Vụ công nhân người Việt gặp nạn trong đám cháy ở Đài Loan: “Mấy đêm nay tôi không dám ngủ để chờ tin con"

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 10:14 18/12/2017

Trong vụ hỏa hoạn ở Đài Loan có tới 2 người ở Nghệ An bị thương, trong đó anh Nguyễn Hữu Hải nặng nhất vẫn phải ở phòng đặc biệt của bệnh viện để chữa trị.

Một gia đình ở Nghệ An có tới 3 nạn nhân liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 11 người Việt thương vong ở Đài Loan, đó là nhà bà Nguyễn Thị Xuân (55 tuổi, trú tại xóm 5, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Trong các nạn nhân đó, hai người thoát chết là anh Nguyễn Hữu Hải (27 tuổi, con trai bà Xuân) và anh Phan Lê Thành (29 tuổi, cháu bà Xuân); nạn nhân bị thiệt mạng là anh Phùng Trọng Tuẩn (31 tuổi, trú Hà Tĩnh) con rể của bà Xuân.

Vụ công nhân người Việt gặp nạn trong đám cháy ở Đài Loan: “Mấy đêm nay tôi không dám ngủ để chờ tin con - Ảnh 1.

Bà Xuân cầu mong các con được bình yên

Không những vậy, gia đình bà Xuân còn có rất đông người cũng đang làm việc ở Đài Loan, gồm: con gái Nguyễn Thị Hương (29 tuổi, vợ anh Tuẩn), con trai Nguyễn Hữu Hưng (26 tuổi) và người vợ của anh Hải.

"Thằng Hưng gọi điện về kể, lúc xảy ra hỏa hoạn thì nó đang đi làm ca đêm, còn 11 người ở ký túc xá ngủ. Do vụ cháy lúc rạng sáng nên khi phát hiện thì lửa đã bốc cao. Hải và một người bạn đã liều mình tìm cách nhảy qua cửa sổ nên thoát chết, còn 6 người khác thì…", bà Xuân nghẹn ngào.

Sau khi nhảy từ trên tầng 2 xuống, các nạn nhân đều bị thương, xây xát, bị bỏng, hoặc bị ngạt. Tất cả được đưa đến bệnh viện để chữa trị. Cho đến thời điểm hiện nay, các nạn nhân bị thương nhẹ đã được xuất viện, riêng anh Nguyễn Hữu Hải bị thương nặng, ngạt khí đang được chăm sóc tại phòng đặc biệt.

"Thằng Hải mới cưới vợ năm ngoái, hai đứa đi làm rồi yêu nhau ở bên ấy, giờ đây con bé đang có bầu 4 tháng. May mắn là Hải không thiệt mạng, nhưng chưa biết khi nào mới hồi phục", bà Xuân cho biết, do sợ con lo lắng nên không dám gọi sang, đi đâu cũng mang theo điện thoại chờ tin của con.

Vụ công nhân người Việt gặp nạn trong đám cháy ở Đài Loan: “Mấy đêm nay tôi không dám ngủ để chờ tin con - Ảnh 2.

Người dân đến động viên gia đình

Mấy đêm nay bà không ngủ được vì sợ, cứ mỗi lần nhắm mắt thì bà tưởng tượng các con đang ở trong đám cháy, không kịp thoát thân là mồ hôi đầm đìa, tỉnh dậy không dám ngủ.

"Dù sao các con an toàn thì tôi cũng bớt lo phần nào, chỉ thương người con rể chẳng may mất mạng. Hai vợ chồng giờ đã có 2 người con nhỏ, cháu lớn 7 tuổi, cháu bé 2 tuổi. Các cháu vẫn còn ít tuổi, chưa hiểu chuyện gì cả", bà Xuân kể.

Năm 2006, chị Nguyễn Thị Hương lấy anh Phùng Trọng Tuẩn, sau đó sang làm dâu ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên, do không có nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống của vợ chồng rất vất vả. Vì vậy, năm 2010, anh Tuẩn quyết định sang Đài Loan làm việc.

"Trước khi đi 2 đứa phải vay mượn hết 150 triệu, thấy làm ăn được nên Tuẩn mới gọi Hương sang làm. Đầu tháng 12/2017, Hương gửi lại 2 đứa con cho ông bà nội chăm sóc để sang Đài Loan làm việc với chồng. Thế nhưng vừa mới sang được mấy ngày, chưa kịp gặp chồng thì xảy ra sự việc này", bà Xuân cho hay.

Vụ công nhân người Việt gặp nạn trong đám cháy ở Đài Loan: “Mấy đêm nay tôi không dám ngủ để chờ tin con - Ảnh 3.

Hai người con của chị Hương vẫn còn ít tuổi để hiểu nỗi đau đớn này

Sau khi tìm thấy 6 lao động tử nạn, thi thể đã được đưa về nhà tang lễ Đào Viên chờ người nhà sang xét nghiệm AND để xác định danh tính. May mắn có người ở Đài Loan nên đã nhanh chóng xác minh được thi thể của nạn nhân Phùng Trọng Tuẩn.

Còn những nạn nhân khác, cơ quan chức năng đang nhanh chóng cấp thị thực cho người thân để họ có thể đến Đào Viên sớm làm xét nghiệm ADN, nhận thi thể và lo hậu sự.

Như tin đã đưa, vào lúc 2h ngày 14/12, tại thành phố Đào Viên (Đài Bắc - Đài Loan) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 6 người Việt Nam tử vong, trong đó có 2 lao động Hà Tĩnh.

Phải 4 tiếng đồng hồ sau khi phát hiện, vụ cháy mới được dập tắt. Lửa đã thiêu trụi gần như toàn bộ khu ký túc xá. Buổi trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể những nạn nhân ra khỏi hiện trường.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày