Vụ người đàn ông chết trong tư thế bị trói tay chân, miệng dán băng keo: Nam thanh niên biến mất bí ẩn khỏi dãy trọ

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 15:25 11/07/2017

Thời điểm phát hiện ra người đàn ông tử vong trong tư thế bị trói tay chân thì một đối tượng tên Vũ ở cùng dãy trọ cũng biến mất một cách bí ẩn.

Chiều ngày 11/7, Công an huyện Bình Chánh vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông nghi bị sát hại cướp tài sản ở địa phương. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Tầm (thường gọi là "Quang", 48 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Nam thanh niên biến mất bí ẩn sau vụ việc

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ngọc Tuấn (45 tuổi, chủ nhà trọ) thông tin: "Ông Tầm cũng hay nhậu nhẹt với bạn bè ở dãy trọ. Mỗi lần như vậy vợ chồng ông Tầm, bà Phượng cũng cãi nhau. Ông Tầm bình thường rất hiền lành, chịu khó dậy sớm đi làm, không có bất kì mâu thuẫn với ai trong dãy trọ...".

Ông Tuấn cũng cho hay, dãy nhà trọ của ông có 9 phòng. Mọi người thuê ở bán vé số, làm thợ hồ. Trước giờ khu này rất bình yên, chưa từng xảy ra sự việc như vậy.

"Lúc sáng, tôi thấy cửa phòng mở tưởng ông Tầm mở cửa rồi ngủ quên nên tới gọi. Không thấy ông trả lời, tôi lấy cây khèo khèo nhưng ông vẫn không cử động. Lúc này, tôi liền gọi cho một người ở cùng dãy trọ chạy qua kiểm tra. Khi vừa kéo tấm mền ra khỏi mặt thì thấy nạn nhân bị dán băng keo quanh cổ nên hớt hãi chạy ra ngoài.

Vụ người đàn ông chết trong tư thế bị trói tay chân, miệng dán băng keo: Nam thanh niên biến mất bí ẩn khỏi dãy trọ - Ảnh 1.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc

Tối qua, ông Tầm có nhậu chung với một người tên Vũ thuê phòng trọ cạnh phòng nạn nhân. Người này tới thuê phòng trọ được nửa tháng và đưa trước 200 ngàn. Vì Vũ không có giấy tờ tùy thân nên tôi có nói là đi tìm khu trọ khác để thuê chứ bên dãy trọ của tôi không ở được vì công an hay kiểm tra... Thời điểm phát hiện vụ việc, nam thanh niên tên Vũ cũng đã biến mất cùng đồ đạc trong phòng...", ông Tuấn nói thêm.

Vợ bàng hoàng biết tin chồng tử vong

Sau khi vụ việc xảy ra, bà Phượng (47 tuổi, vợ ông Tầm) đứng thẫn thờ phía ngoài hiện trường cùng người thân. Mọi người không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra với ông Tầm và hồ nghi về cái chết của ông.

Bà Phương cho biết: "Tôi lấy ông Tầm và có với nhau 1 người con trai lớn 24 tuổi. Do cuộc sống ở quê khổ cực nên hai vợ chồng đã dắt nhau lên TP.HCM kiếm sống. Chúng tôi mới thuê ở dãy trọ này được khoảng 4 tháng. Hằng ngày, hai vợ chồng buôn bán cá ở ngoài chợ Bình Điền. Tuy cuộc sống có vất vả nhưng chúng tôi vẫn thức khuya dậy sớm để kiếm thêm đồng ra, đồng vô.

Vụ người đàn ông chết trong tư thế bị trói tay chân, miệng dán băng keo: Nam thanh niên biến mất bí ẩn khỏi dãy trọ - Ảnh 2.

Vợ nạn nhân bàng hoàng sau sự việc

Khoảng 21h ngày 10/7, tôi ra khỏi nhà để đi làm tới sáng nay mới về. Khi vừa về tới dãy phòng trọ đã nhìn thấy công an. Tôi sợ hãi khi nghe tin báo của ông chủ dãy trọ về việc chồng tử vong trong nhà trong tư thế bị trói tay chân, miệng dán băng keo".

Vợ nạnnhân nói thêm: "Ông Tầm không có mâu thuẫn với ai, chồng tôi chỉ hay nhậu nhẹt. Mỗi lần nhậu tôi cũng hay khuyên can. Thời điểm xảy ra vụ việc, chồng tôi đeo 2 chỉ vàng trên người và có khoảng 2 triệu đồng?".

Như đã thông tin, khoảng 8h30 cùng ngày, chủ nhà trọ ở đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh không thấy ông Tầm đến lấy thùng cá như mọi ngày nên đã qua dãy trọ kế bên để tìm ông.

Tuy nhiên, chủ trọ gọi cửa nhiều lần nhưng không có ai trả lời. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên bà đã mở cửa đi vào thì phát hiện ông Tầm bị trói tay, chân, phần miệng bị dán băng keo kín và không còn cử động.