hồ Sỹ Nam (SN 1984, trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 6 toa tàu, 1 đầu máy bị lật, trong đó có 4 toa khách, 1 toa chở hàng và 1 toa phòng ăn đầu máy. 2 lái tàu bị tử vong tại chỗ, nhiều người được đưa đi cấp cứu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày