Vũ Cát Tường đem "tiểu tinh cầu" lên sân khấu liveshow đầy hoành tráng, lần đầu hát live ca khúc mới toanh chiêu đãi khán giả Hà Nội

Mai Mon - Ảnh: Hoà Trần, Theo Helino 11:20 01/09/2019

Chọn Hà Nội làm nơi mở màn cho VCT Tour 2019, Vũ Cát Tường đã chiêu đãi hơn 2000 khán giả có mặt một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng, cảm xúc cả về phần nghe lẫn phần nhìn.

Tối 31/8, đêm concert mang tên "Dear Hanoi" của Vũ Cát Tường đã chính thức được diễn ra tại thủ đô với sự góp mặt của hơn 2000 khán giả. Đây cũng là đêm diễn đầu tiên trong "VCT Tour 2019" mà nữ ca sĩ dành tặng khán giả của mình để kỉ niệm chặng đường hơn 6 năm ca hát.

Mặc dù trời Hà Nội mưa bão khá lớn nhưng đông đảo khán giả vẫn tới từ sớm để ủng hộ tinh thần của thần tượng. Hình ảnh khán phòng được lấp kín, sáng loà nhờ lightstick cùng loạt tiếng hô vang tên thần tượng ngay từ khi đêm nhạc còn chưa bắt đầu đã phần nào khẳng định tình cảm yêu mến mà khán giả dành cho giọng ca "Vết mưa" cũng như niềm tin của Vũ Cát Tường dành cho người yêu nhạc thủ đô khi chọn Hà Nội là nơi đầu tiên bắt đầu Tour diễn là hoàn toàn đúng đắn.

Vũ Cát Tường đem tiểu tinh cầu lên sân khấu liveshow đầy hoành tráng, lần đầu hát live ca khúc mới toanh chiêu đãi khán giả Hà Nội - Ảnh 1.

Sân khấu hoành tráng với âm thanh ánh sáng đỉnh cao, âm nhạc đi vào cảm xúc

Khác với loạt Concert được Vũ Cát Tường tổ chức tại sân vận động rộng lớn với sức chứa tới chục ngàn người, đêm diễn lần này được gói ghém trong không gian ấm cúng của Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Nhưng nhỏ hẹp không có nghĩa là xuề xoà. Ngay từ khi tấm rèm được kéo ra, Vũ Cát Tường đã khiến người hâm mộ phải trầm trồ với sân khấu hoành tráng với cách dàn dựng đầy ấn tượng.

Mượn hình ảnh từ bìa cuốn sách "The Little Prince" (Hoàng tử bé), đạo diễn Cao Trung Hiếu đã đem hẳn một "tiểu tinh cầu" lên trên sân khấu cho Vũ Cát Tường khiến nữ ca sĩ cũng phải bày tỏ sự bất ngờ. Trên "Tiểu tinh cầu" ấy chỉ có một mình Vũ Cát Tường và cây đàn piano quen thuộc - cùng âm nhạc và mời khán giả “vào chơi”.

Vũ Cát Tường đem tiểu tinh cầu lên sân khấu liveshow đầy hoành tráng, lần đầu hát live ca khúc mới toanh chiêu đãi khán giả Hà Nội - Ảnh 4.

Liveshow của Vũ Cát Tường được đánh giá rất cao về mặt hình ảnh và ánh sáng. Vũ Cát Tường trên sân khấu đích thực là một "hoàng tử bé"...

Xuyên suốt phần đầu concert, hình ảnh Vũ Cát Tường một mình trên tinh cầu buồn bã, ảm đạm, xám ngắt theo cô qua từng mạch cảm xúc. Tuy nhiên đến ca khúc "Stardom" - mảng màu vui vẻ hơn, trên tinh cầu bỗng nảy nở một bông hoa hồng khiến cảm xúc của khán giả được đẩy lên cao. Một hình ảnh đơn giản nhưng hiệu quả về cảm xúc. Và từ đây, ánh sáng cũng được thay đổi, từ le lói chiếu rọi vào tinh cầu ban đầu nay đã sáng rực khiến bông hoa ngày càng nở rộ, ẩn dụ cho thông điệp rằng âm nhạc soi chiếu ánh sáng khiến cuộc đời của Vũ Cát Tường trở nên đa màu sắc và thú vị hơn rất nhiều.

Cùng với sự hoành tráng của không gian, âm nhạc của "Dear Hanoi" chính là điều đẹp đẽ và thăng hoa nhất mà Vũ Cát Tường muốn gửi đến khán giả thủ đô. Hơn 20 tiết mục được trau chuốt kỹ lưỡng, phối mới hoàn toàn, phần bè cho đến cách xử lý để mang lại những tiết mục âm nhạc đỉnh cao. Đó là "Em ơi", "Góc ban công", "Vết mưa", "Yêu xa"… - những ca khúc đưa cái tên Vũ Cát Tường đến gần với khán giả. Là "Stardom", "Nobody", "Be A Fool", "If"… – loạt ca khúc mới trong album "Stardom" đánh dấu sự lột xác mạnh mẽ của nữ ca sĩ trong năm 2018. Tất cả hòa quyện thành một bức tranh hoàn mỹ nhất, không chỉ thỏa mãn người nghe về phần nghe mà còn gắn kết cảm xúc của họ với nhau.

"Cô gái ngày hôm qua" - Vũ Cát Tường (Concert Dear Hanoi)

"Vết mưa" - Vũ Cát Tường (Concert Dear Hanoi)

Phải nói thêm, kịch bản đêm nhạc cũng được Vũ Cát Tường sắp xếp và thể hiện một cách đầy ẩn ý. Những ca khúc được thể hiện theo từng cặp - đại diện cho hai khoảng thời gian đối lập mà Vũ Cát Tường có nhiều sự thay đổi trong tư duy âm nhạc cũng như cảm xúc về cuộc sống. Chẳng hạn như với "Tôi" và "Be A Fool", hai ca khúc sáng tác cách nhau gần 3 năm.

"Tôi" ra đời là khi Tường mất tất cả. Đó là một đêm không ngủ được vì khán giả nghi ngờ giá trị âm nhạc của Tường, rằng nó có nguyên bản hay không, do Tường sáng tác hay chỉ là chấp vá, vay mượn? Đêm đó, Tường đứng ngoài ban công và nhìn lên cao, không phải muốn phân định đúng sai nhưng lại thấy bản thân quá nhỏ bé giữa một bầu trời rộng lớn. Tiếng nói của mình, ai sẽ nghe? Đứng giữa muôn trắng – đen, thấy chính ta bé nhỏ.

3 năm sau, Tường trở thành nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam có album được Universal Music Group phân phối. Và Be A Fool, là khi Tường có lại tất cả những tin yêu của khán giả và tiếp tục ở trên hành tinh của chính mình để sống lạc quan. Nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi – kể cả khi Tường mất tất cả, đó là tình yêu âm nhạc. Nó đã giúp Tường vượt qua mọi khó khăn" – nữ ca sĩ chia sẻ.

Vũ Cát Tường và những "lần đầu tiên" đầy cảm xúc dành riêng cho Hà Nội

Chọn Hà Nội làm nơi bắt đầu Tour diễn trong năm 2019, Vũ Cát Tường tâm sự đây như một sự đền bù ngọt ngào mà cô dành cho khán giả thủ đô sau hơn một năm xa cách. Cách Vũ Cát Tường thổ lộ tình cảm với nơi mà cô cho là đặc biệt cũng rất riêng. Cụ thể, ngay từ ca khúc mở màn "Em ơi", Vũ Cát Tường đã đổi lời ngay thành "Hà Nội ơi, mình đã xa nhau được mấy tháng rồi", "Hà Nội ơi mình đã yêu nhau bao nhiêu lần rồi",... khiến trái tim người hâm mộ có mặt "tan chảy".

Bên cạnh đó, cả ba khách mời trong đêm nhạc "Dear Hanoi" cũng đều là người con của thủ đô như bé Ngọc Ánh, Tuấn Anh (The Voice Kids) hay đặc biệt là diva Hồng Nhung - người thầy đã dìu dắt Vũ Cát Tường những bước đi đầu tiên trong âm nhạc. Không chỉ cùng nhau song ca bản hit "Don't You Go", Vũ Cát Tường và diva Hồng Nhung còn gửi tặng khán giả một đoạn ca khúc do chính giọng ca "Vết mưa" viết tặng người thầy của mình và cũng là một món quà để gửi tặng người hâm mộ thủ đô.

Theo Vũ Cát Tường chia sẻ, đây là ca khúc được cô viết giai điệu và diva Hồng Nhung viết lời. Nội dung ca khúc là tình cảm đặc biệt mà hai cô trò dành riêng cho Hà Nội với những kỉ niệm khó quên. Nữ diva cũng không ngần ngại dành cho học trò những lời "có cánh", gọi Vũ Cát Tường là "một người con của Hà Nội".

Hồng Nhung và Vũ Cát Tường trong Concert Dear Hanoi

Vũ Cát Tường đem tiểu tinh cầu lên sân khấu liveshow đầy hoành tráng, lần đầu hát live ca khúc mới toanh chiêu đãi khán giả Hà Nội - Ảnh 9.

Vũ Cát Tường bên cạnh diva Hồng Nhung

Vũ Cát Tường đem tiểu tinh cầu lên sân khấu liveshow đầy hoành tráng, lần đầu hát live ca khúc mới toanh chiêu đãi khán giả Hà Nội - Ảnh 10.

Vũ Cát Tường và học trò Ngọc Ánh - Quán quân The Voice Kids 2017 đã có màn song ca đầy ăn ý trên sân khấu concert Dear Hanoi.

Không chỉ trình diễn những bản hit gắn liền với tên tuổi của mình, Vũ Cát Tường còn ưu tiên hé lộ riêng cho khán giả thủ đô một sáng tác mới trong album ra mắt vào cuối năm nay – ca khúc "Dõi theo": "Bài hát này nếu ai thích một Vũ Cát Tường với những bản ballad sẽ thấy vui. "Dõi theo" là câu chuyện về tình yêu, rằng khi chúng ta yêu một người mà vì điều gì đó không thể ở bên, thứ duy nhất chúng ta có thể làm là dõi theo họ, mong họ hạnh phúc".

Bật mí về những kế hoạch trong thời gian tới, Vũ Cát Tường cho biết cuối năm cô sẽ ra mắt album mới. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, nữ ca sĩ tung album và là năm thứ 3 liên tiếp làm show. Sau thành công của album Stardom vào năm ngoái, Vũ Cát Tường đã mở thêm một cánh cửa mới với vùng trời mới – nơi có nhiều người tài năng. "Album này là lần đầu tiên Tường đến Hollywood, được tham gia vào quy trình sản xuất chuẩn quốc tế" – cô nói thêm.

"Dõi theo" - Vũ Cát Tường (Concert Dear Hanoi)

Nếu còn điều gì tiếc nuối, có lẽ nhiều người tiếc nuối vì đêm nhạc kết thúc quá sớm. Không phải chương trình không đủ dài, mà có lẽ khán giả vẫn còn muốn có thêm những bản hit thời gian vừa qua mà Vũ Cát Tường đã ra mắt khán giả. Có yêu thì mới tiếc nuối, hụt hẫng. Tất nhiên, món ăn nào cũng cần vừa đủ, để chúng ta còn nhiều cơ hội được gặp lại Vũ Cát Tường trong những điểm dừng chân khác nữa của cô.

Mượn lá thư mà Vũ Cát Tường dành tặng khán giả sau đêm diễn ngày hôm qua để kết thúc, tôi tin rằng với "Dear Hanoi", giọng ca "Vết mưa" đã mang lại một bữa tiệc thịnh soạn khiến khán giả nhớ nhung. Ở đó, không chỉ khán giả thủ đô đã tai, đã mắt mà ngay cả Vũ Cát Tường cũng được quyền thoả mãn với chính âm nhạc của mình và không ngừng hi vọng về những đêm nhạc khác hoành tráng, rực rỡ hơn gấp nhiều lần.

"Ta sẽ gặp lại nhau chứ?! Chắc chắn rồi. Tường sẽ tiếp tục hành trình âm nhạc rất dài của mình, trên con đường đó, mọi chuyện chưa bao giờ là dễ dàng. Bất cứ khi nào thấy chùn bước trước thử thách, Tường sẽ quay đầu nhìn lại, lúc đó Tường mong thấy Hà Nội luôn đúng đó, yêu thương và dõi theo ủng hộ Tường, cho Tường lý do để can đảm và bước tiếp.

Tường gửi lại Hà Nội một ký ức đẹp đêm nay. Khi Tường đi nhiều hơn, gom góp nhiều trải nghiệm và lát cắt thú vị hơn của cuộc sống này, Tường sẽ lại về và kể cho Hà Nội nghe về hành trình ấy qua một lá thư khác. Người ta thường bảo vì yêu mà đến nhưng vì tin mới ở lại. Cảm ơn Hà Nội đã đến và chọn ở lại với Tường và âm nhạc của Tường".

"Yêu xa" - Vũ Cát Tường (Concert Dear Hanoi)

Vũ Cát Tường đem tiểu tinh cầu lên sân khấu liveshow đầy hoành tráng, lần đầu hát live ca khúc mới toanh chiêu đãi khán giả Hà Nội - Ảnh 14.
Vũ Cát Tường đem tiểu tinh cầu lên sân khấu liveshow đầy hoành tráng, lần đầu hát live ca khúc mới toanh chiêu đãi khán giả Hà Nội - Ảnh 15.
Vũ Cát Tường đem tiểu tinh cầu lên sân khấu liveshow đầy hoành tráng, lần đầu hát live ca khúc mới toanh chiêu đãi khán giả Hà Nội - Ảnh 16.

Những khoảnh khắc Vũ Cát Tường "feel" theo âm nhạc.