Vụ nam sinh bị sát hại phi tang xác ở bãi rác: Công an đến nhà, vợ mới biết chồng là kẻ giết người

Hoàng Hải, Theo Trí Thức Trẻ 11:18 27/04/2018

Khi thấy công an đến yêu cầu khám xét nhà, bà K. mới ngỡ ngàng biết chồng mình gây ra vụ án mạng nghiêm trọng ngay tại căn phòng mà anh ta ở.

Sau khi nhận dạng thi thể ở bãi rác tại khu vực làng Tân Mỹ (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là con trai mình, bà Th. (mẹ anh Vũ Thanh T., sinh viên năm cuối trường Đại học Giao thông Vận tải, ở làng Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) suy sụp, gục ngã.

Chia sẻ với PV, bà Th. bảo, suốt những ngày con mất tích bí ẩn, gia đình luôn trông chờ ngày nào đó con trở về. Thế nhưng không có "phép màu" này xảy ra.

Người mẹ này kể, chiều 9/4, con trai xin phép sang nhà bạn liên hoan. Sau đó không thấy con về nên vợ chồng bà đi tìm khắp nơi nhưng không có tin tức.

Tối 9/4, gia đình liên lạc điện thoại nhưng con không nghe máy, đến sáng hôm sau thì điện thoại báo thuê bao không liên lạc được. Sau đó, gia đình trình báo công an.

Vụ nam sinh bị sát hại phi tang xác ở bãi rác: Công an đến nhà, vợ mới biết chồng là kẻ giết người - Ảnh 1.

Con ngõ dẫn vào căn nhà Sơn sinh sống.

Đến ngày 24/4, một người hàng xóm báo tin phát hiện thi thể nghi là của con trai bà ở khu vực làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1.

Lúc này, bà Th. rất muốn ra ngay hiện trường nhưng mọi người khuyên đừng đi vì nếu đúng thi thể đó là T. bà sẽ gục ngã.

"Ở nhà tôi luôn hy vọng thi thể đó không phải con mình. Thế nhưng không thể ngờ rằng đó chính là T.", bà Th. đau đớn.

Nói về tính tình con trai, bà Th. cho biết, từ nhỏ tới lớn, T. là người hiếu thảo, luôn biết thương yêu mọi người và chưa từng để điều tiếng gì với gia đình.

Chiều 26/4, khi PV tìm về ngôi nhà nghi phạm Chử Tuấn Sơn (SN 1969) ở phố Lưu Hữu Phước (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm), nhiều người dân ở đây vẫn chưa hết bàn tán xôn xao.

Vụ nam sinh bị sát hại phi tang xác ở bãi rác: Công an đến nhà, vợ mới biết chồng là kẻ giết người - Ảnh 2.

Cơ quan công an niêm phong căn phòng Sơn đã ra tay sát hại nam sinh Vũ Thanh T.

Một phụ nữ sống gần nhà nghi phạm cho biết, ngày 26/4, khi công an áp giải Sơn về nhà, nhiều người trong tổ dân phố mới biết hắn ta gây ra vụ án mạng nghiêm trọng.

"Sáng nay (26/4), công an dẫn anh ta về nhà dựng lại hiện trường chúng tôi mới biết Sơn đã giết người. Không ai có thể ngờ tới....", người phụ nữ sống gần nhà Sơn nói.

Người này cũng cho biết, Sơn không nghề nghiệp ổn định, 2 vợ chồng đã ly thân nhiều năm nay. Thế nhưng người đàn ông này không tu chí lo làm ăn mà suốt ngày lang thang bên ngoài.

Tâm sự với PV về việc mà chồng mình gây ra, bà Nguyễn Thị K. (vợ Sơn) cho biết, mình không biết chuyện Sơn gây án.

Bà K. cho hay, trên danh nghĩa bà và Sơn là vợ chồng nhưng hơn 10 năm nay đã sống ly thân.

Vợ chồng có 2 người con nhưng từ ngày sống ly thân, Sơn không hề chăm sóc hay chu cấp gì cho các con.

Trong căn nhà 2 tầng của gia đình, Sơn ở một phòng ở tầng một, còn bà K. và 2 người con sống ở tầng hai.

Tận dụng diện tích đất sẵn có, 2 vợ chồng đã xây lên bốn phòng trọ để kiếm thêm thu nhập nhưng nhiều năm qua, bà K. không được thu tiền.

Tất cả số tiền từ các phòng trọ đều là Sơn thu và tiêu xài. Kể từ ngày ly thân, mặc dù sống chung nhà nhưng 2 người không nói chuyện với nhau.

"Sáng hôm qua (25/4) khi cơ quan công an đến nhà yêu cầu khám xét nhà tôi mới biết anh ta giết người.

Từ hôm qua tới nay tôi liên tục thắp hương cho nạn nhân xấu số. Sáng nay, công an dẫn anh ta về dựng lại hiện trường sau đó niêm phong căn phòng rồi nhanh chóng rời đi...", bà K. nói.

Trước đó, vào sáng 24/4, một người phụ nữ tên T. làm nghề nhặt rác đã phát hiện một phần ống chân bị cháy sém ở khu vực bãi đất trống ở tổ 15 làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm nên báo cơ quan chức năng.

Chưa đầy 24 giờ sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, nghi phạm gây án là Chử Tuấn Sơn bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bình Dương, cách hiện trường vụ án hơn 1.600km.

Bước đầu, tại cơ quan công an Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại anh T. và phi tang thi thể nạn nhân ở khu vực làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1.