Vụ 3 học sinh lớp 9 chết đuối tại biển Đà Nẵng: "Dậy đi con ơi, dậy nhìn mẹ đi con..."

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 12:21 27/03/2017

Đưa thi thể con về nhà, cha mẹ của 3 em học sinh lớp 9 vẫn không thể tin những gì đã xảy ra là sự thật. Tiếng khóc nấc nghẹn ai oán của họ đứt quãng giữa đêm tĩnh mịch khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Tang thương bao trùm xóm nghèo

Tối 26/3, thi thể 3 học sinh nam lớp 9/2, trường THCS Nguyễn Trãi (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) chết đuối tại bãi biển Đà Nẵng đã được đưa về quê nhà lo hậu sự. Cả thị trấn nhỏ bàng hoàng trước tin dữ.

Khi chúng tôi có mặt, cũng là lúc gia đình và hàng xóm đang chuẩn bị tổ chức tang lễ cho các em. Trong những căn nhà đơn sơ, chốc chốc lại vang lên tiếng gào khóc của người cha, người mẹ khi bỗng chốc mất con.

Vụ 3 học sinh lớp 9 chết đuối tại biển Đà Nẵng: Dậy đi con ơi, dậy nhìn mẹ đi con... - Ảnh 1.

Người thân bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của em Cường.

Nghe tin thi thể con mình đã được chuyển về tới đầu ngõ, chị Lữ Thị Nga (SN 1975, trú khối 6, Ái Nghĩa), mẹ em Lê Phước Nhật vội nhào người ra đón. Nỗi đau quá lớn khiến chị ngã quỵ trước hình hài bé nhỏ của con. Nhật là con trai duy nhất của vợ chồng chị.

Rất đông hàng xóm vây kín ngôi nhà của vợ chồng chị Nga, nhiều người không cầm được nước mắt khi thi thể tím tái của cậu học trò nhỏ được đưa xuống từ xe cứu thương.

Vụ 3 học sinh lớp 9 chết đuối tại biển Đà Nẵng: Dậy đi con ơi, dậy nhìn mẹ đi con... - Ảnh 2.

Chị Nga liên tục ngất xỉu bên thi thể đứa con trai xấu số

Gia đình chị Nga thuộc hộ nghèo từ nhiều năm nay. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào công việc làm nông của anh Lê Phước Lập (SN 1976) để nuôi Nhật và em gái Lê Thị Thảo Nguyên (SN 2008) ăn học và phụng dưỡng người mẹ già gần 80 tuổi.

Thẫn thờ bên góc nhà, liên tục dùng tay đập mạnh vào quan tài, bà Văn Thị Suông (80 tuổi, bà nội Nhật) gào khóc trong đau đớn: "Trời ơi! Mới lúc sáng bà còn thấy cháu mà sao giờ lại ra nông nỗi này Nhật ơi".

Đau đớn tột cùng

Trong căn nhà nghi ngút khói hương xen lẫn tiếng trống chiêng ai oán, như vẫn chưa tin những gì đang diễn ra là sự thật, chị Huỳnh Thị Mai (SN 1980, trú khu 4, Ái Nghĩa, mẹ của em Cường) lẩm bẩm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê: "Dậy đi con ơi, dậy nhìn mẹ đi con… Cường ơi, con có nghe thấy mẹ gọi không?! Cường ơi, con tỉnh dậy nhìn mẹ đi, Cường ơi…".

Đứng lặng lẽ bên góc nhà, cố lấy hết bình tĩnh, ông Lê Viết Vĩnh (SN 1978, cha Cường) sụt sùi tâm sự, gia đình ông kinh tế cũng khó khăn, bản thân ông làm nghề mộc nên thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. Sau Cường còn một em trai là Lê Viết Kiên hiện đang học lớp 7. Hiểu hoàn cảnh gia đình nên hằng ngày sau giờ học, Cường thường phụ giúp ba làm mộc để kiếm thêm thu nhập.

Tối ngày 25/3, Cường xin cha 150.000 đồng để đi biển chơi với lớp. Lúc đầu ông không cho nhưng sau thấy các bạn đến năn nỉ và nghe nói có cô giáo chủ nhiệm đi theo nên mới đồng ý.

Vụ 3 học sinh lớp 9 chết đuối tại biển Đà Nẵng: Dậy đi con ơi, dậy nhìn mẹ đi con... - Ảnh 3.

