Vụ mất tích bí ẩn "3 không" của nữ nhà báo xinh đẹp, hơn hai thập kỷ chưa ai có thể tìm ra câu trả lời

Đinh Hương, Theo Helino 18:06 13/02/2018

Cho đến thời điểm hiện tại, vụ mất tích của nữ nhà báo tại Melbourne, Úc, vẫn chưa thể đi đến hồi kết khi tất cả những gì đội điều tra có được cũng chỉ là con số 0: không nhân chứng, không thi thể, không nghi phạm…

Ngày 6/12/1994, đó là một buổi tối định mệnh đối với nữ nhà báo xinh đẹp, trẻ trung Elisabeth Membrey. Cô gái 22 tuổi với rất nhiều tham vọng và sự nhiệt huyết với nghề, cũng chính vì thế, ngay cả khi đã có hẹn qua đêm ở nhà bạn trai, Elisabeth cũng sẵn sàng dời lại khi nhận được cuộc gọi đi săn tin khẩn cấp tại khách sạn Manhatten. Những chi tiết sau đó về chuyện gì đã xảy ra với cô gái, cho đến ngày nay vẫn còn là một bí ẩn với những số 0 tròn trịa: không nhân chứng, không thi thể, không nghi phạm.

Vụ mất tích bí ẩn 3 không của nữ nhà báo xinh đẹp, hơn hai thập kỷ chưa ai có thể tìm ra câu trả lời - Ảnh 1.

Khi cảnh sát tìm đến căn hộ của Elisabeth tại Ringwood, phía đông Melbourne, họ phát hiện những vệt máu vương vãi từ trên tường đến khắp sàn nhà và có vẻ như chúng đã được ai đó cố gắng lau chùi nhưng không thể sạch. Thi thể của Elisabeth chưa bao giờ được tìm thấy và cũng không một tên hung thủ nào bị bắt và gánh chịu hình phạt của luật pháp.

Tại hiện trường, đội điều tra xác định được chiếc chăn lông vũ trong nhà nạn nhân đã biến mất một cách kỳ lạ. Ngoài ra họ thu được một bức thư mà Elisabeth đang viết dang dở. Cảnh sát tin rằng trong lúc đang viết thư thì cô gái đã bị tấn công và sát hại, tên hung thủ có lẽ đã dùng chăn quấn xác nạn nhân bỏ lên xe và đem đi phi tang.

Vụ mất tích bí ẩn 3 không của nữ nhà báo xinh đẹp, hơn hai thập kỷ chưa ai có thể tìm ra câu trả lời - Ảnh 2.

Một người bạn đồng nghiệp của Elisabeth đã trở thành nghi phạm số một trong vụ án này suốt 10 năm trời nhưng đến năm 2006, cảnh sát chuyển hướng điều tra một tên nghi phạm khác, được xác định là Shane Bond.

Theo như thông tin từ cảnh sát, một người bạn cùng nhà cũ của Shane kể lại anh ta đã thấy hắn về nhà với cơ thể dính đầy máu vào đêm Elisabeth xảy ra chuyện. Công tố viên Geoff Horgan cho biết, tên Shane từ lâu đã thầm thương trộm nhớ Elisabeth nhưng đã bị cô từ chối nên đã nảy sinh lòng thù hận rồi ra tay hạ sát nạn nhân. Năm 2012, tòa án đã bác bỏ cáo buộc đối với Shane vì cho rằng không có bằng chứng thuyết phục.

Vụ mất tích bí ẩn 3 không của nữ nhà báo xinh đẹp, hơn hai thập kỷ chưa ai có thể tìm ra câu trả lời - Ảnh 3.

Năm 2015, nhiều thành viên trên trang Reddit vẫn rất quan tâm về sự mất tích bí ẩn của Elisabeth. Họ thậm chí còn đưa ra khá nhiều giả thuyết về việc thi thể của nạn nhân đã được giấu ở đâu.

Theo như thông tin, trên bánh xe của chiếc Mazda đỏ của nạn nhân có, đội khám pháp chứng phát hiện ra có dính nhiều đất đỏ, trong xe có vết máu. Người ta tin rằng thi thể của Elisabeth có khả năng bị chôn tại khu vực Woori Yallock, cách Ringwood chưa đầy 60 cây số.

Vụ mất tích bí ẩn 3 không của nữ nhà báo xinh đẹp, hơn hai thập kỷ chưa ai có thể tìm ra câu trả lời - Ảnh 4.

Tại khu vực nhà nạn nhân, cảnh sát cũng phát hiện ra một con đường đất đỏ dẫn thẳng đến con đập gần đó, vết đất này hoàn toàn trùng khớp với mẫu đất thu được ở bánh xe nạn nhân. Đội pháp chứng còn xác định được chiếc xe đã được chạy với vận tốc khoảng 60-70 km/giờ và với quãng đường khoảng 4 cây số. Họ cũng tin rằng người lái xe chính là hung thủ bởi Elisabeth khi lái xe bao giờ cũng sẽ chọn đường nhựa.

Một phát ngôn viên của cảnh sát Victoria cho biết, cái chết của Elisabeth Membrey vẫn sẽ tiếp tục được điều tra rộng rãi. Gia đình Membrey sẽ trao thưởng 1 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin có thể liên quan đến vụ mất tích của con gái họ.

(Nguồn: Dailymail, News.com.au)