Vụ giết người rồi trói xác vứt xuống sông ở Đà Nẵng: Nạn nhân rất tốt bụng, từng là "ân nhân" của vợ chồng nghi phạm

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 14:44 25/06/2018

Vợ giám đốc bị sát hại rồi trói xác vứt xuống sông Hàn để phi tang được đánh giá là người tốt bụng và thường cho phụ nữ nghèo vay tiền làm ăn mà không đòi hỏi lãi, đặc biệt còn là ân nhân của vợ chồng hung thủ.

Liên quan vụ án giết người, trói xác ném xuống sông Hàn, ngày 25/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can đối với vợ chồng Nguyễn Hữu Dũng (SN 1969) và Lê Thị Phương Oanh (SN 1968, cùng trú chung cư C2, đường Dương Văn Nga, quận Sơn Trà) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này đã gây xôn xao dư luận trong những ngày qua và Cơ quan công an cũng đã dần hé lộ thêm nhiều manh mối quan trọng trong quá trình phá án và lấy lời khai của cặp vợ chồng nghi phạm.

Điều khiến dư luận bất bình hơn khi nạn nhân Văn Thị Thanh Nga (56 tuổi, trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) lại chính là "ân nhân" của vợ chồng hung thủ.

Vụ giết người rồi trói xác vứt xuống sông ở Đà Nẵng: Nạn nhân rất tốt bụng, từng là ân nhân của vợ chồng nghi phạm - Ảnh 1.

Đôi vợ chồng nghi phạm sát hại chủ nợ. Ảnh: T. Lai

Theo những người hàng xóm của nạn nhân, bà Nga là một người tốt bụng, nạn nhân sống cùng chồng và con. Chồng bà Nga làm giám đốc tại một công ty nước ngoài. Bà Nga sống hiền lành, chưa bao giờ xích mích với ai.

Đặc biệt, nạn nhân thường cho những phụ nữ nghèo vay vốn để làm ăn mà không đòi hỏi tiền lãi. Đối với nhiều trường hợp, bà Nga thường chỉ lấy tiền gốc và nếu ai làm ăn có lời thì người vay có thể tuỳ tâm trả lãi chứ bà không đòi hỏi.

Bà Nga cũng chính là "ân nhân" của vợ chồng Dũng và Oanh. Bởi trước đó, Oanh có vay tiền của "xã hội đen" với lãi suất rất cao và không có khả năng chi trả nên hay bị các đối tượng giang hồ đe dọa. Trong tình cảnh đó, bà Nga đã rộng lòng cho Oanh vay tiền với lãi suất rất thấp để trả nợ và có vốn làm ăn. Tuy nhiên, đôi vợ chồng Dũng - Oanh đã táng tận lương tâm khi ra tay sát hại chính người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn để khỏi phải trả nợ.

Tại Cơ quan điều tra, chính đối tượng Dũng cũng thừa nhận: "Chị Nga là một người sống rất tình cảm, đạo đức. Tuy cho vay nhưng chị ấy lấy lãi rất nhẹ chứ không như người khác. Do vì nợ nần không lối thoát nên tôi mới hành động sai lầm như vậy, giờ đời tôi coi như đã hết...".

Vụ giết người rồi trói xác vứt xuống sông ở Đà Nẵng: Nạn nhân rất tốt bụng, từng là ân nhân của vợ chồng nghi phạm - Ảnh 2.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Như đã đưa tin, sáng 21/6, khi thi thể bà Văn Thị Thanh Nga (56 tuổi, trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) được người dân phát hiện nổi trên Vịnh Mân Quang (Q. Sơn Trà) trong tình trạng tay chân bị trói bằng dây thép và đầu bọc bằng bao ni-lông màu đen.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều tối 21/6, Công an đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi) và vợ là Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi, cùng trú chung cư C2, đường Dương Vân Nga, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan CSĐT, Lê Thị Phương Oanh khai nhận có mượn của bà Nga số tiền 200 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Do vậy, Oanh đã bàn với chồng giết bà Nga để cướp tài sản để xù nợ.

Để thực hiện hành vi này, vợ chồng Oanh thống nhất điện thoại bà Nga đến căn hộ mình đang sinh sống để trả tiền. Ngoài ra, Oanh còn nhờ bà Nga đi chợ mua giúp mình thêm ít thức ăn và con gà để đến đãi khách.

Khoảng 7h30 cùng ngày, bà Nga điều khiển xe máy BKS 43C1-313.56 mang thức ăn đến chung cư nơi vợ chồng Oanh – Dũng đang ở.

Khi bà Nga đến, Dũng ra mở cửa và bảo vợ mình đang nằm trong phòng. Trong lúc bà Nga ngồi trên giường nói chuyện với Oanh thì bất ngờ từ phía sau, Dũng sử dụng một sợi dây dù lồng qua cổ xiết mạnh, đè đầu nạn nhân xuống nền nhà. Lúc này Oanh đè chặt 2 chân của bà Nga để nạn nhân không thể kêu la, chống cự.

Sau khi sát hại nạn nhân, Dũng và Oanh dùng dây thép cột tay chân nạn nhân lại cho gọn và bỏ vào thùng xốp. Khoảng 1 giờ sáng 21/6, lợi dụng vắng người, Dũng dùng xe máy chở xác đến cầu Mân Quang và đẩy xuống sông Hàn để phi tang.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày