Vụ Cao Mạnh Hùng dâm ô bé gái 8 tuổi: Nước mắt của hai người mẹ trong cùng một phòng xét xử

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 20:35 29/09/2017

Khi nghe tòa tuyên phạt Cao Mạnh Hùng 24 tháng tù, hai người mẹ đã bật khóc. Mẹ nạn nhân khóc vì mức án mà Hùng nhận không đúng với những gì đối tượng đã gây ra cho con gái chị. Mẹ của Hùng cũng bật khóc vì thương con trai.

Như chúng tôi đã thông tin, chiều ngày 29/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Mạnh Hùng (ở Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) với tội dâm ô với trẻ em. Người bị hại là cháu T.Y.N. (8 tuổi, tại Hoàng Mai, Hà Nội). 

Kết thúc phiên xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Mạnh Hùng phạm tội dâm ô trẻ em mức phạt 24 tháng tù, bồi thường cho gia đình nạn nhân 20 triệu 700 nghìn đồng. Sau khi nghe toà tuyên án, bà Nguyễn Thị H. (mẹ bị cáo) đã bật khóc trước toà.

Vụ Cao Mạnh Hùng dâm ô bé gái 8 tuổi: Nước mắt của hai người mẹ trong cùng một phòng xét xử - Ảnh 1.

Đối tượng Cao Mạnh Hùng tại cơ quan công an

Gạt nỗi buồn, bà H. kể, vợ chồng bà lấy nhau chỉ sinh được hai đứa con, Hùng là con cả. Từ nhỏ đến lớn con trai bà là người hiền lành, có hiếu với bố mẹ và sống không phật lòng hàng xóm bao giờ. 

Thời điểm biết vụ việc, bà không dám tin, khóc ngất đi khiến gia đình rất lo lắng. Cũng từ đó, hàng ngày bà ở nhà chăm đứa con trai của Hùng, ngóng tin tức từ người con dâu. 

Vụ Cao Mạnh Hùng dâm ô bé gái 8 tuổi: Nước mắt của hai người mẹ trong cùng một phòng xét xử - Ảnh 2.

Mẹ Hùng bật khóc khi tòa tuyên án con trai

Chăm chú theo dõi phiên xét xử cho tới khi nghe mọi người thông báo chuẩn bị bước vào phần tuyên án, đôi mắt bà hiện lên sự lo lắng, bất an. Bà sợ người con trai của mình vướng vào vòng lao lý. Đến khi tòa tuyên Hùng mức án 24 tháng tù giam, bà H. bật khóc nức nở, gọi tên con trong nước mắt. 

Kết thúc phiên tòa, Hùng bị dẫn giải ra xe để đưa về trại giam, bà H. vội vã chạy theo để ngắm nhìn con trai nhưng không kịp. 

"Oan quá mọi người ơi, con tôi có làm nên tội tình gì đâu mà lại bị tù giam. Chúng tôi sẽ làm đơn kháng cáo với hy vọng con tôi sẽ được trắng án, về đoàn tụ với gia đình", bà H. buồn bã. 

Về phía chị Nguyễn Thị L. (mẹ cháu bé), trong buổi xét xử hôm nay, chị cũng đã bật khóc. Chị khóc vì mức án mà Hùng nhận không đúng so với những gì mà Hùng đã gây ra. Chị khóc vì cho đến bây giờ con gái chị vẫn còn bị ám ảnh, trong khi hung thủ gây ra vụ việc ngồi trước tòa liên tục chối tội. 

Vụ Cao Mạnh Hùng dâm ô bé gái 8 tuổi: Nước mắt của hai người mẹ trong cùng một phòng xét xử - Ảnh 3.

Bóng lưng của người mẹ hết lòng lo lắng cho con

Như chúng tôi đã thông tin, theo cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội công bố, tối 8/1/2017, cháu N. (8 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) được mẹ đưa đến nhà bác (cùng ngõ) chơi. 

Tại đây, cháu N. đã chơi trốn tìm cùng với vài đứa trẻ cùng ngõ. Cả nhóm chơi trò trốn tìm đuổi bắt. Khoảng gần 20h tối, Cao Mạnh Hùng (cháu rể họ hàng với chị L.) có đưa con trai ra chơi cùng. Thấy cháu N. đến đầu lối vào một con ngách trên phố Tân Mai để tìm các bạn, Cao Mạnh Hùng bế cháu N. vào trong ngách rồi có hành vi dâm ô với cháu bé. 

Bị đau, cháu N. phản ứng kêu cứu các bạn. Nghe tiếng kêu của N., các bạn chơi cùng đã chạy tới dùng guốc, chổi đánh vào người Hùng để giải cứu bạn buộc Hùng phải buông cháu N. ra. Ngay sau đó, vì quá sợ hãi N. đã chạy về nhà bác gần đó để trốn. Sau đó, khi N. quay trở ra chơi cùng bạn, Hùng đã thêm một lần nữa thực hiện hành vi dâm ô với cô bé 8 tuổi. 

Sự việc tiếp tục được các bạn của N. phát giác và giải cứu. Sau đó, N. đã kể lại sự việc với chị họ và mẹ của mình biết. Bức xúc, chị L. đã gặp Hùng để hỏi chuyện rồi sau đó trình báo với cơ quan công an.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày