Sau khi đánh khách đổ máu vì thắc mắc hủ tiếu 100.000 đồng/tô, quán ăn ở Long An bị người lạ đến đập phá

Nam An, Theo Helino 00:00 03/05/2019

Sau khi đánh khách tóe máu vì nói quán "chặt chém", một quán ăn bình dân ở Bến Lức, Long An đã bị nhóm người lạ mặt đến đập phá quán. Những hình ảnh được chụp lại tại đây và chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao sự việc một vị khách bị chủ quán B.C ở xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (qua cầu Bến Lức khoảng 3km) kêu người nhà đánh chảy máu đầu vì thắc mắc vì sao 2 chai nước tăng lực giá 60.000 đồng và tô hủ tiếu bình dân giá 100.000 đồng.

Sau khi đánh khách đổ máu vì thắc mắc hủ tiếu 100.000 đồng/tô, quán ăn ở Long An bị người lạ đến đập phá - Ảnh 1.

Hình ảnh ngổn ngang trong quán ăn B.C gây xôn xao.

Trong khi vụ việc vẫn đang được giải quyết, thì chiều ngày 2/5, trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ hình ảnh ở quán ăn B.C này. Quan sát những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, toàn bộ các vật dụng, đồ dùng trong quán bị quăng tung toé khắp nơi, các két nước ngọt, bàn ghế cũng nằm la liệt. Cả quán ăn bị xáo trộn hoàn toàn do một nhóm người lạ mặt "ghé thăm".

Sau khi đánh khách đổ máu vì thắc mắc hủ tiếu 100.000 đồng/tô, quán ăn ở Long An bị người lạ đến đập phá - Ảnh 2.

Đồ đạc trong quán bị quăng khắp nơi

Nhiều người chia sẻ hình ảnh và cho rằng quán đã bị "dằn mặt" vì đánh khách trước đó.

Dù chưa biết việc làm trên do ai gây ra nhưng việc người chủ quán nhận "trái đắng" sau khi ra tay hành hung khách đã khiến một số dân mạng hả hê. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng mọi việc đã có chính quyền giải quyết, việc phá hoại tài sản của người khác như vậy là không nên, thậm chí là trái pháp luật.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 1/5 tại một quán bán đồ ăn nước uống tên B.C trên Quốc lộ 1A (cách cầu Bến Lức khoảng 3km) tại xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức. Nạn nhân bị người nhà của chủ quán đánh là anh Nguyễn Xuân Quang M. (38 tuổi).

Sau khi đánh khách đổ máu vì thắc mắc hủ tiếu 100.000 đồng/tô, quán ăn ở Long An bị người lạ đến đập phá - Ảnh 4.

Anh M. bị đánh hội đồng đến chảy máu

Theo đó, anh M. cùng vợ con vào quán mua 2 chai nước. Sau khi tính tiền 2 chai nước giá 60.000 đồng thì bàn bên cạnh có người khách đang ăn hủ tiếu nói rằng bị "chặt chém" 100.000 đồng cho 1 tô hủ tiếu.

Chiều ngày 2/5, ông Trần Văn Tươi - Chủ tịch huyện Bến Lức (Long An) cho biết, "Theo lời trình bày của nữ chủ quán, do bà nghe được và tưởng anh M. thông tin chuyện bà bán giá cao, "chặt chém" làm mất khách của mình nên gọi người nhà gồm anh ruột và những đứa con vây đánh hội đồng anh M.", ông Tươi cho hay.

Sau khi thông tin vừa bị "cắt cổ" tô hủ tiếu giá 100.000 đồng, vị khách trên đã rời đi và hiện không rõ thông tin về người này.