Vụ chồng treo cổ, vợ và con trai tử vong nghi uống thuốc độc: "Thằng nhỏ rất lễ phép và dễ mến, vậy mà..."

Tứ Quý, Theo Thời Đại 16:22 12/12/2017

Theo người dân, gia đình anh Linh và chị Liên trước giờ sống rất êm ấm và được lòng mọi người xung quanh. "Vợ chồng chị ấy hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Họ có một thằng nhỏ đang học lớp 9, rất lễ phép và dễ mến", người hàng xóm tiếc thương.

"Thằng nhỏ đang học lớp 9, ai trong xóm cũng yêu mến nó..."

Chiều 12/12, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án cả gia đình tử vong bất thường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cả 3 nạn nhân gồm người chồng là Nguyễn Văn Linh (SN 1968), vợ là Lê Thị Kim Liên (SN 1973), con trai là Nguyễn Thanh Nguyên (SN 2002, cùng ngụ quận Thủ Đức).

Sự việc trên khiến người dân quanh con hẻm 78 đường Chương Dương (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) không khỏi bàng hoàng và xót xa cho cả gia đình, đặc biệt là người con trai mới 15 tuổi còn đang ăn học, tương lai còn dài.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Đứng gần nơi xảy ra vụ việc, chị Thuý (32 tuổi) kể: "Sáng sớm, tôi có việc đi qua nhà chị Liên (người vợ) thì thấy cửa nhà khoá trái. Tôi nghĩ hôm qua họ bán hàng đến khuya nên không gọi cửa. Ngờ đâu, lúc về mấy người hàng xóm đã nói vợ chồng chị cùng thằng nhóc mới 15 tuổi đã chết rồi. Đến giờ tôi vẫn không tin vào sự thật này! Thật xót xa".

Qua lời chia sẻ của hàng xóm, gia đình chị Liên trước giờ sống rất êm ấm, rất ít khi hai vợ chồng lớn tiếng với nhau. Với hàng xóm, họ luôn hoà đồng và được lòng mọi người.

"Vợ chồng chị ấy hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Thường ngày, anh chồng đi làm thợ hồ, còn chị ấy bán súp cua ngoài đầu hẻm. Họ có một thằng nhỏ đang học lớp 9, rất lễ phép và dễ mến. Ai trong xóm cũng yêu mến thằng bé", chị Thuý chia sẻ.

Vụ chồng treo cổ, vợ và con trai tử vong nghi uống thuốc độc: Thằng nhỏ rất lễ phép và dễ mến, vậy mà... - Ảnh 2.

Hàng xóm ai cũng bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của gia đình anh Linh.

Gia đình vẫn buôn bán như bình thường trước khi xảy ra sự việc

Còn ông Lâm (54 tuổi, hàng xóm) kể, chiều tối qua vẫn nhìn thấy anh Linh phụ đẩy xe súp cua giúp vợ ra đầu hẻm bán hàng. Sau đó, người chồng chạy xe ra chợ mua thịt bò và mỳ tôm về nấu thức ăn tối. Mọi chuyện của gia đình đều diễn ra bình thường như mọi ngày.

"Cô ấy còn khoe với tôi tối nay chồng vào bếp nấu mỳ cho hai mẹ con. Tôi không biết vì nguyên nhân gì mà bây giờ họ lại tự tử. Nghĩ đến thằng nhỏ mà thấy tội quá", ông Lâm tâm sự.

Theo những người hàng xóm, gần đây gia đình anh Linh có chia sẻ về chuyện nợ nần bên ngoài nhưng không biết thực hư thế nào. Hàng xóm cũng đặt nghi vấn, có thể vì chuyện nợ nần mà bi kịch gia đình đã xảy ra.

"Chúng tôi hy vọng công an sớm tìm ra nguyên nhân cái chết của cả gia đình Linh, nếu vì nợ nần mà tự tử thì quá đáng tiếc...", một người dân theo dõi vụ việc xót xa.

Vụ chồng treo cổ, vợ và con trai tử vong nghi uống thuốc độc: Thằng nhỏ rất lễ phép và dễ mến, vậy mà... - Ảnh 3.

Người dân trong con hẻm suy đoán nguyên nhân của bi kịch có thể do nợ nần.

Cũng bàng hoàng trước sự việc của cả gia đình mình từng quen biết, khi nghe tin gia đình chị Liên gặp chuyện xấu, chị Khánh (28 tuổi) liền chạy xe từ nhà xuống hỏi thăm. Chị bảo đến nơi nghe mọi người kể chuyện mà không tin vì sự việc quá bất ngờ.

"Trước kia, chị ấy làm giúp việc cho gia đình tôi. Hồi Tết Nguyên đán 2017, chị ấy xin nghỉ rồi nói về chăm bố ruột đang bệnh. Đồng thời, chị mở quán bán súp cua buổi chiều phụ ông xã chăm con.

Tuần trước, tôi vẫn lên nhà thăm vợ chồng chị ấy và định nhờ Tết này chị ấy lên trông nhà giúp tôi vài bữa. Khi ấy, tôi không thấy họ có gì bất thường. Chẳng biết vì đâu mà cớ sự như vậy", chị Khánh xót xa.

Vụ chồng treo cổ, vợ và con trai tử vong nghi uống thuốc độc: Thằng nhỏ rất lễ phép và dễ mến, vậy mà... - Ảnh 4.

Xe cứu thương cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Như đã thông tin, bi kịch tại một gia đình xảy ra vào sáng ngày 12/12 tại căn nhà trong hẻm số 78 đường Chương Dương, quận Thủ Đức, TP. HCM. Vụ việc cả gia đình tử vong được một người thân đến thăm phát hiện.

Cụ thể khi người này đến nhà gọi cửa nhưng không thấy trả lời. Nghi ngờ điều chẳng lành, người này leo lên nhìn qua khe cửa kiểm tra thì phát hiện người chồng tử vong trong tư thế treo cổ. Còn, hai mẹ con nằm bất động dưới sàn nên vội tri hô và báo công an.

Nhận tin báo, Công an có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày