Vụ ghen tuông đâm chết 2 người ở Sài Gòn: "Hung thủ ra tay quá tàn ác, quyết lấy mạng em tôi"

Tứ Quý, Theo Thời Đại 20:14 22/08/2017

Người nhà của ông An nén nước mắt để lo hậu sự cho người thân sau khi bị đối tượng Thắng dùng dao đâm chết. Theo gia đình, ông An không hề có tình cảm gì với vợ cũ ông Thắng mà hung thủ lại ra tay quá tàn ác và lạnh lùng.

Liên quan đến vụ việc ghen tuông đâm chết 2 người ở Sài Gòn, ngày 22/8, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM vẫn đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Huỳnh Đại Thắng (SN 1967, ngụ phường 12, quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi giết người. 

Nạn nhân bị Thắng dùng dao đâm chết là ông Nguyễn Tấn An (SN 1974, quận 12) và Trần Quang Tâm (SN 1963, quận Phú Nhuận, bạn ông An).

Nghi phạm có bản tính hung hăng, thường xuyên đánh vợ

Tại căn nhà nhỏ trên đường T.A (phường Thới An, quận 12), gia đình ông An cố kìm nén nỗi đau để tổ chức tang lễ cho người thân. Rất đông họ hàng, bạn bè đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân, nhìn thấy di ảnh ông An ai cũng thương xót trước cái chết oan uổng.

Vụ ghen tuông đâm chết 2 người ở Sài Gòn: Hung thủ ra tay quá tàn ác, quyết lấy mạng em tôi - Ảnh 1.

Bà Thu - chị gái nạn nhân Nguyễn Tấn A. đau buồn kể lại sự việc.

Bà Nguyễn Thị Thu (51 tuổi, chị gái ông An) nghẹn ngào nói: "Ông Thắng ra tay quá tàn ác, quyết lấy mạng em tôi. Ngày hôm đó (20/8) em trai tôi đang ngồi chơi với bạn thì ông Thắng từ đâu bất ngờ chạy đến gào lên "tao giết mày" rồi lập tức rút dao bầu trong người ra đâm vào người em tôi".

Thấy nạn nhân bị ông Thắng dùng dao đâm như vậy nên ông T. (bạn bà Thu) lao vào can ngăn thì cũng bị người này đâm chết tại chỗ.

Sau khi em trai và bạn bị chết oan, bà Thu khóc cạn nước mắt vì quá đau buồn. Bà cho hay, em trai mình không hề làm điều gì có lỗi với ông Thắng và cũng chẳng có tình cảm với vợ cũ ông này nhưng nghi phạm lại ra tay quá dã man.

Vụ ghen tuông đâm chết 2 người ở Sài Gòn: Hung thủ ra tay quá tàn ác, quyết lấy mạng em tôi - Ảnh 2.

Gia đình ông A. nén đau buồn tổ chức tang lễ cho người thân

"Ông Thắng ở đây nhiều người biết, bản tính hung hăng và hay ghen tuông vớ vẩn với người vợ đã ly dị. Mỗi khi thấy ông này thì vợ cũ và khách đều bỏ chạy vì sợ bị đánh ghen. Theo tôi biết, đã có không ít người từng bị ông Thắng đánh" - bà Thu cho biết thêm.

Điều mà bà Thu lo lắng nhất bây giờ là sau khi em trai bà mất, các con của ông An sẽ không còn được sống trong cảnh một gia đình đúng nghĩa. Vợ ông An bỏ đi biệt tích nhiều năm nay, bỏ lại hai đứa con nhỏ (11 tuổi và 7 tuổi) bơ vơ, sống nhờ vào tình thương của chú và dì.

Tỉnh táo nhưng ra tay dã man

Ngày 22/8, có mặt tại hiện trường vụ án mạng, người dân nơi đây vẫn chưa hết ám ảnh vì 2 mạng người bị đâm chết chỉ trong tích tắc.

Là người chứng kiến toàn bộ vụ án, anh Thành (50 tuổi, chủ tiệm cầm đồ gần hiện trường) nhận xét, hành vi dùng dao đâm liên tiếp vào 2 người đàn ông của đối tượng Thắng là quá dã man.

Vụ ghen tuông đâm chết 2 người ở Sài Gòn: Hung thủ ra tay quá tàn ác, quyết lấy mạng em tôi - Ảnh 3.

Anh Thành kể lại vụ việc kinh hoàng

Anh Thành vẫn nhớ như in kể lại: "Khoảng 20h cùng ngày tôi nghe tiếng người phụ nữ bán bánh mì đối diện gào thét "chạy đi, chạy nhanh đi". Khi nhìn ra, tôi phát hiện một người đàn ông vung dao đâm 2 nhát vào bụng một vị khách đang ngồi ăn uống".

"Lúc này, một người đàn ông ngồi bên cạnh liền lao vào can ngăn nhưng do hung thủ cầm hung khí nên không may bị đâm xối xả nhiều nhát vào đùi vào bụng cho đến lúc ngã gục xuống đường", anh Thành kể thêm.

Cũng theo anh Thành, người này không có biểu hiện gì lạ, không say rượu hay sử dụng chất kích thích, thế nhưng lại ra tay rất dã man. Còn một phụ nữ bán hàng gần hiện trường cho hay, sự việc ngày hôm đó chẳng có gì to tát nhưng ông Thắng vô cớ ghen tuông, rồi tước đi mạng sống của 2 người.

"Tôi kinh doanh ở đây nên biết người gây án là chồng đã ly dị của một chị bán nón lá trên vỉa hè. Hung thủ và chị ấy đã ly dị nhiều năm nhưng anh chồng vẫn thường xuyên qua lại nơi vợ cũ bán hàng để gây sự. Ông ta rất hay ghen, hay đuổi đánh vợ và khách nam ghé mua hàng. Không ngờ sự việc lại xảy ra thương tâm như vậy" - người phụ nữ thở dài.

Vụ ghen tuông đâm chết 2 người ở Sài Gòn: Hung thủ ra tay quá tàn ác, quyết lấy mạng em tôi - Ảnh 4.

Tiệm bánh mì của bà Thu ngay gần hiện trường gây án

Chia sẻ thêm về sự việc, người này cho biết, tối ngày 20/8, nghi phạm có đến mắng chửi vợ cũ rất thậm tệ, ông An thấy vậy liền đến hòa giải, khuyên can nhưng không được.

Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, người chồng cũ bất ngờ chạy tới rút dao thủ trong người ra đâm ông An nhiều nhát. Lúc này người bên cạnh lao vào can thiệp thì bị đâm xối xả khiến cả 2 người đều bị thương nặng và tử vong.