Vũ đạo gây nghiện: Kpop nay còn đâu?

Cúc Cu, Theo Trí Thức Trẻ 14:17 14/10/2016

Thay vì các bước nhảy đơn giản nhưng gây được sự chú ý, vũ đạo Kpop ngày nay ngày càng khó và phức tạp.

Bên cạnh giai điệu bắt tai, vũ đạo cũng là một trong những yếu tố làm nên thương hiệu của một bản hit Kpop. Ngày xưa, chúng ta có SNSD đình đám với điệu nhảy càng cua trong "Gee", ngoắc chéo chân trong "Genie" và bắn tên trong "Hoot!", KARA với vũ đạo lắc mông trong "Mister", Brown Eyed Girls với điệu lắc hông trong "Abracadabra" và tất nhiên là không thể thiếu động tác xoa tay quen thuộc của Super Junior trong "Sorry Sorry", v.v... Đây chỉ là một trong số ít những gì gọi là "huyền thoại" về vũ đạo của Kpop ở thời kì hoàng kim.

Vũ đạo gây nghiện: Kpop nay còn đâu? - Ảnh 1.

"Gee"

Vũ đạo gây nghiện: Kpop nay còn đâu? - Ảnh 2.

"Genie"

Vũ đạo gây nghiện: Kpop nay còn đâu? - Ảnh 3.

"Mister"

Vũ đạo gây nghiện: Kpop nay còn đâu? - Ảnh 4.

"Abracadabra"

Vũ đạo gây nghiện: Kpop nay còn đâu? - Ảnh 5.

… và "Sorry Sorry" là các ca khúc sở hữu những điệu nhảy mà bất cứ Kpop fan nào cũng phải biết

Thế còn Kpop thế hệ mới? Có thể nói, những bước nhảy trong các bài hát chủ đạo của idolgroup ngày nay thường đi theo tư tưởng "càng khó, càng sáng tạo thì mới gây được ấn tượng". Nhiều thần tượng quên mất rằng vũ đạo gây sốt là khi người hâm mộ có thể nhảy theo ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Đó là lý do vì sao vũ đạo của các hit Kpop ngày xưa lại nổi tiếng và được công chúng yêu thích đến như vậy, dù nó không hề khó nhằn và phức tạp.

Vũ đạo gây nghiện: Kpop nay còn đâu? - Ảnh 6.

Vũ đạo gây nghiện: Kpop nay còn đâu? - Ảnh 7.

Các bài hát của G-Friend rất nổi tiếng, thế nhưng ai mà có thời gian để học các bước nhảy siêu phức tạp này?

Một trong những hit Kpop thật sự nổi bật và gây được sự chú ý lớn gần đây chính là "Up & Down" (EXID). Thế nhưng vì các bước nhảy quá khiêu khích và gợi cảm nên ca khúc này vô hình trung không thể "trồi" lên hàng những hit huyền thoại về cả giai điệu và vũ đạo.

Bên cạnh đó, TWICE cũng được bàn tới với phân đoạn "sha sha sha" của Sana trong "Cheer Up". Tuy nhiên, nếu để ý kỹ một chút, không phải đây chỉ là một phiên bản khác của "Bo Peep Bo Peep" (T-ara) và màn "làm nũng" thần thánh Buing Buing của Krystal (f(x)) hay sao?

Vũ đạo gây nghiện: Kpop nay còn đâu? - Ảnh 8.

Biểu cảm gây sốt của Krystal khi đóng phim "High Kick"

Vũ đạo gây nghiện: Kpop nay còn đâu? - Ảnh 9.

Động tác mèo cào nổi tiếng của T-ara

Vũ đạo gây nghiện: Kpop nay còn đâu? - Ảnh 10.

"sha sha sha" – Sana (TWICE)

Ở chủ đề này, người hâm mộ cũng đã để lại nhiều ý kiến khác nhau như:

- "Có thể là các bước nhảy ngày nay quá phức tạp và khó nên người ta không theo được."

- "Dù có là fan của G-Friend hay không thì mấy người cũng phải thừa nhận các bước nhảy của họ là huyền thoại đi."

- "Vũ đạo quá khó."

- "G-Friend và vũ đạo "Rough" là kinh điển đấy mà khó quá. "Monster" của EXO cũng kinh điển mà vẫn khó nốt. Mọi người thích "Sha sha sha" là vì đến mấy bà cụ cũng làm được."

- "Vũ đạo của "Ice Cream Cake" cũng có tiềm năng nè. Nó cũng nổi tiếng lắm nhưng so với mấy cái mà "chủ thớt" liệt kê thì cũng không là gì đúng không? Vũ đạo của G-Friend cũng nổi tiếng nhưng hơi khó. "Up & Down" của EXID bỗng dưng đình đám nhưng nó lại hơi nhạy cảm để công chúng có thể nhảy theo. Vũ đạo gây sốt cuối cùng có lẽ là của Crayon Pop đó."

- "Tôi nghĩ các bước nhảy gây sốt mà chúng ta có ở thời nay là "Up & Down" của EXID."

Nguồn tham khảo: OH