Ba em học sinh lớp 9 ra đi cùng lúc để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình

"Cứ tưởng nó đi chơi rồi về như mọi lần, ai ngờ đâu lại xảy ra sự việc đau lòng này. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, rồi nuôi nó đến chừng này mà nó ra đi như thế, làm sao tôi đành lòng được đây chứ", ông Vĩnh nghẹn ngào nói.

Cách nhà ông Vĩnh chỉ vài bước chân, ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1956, cha của em Hưng) ngất lịm dưới nền nhà. Còn bà Nguyễn Thị Sáu (SN 1964, mẹ Hưng) suy sụp hoàn toàn sau cái chết của con trai.

Được biết, vợ chồng ông Sáu có ba người con, Hưng là con út và cũng là đứa mà ông thương nhất. Hưng không chỉ học giỏi mà còn là một cậu bé hiếu thảo, ngoan và lễ phép. Nhà nghèo, ngoài giờ học, Hưng thường phụ giúp cha mẹ nấu xôi, bánh để bán.

Có lẽ trong suốt quãng đời còn lại, ông bà Sáu không thể nào quên giây phút mình ngã khuỵu xuống đất khi chứng khiến thi thể đứa con bé bỏng của mình đang nằm đắp chiếu trên bãi biển.

Vụ 3 học sinh lớp 9 chết đuối tại biển Đà Nẵng: Dậy đi con ơi, dậy nhìn mẹ đi con... - Ảnh 4.

Gia đình đang lo hậu sự cho em Hưng

Ngồi thẫn thờ bên di ảnh của em trai, anh Nguyễn Văn Hoàng, anh ruột Hưng xót xa tâm sự: "Em Hưng lên xe lúc 6 giờ sáng cùng với các bạn trong lớp, khi nhìn lên xe tôi không thấy có bất kỳ một người lớn nào cả. Nó hứa sẽ không đi tắm biển, mà chỉ cùng bạn bè đi chơi cuối tuần nhân dịp 26/3 rồi đến chiều sẽ về. Ai ngờ...".

Đến nhìn mặt các bạn lần cuối, gương mặt vẫn chưa hết thất thần, em Lê Quang Hiếu (học lớp 9/2, trường THCS Nguyễn Trãi) cho biết, nhân dịp ngày 26/3, các em tự đứng ra thuê xe ra Đà Nẵng chơi.

"Khi đến biển, tất cả các bạn đều xuống tắm, sau đó có 5 bạn bị sóng cuốn ra. Thấy vậy, em có bơi ra đưa bạn Lê Phước Nhật vào bờ, sau đó em đã bơi ra và đưa phao cho 2 bạn nữ và kéo các bạn vào trong bờ an toàn. Thấy các bạn còn lại đang đuối nước, Nhật lại bơi ra để cứu nhưng đuối sức và bị sóng biển cuốn đi", Hiếu buồn rầu kể lại.

Vụ 3 học sinh lớp 9 chết đuối tại biển Đà Nẵng: Dậy đi con ơi, dậy nhìn mẹ đi con... - Ảnh 5.

Ông Sáu ngã khuỵu khi chứng kiến thi thể con trai mình đang đắp chiếu trên bãi biển

Trước đó, khoảng 11h45 trưa 26/3, 22 em học sinh lớp 9 thuê xe buýt từ Đại Lộc ra bãi biển Xuân Thiều (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chơi nhân dịp ngày 26/3.

Trong lúc tắm biển, 3 em học sinh gồm: Nguyễn Văn Hưng, Lê Viết Cường và Lê Phước Nhật (cùng SN 2002, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) không may bị sóng cuối trôi. Nghe tiếng kêu cứu, các ngư dân đang đánh cá gần đó chạy đến tìm kiếm, tuy nhiên khi vớt được các em lên bờ thì đã quá muộn.

Sáng 27/3, ông Trần Quang Kinh, hiệu trưởng trườngTHCS Nguyễn Trãi cho biết, hiện 16 em tham gia buổi đi chơi có 3 học sinh chết đuối đã đi học trở lại. Thầy Kinh cũng cho biết thêm có nghe phong thanh về việc các em này tự cứu nhau dẫn đến chết đuối. "Do tâm lý của các em hiện vẫn còn đang hoang mang nên để khi các em bình tĩnh trở lại, tôi sẽ trực tiếp làm việc để hiểu rõ vụ việc. Nếu trường hợp các em cứu bạn mà dẫn đến chết đuối thì sẽ có đề xuất khen thưởng để an ủi cho gia đình các em phần nào", thầy Kinh nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày