Tháng 12/2008, cô bé Na-Young 8 tuổi bị hiếp dâm và đánh đập tàn bạo bởi người đàn ông có tên là Jo Doo Soon, 57 tuổi. Sau vụ việc gây rúng động đất nước Hàn Quốc, cô bé Na Young đã phải chịu nhiều tổn thương cả về thể xác và tinh thần.
Cùng chung cảm xúc với hàng triệu trái tim khán giả, các diễn viên tài năng của bộ phim “Hope” cũng đã rơi nhiều nước mắt trong suốt quá trình quay phim.
Nếu xem tội phạm là ung nhọt của xã hội thì những vụ án ấu dâm chính là vết lở loét đến mức khó mà chữa lành. Năm 2013, nền điện ảnh Hàn Quốc đau lòng chào đón một tác phẩm giàu lòng dũng cảm và đậm chất nhân văn mang tên Hope (Hy Vọng).