Vụ chú rể và 12 người thân trong đoàn rước dâu tử vong vì tai nạn: Những đứa trẻ bỗng chốc... mồ côi

Hà Nam, Theo Thời Đại 08:20 31/07/2018

Hạnh phúc của đôi uyên ương trẻ lẽ ra đã có thể lung linh, viên mãn cho đến khi xảy ra thời khắc kinh hoàng ấy. Tất cả đã vụn vỡ bởi "chuyến xe tử thần" lúc 2 giờ sáng, cả gia đình mất đi 4 người thân, những đứa trẻ bỗng chốc… mồ côi.

Đi đón hạnh phúc, trở về tang thương

00 giờ sáng 31/7, tiếng khóc ai oán, tang thương vẫn bao trùm lên xóm nghèo Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) - nơi 13 người thân trong gia đình sống tại nơi này vừa qua đời vì tai nạn giao thông.

Con đường làng phủ một màu tang thương bi đát, tiếng khóc than xót xa vang động cả đất trời. Một con đường ngắn chưa tới 100 mét mà có đến 4 nhà phải dựng rạp đám tang. Nỗi đau quá lớn ấy khiến ngôi làng vốn yên bình này trở nên thật tang thương.

Vụ chú rể và 12 người thân trong đoàn rước dâu tử vong vì tai nạn: Những đứa trẻ bỗng chốc... mồ côi - Ảnh 1.

Cả xóm nghèo cả đêm không ngủ được vì nỗi mất mát, đau thương quá lớn.

Tấm thiệp hồng mời bà con, hàng xóm được bà Ngô Thị Bê và con trai đến chung vui trong ngày cưới bỗng trở thành một kỉ niệm buồn. Ngày thành hôn đã được thay bằng ngày đưa tang bà Bê cùng 2 con và cháu... Chưa bao giờ ở vùng quê này lại xảy ra vụ việc đau lòng đến thế, khi cùng lúc một gia đình mất đi 4 thành viên, có gia đình cả bố lẫn mẹ đều thiệt mạng… Điều đáng nói, các nạn nhân tử vong hầu hết đều thuộc diện hộ nghèo.

Vụ chú rể và 12 người thân trong đoàn rước dâu tử vong vì tai nạn: Những đứa trẻ bỗng chốc... mồ côi - Ảnh 2.

Đêm này, làng quê Lương Điền không ngủ!

Vụ tai nạn ở Quảng Nam: Những đứa trẻ bỗng chốc mồ côi

Tiếng khóc xé màn đêm giữa đại tang nơi xóm nghèo...

Tại nhà chú rể Nguyễn Khắc Long (SN 1991), dù đã khuya nhưng dòng người kéo đến viếng hương chia buồn vẫn không ngớt. Trong căn phòng mà có lẽ sau lễ cưới sẽ là phòng tân hôn của đôi vợ chồng trẻ, chị Lê Thị Y. (SN 1992, trú Bình Định) ngất lịm đi bên linh cữu của chồng sắp cưới, cạnh đó là quan tài của mẹ chồng, chị ruột chồng, rồi cháu chồng…

Xóm nghèo trắng đêm không ngủ được vì quá tang thương

Cách nhà chú rể Long khoảng 100 mét là gia đình vợ chồng anh Nguyễn Khắc Nguyền (SN 1964) và vợ là Nguyễn Thị Gái (1964). Hai vợ chồng anh Nguyền cũng tử vong trong chuyến xe định mệnh từ Quảng Trị vào Bình Định, để lại 3 đứa con thơ.

Ngồi thẫn thờ như người mất hồn bên quan tài của cha mẹ, con gái út của anh Nguyền liên tục ngất xỉu. Cứ mỗi lúc tỉnh lại, em lại gào khóc gọi tên cha và mẹ khiến ai chứng kiến cũng không kìm được nước mắt. Mới hôm qua đây, các em vẫn còn vui vẻ ăn cơm cùng cha mẹ, thế mà nay bỗng chốc trở thành những đứa trẻ mồ côi, bơ vơ giữa dòng đời…

Vụ chú rể và 12 người thân trong đoàn rước dâu tử vong vì tai nạn: Những đứa trẻ bỗng chốc... mồ côi - Ảnh 4.

Con gái của vợ chồng anh Nguyền thất thần vì cái chết quá đột ngột của bố mẹ.

Cùng một lúc mất đi 3 người con, cả ngày ông Nguyễn Khắc Miễn (83 tuổi) đã không ăn uống được gì. Bởi cú sốc quá lớn khiến ông chưa thể nào tin đây là sự thật. Chỉ trong một buổi sáng, ông Miễn cùng lúc mất 2 người con trai là Nguyễn Khắc Nguyền, Nguyễn Khắc Mãn và người con dâu là Nguyễn Thị Gái.

"Thấy gia đình thằng Long (chú rể) khó khăn, cha mất sớm nên biết tin cháu lấy vợ, vợ chồng nó rất phấn khởi nên đã sắp xếp đi họ để chúc phúc cho cháu. Ai ngờ đây lại là chuyến đi cuối cùng, giờ đây vợ chồng nó bỏ lại 3 đứa con nheo nhóc, không biết tương lai của chúng sẽ ra sao đây?!", một người thân của ông Nguyền nghẹn ngào chia sẻ.

Vụ chú rể và 12 người thân trong đoàn rước dâu tử vong vì tai nạn: Những đứa trẻ bỗng chốc... mồ côi - Ảnh 5.

Chỉ trong phút chốc, những người mẹ bỗng mất con, chồng mất vợ, con mất cha...

Kế nhà chú rể Long chỉ vài bước chân, tiếng khóc xé lòng của người thân gia đình anh Nguyễn Khắc Bình cũng đầy ai oán. Anh Bình là lao động chính nuôi mẹ già bị bệnh ung thư, vợ hay đau yếu và 3 đứa con dại, trong đó đứa con út bị bại liệt.

Giờ đây, anh Bình mất đi để lại nỗi đau không gì tả nổi. Đang nằm trên giường bệnh, bà Chiến (mẹ anh Bình) dường như đã khóc cạn nước mắt trước cái chết đột ngột của đứa con trai. Trong giây phút chứng kiến anh Bình mặc áo quan, bà Chiến chỉ biết đập đầu vào tường và gào khóc: "Trời ơi, Bình ơi, sao con lại bỏ mẹ, bỏ vợ với mấy đứa con thơ mà ra đi như vậy hả con. Con chết rồi giờ gia đình mình biết sống ra sao đây hả con". 

Được biết, trong 3 đứa con của anh Bình có 1 cháu bị bệnh bại liệt, cháu nhỏ nhất đang học lớp 1 còn bé lớn nhất đang học lớp 7.

Vụ chú rể và 12 người thân trong đoàn rước dâu tử vong vì tai nạn: Những đứa trẻ bỗng chốc... mồ côi - Ảnh 6.

Những đứa trẻ bỗng dưng... mồ côi.

Như tin đã đưa, khuya 29/7, xe khách BKS 75B - 000.52 chở gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long (SN 1991, trú tại thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) vào Bình Định để rước dâu. Trên xe có 17 người, gồm 16 người trong gia đình chú rể và tài xế.

Khoảng 2h15 ngày 30/7, khi đến xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) thì không may xảy ra va chạm với xe container BKS 51D - 411.21, do tài xế Nguyễn Hữu Thành (quê Long An), điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả, 10 người đã tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện, trong đó có cả chú rể.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày