Với sức học bình thường, tôi chọn du học Đức và đã thành công!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 03/06/2019

Là một học sinh vừa tốt nghiệp THPT cách đây 1 năm, tôi thấy rằng khi cuộc sống ngày càng phát triển, mọi yêu cầu đều được đặt ra ngày càng cao. Có thể đây là một điều tích cực, nhưng song song cũng có những áp lực vô hình làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống thực tế.

Giống như đối với mọi học sinh THPT thì yêu cầu ban đầu không còn là chỉ thi đậu nữa mà điểm phải cao hay phải đậu vào những trường đại học lớn có tiếng, thì đấy mới có thể xem là "thành công" và "hài lòng" cho bố mẹ và xã hội.

Nhưng tôi đã không như vậy! Tôi cảm thấy mình thật may mắn, vì bố mẹ hiểu tôi như thế nào và biết tôi cần gì suốt khoảng thời gian ngồi ở ghế nhà trường. Tôi yêu thích công nghệ từ nhỏ cả phần cứng và phần mềm, tôi có thể ngồi với chiếc máy tính cả ngày, hay tôi sẵn sàng tháo lắp từng thiết bị của chiếc máy tính bàn của bố để xem trong đó có gì. Dù sau đó tôi sẽ bị bố đánh đòn vì táy máy đồ của bố. Nhưng đó không phải là việc xấu mà đó chính là lúc tôi và bố đều nhận thấy ưu điểm và thế mạnh của tôi. Suốt 3 năm THPT, tôi không phải cố gắng học đêm học ngày để lấy tấm giấy khen học sinh giỏi, mà tôi chỉ tập trung vừa đủ cho những môn phụ khác, còn tập trung 100% và khám phá những điều và những môn mình yêu thích. Thay vì lấy điểm ưu cho tất cả các môn, tôi chỉ hoàn thành năm học với mức học lực trung bình khá. Còn các bạn của tôi thì lúc nào cũng bận học thêm, nào là Toán, Lý hay Hóa, Sinh, Văn... gần như không có ngày nghỉ và nếu không đạt điểm ưu thì còn có bạn khóc òa lên như một đứa trẻ vậy.

Với sức học bình thường, tôi chọn du học Đức và đã thành công! - Ảnh 1.

Tôi cũng chọn học thêm nhưng đó là những khóa học ngắn hạn khác liên quan về lập trình, thiết kế, photoshop... nói chung những thứ mà tôi có thể "tung tăng" hàng giờ với cái laptop của mình. Đến ngày tốt nghiệp, có kết quả trên tay, với số điểm bình quân 6 - 7 điểm trên mỗi môn và không môn nào dưới trung bình. Tôi đã mạnh dạn nói với bố là con muốn đi du học. Bố tôi cười và bảo "Học lè tè như vậy sao mà du học được! Thôi ở Việt Nam học đi, rồi sau này bố nhờ tìm cho một công việc gì đó mà làm, du học chắc sẽ tốn kém lắm". Câu nói của bố làm tôi thoáng buồn, nhưng đó cũng là động lực để tôi xác định, tôi sẽ đi du học, nhất định như vậy! Tôi sẽ chứng minh cho bố thấy, học trung bình khá không phải là tất cả đều "lè tè" như bố nghĩ và tôi sẽ tìm được quốc gia tiết kiệm nhất cho bố xem.

Với sức học bình thường, tôi chọn du học Đức và đã thành công! - Ảnh 2.

- Đối với chương trình đại học: Tôi chỉ cần không môn nào dưới 4 điểm và tổng 6 môn thi TN THPT trên 36 điểm là tôi đã vượt qua vòng 1 rồi. Tiếp theo là tiếng Đức, tôi đã xuất sắc lấy bằng B1 chỉ sau 6 tháng khổ luyện. Tiếp sau đó là các công đoạn làm hồ sơ, vì không có kinh nghiệm nên tôi chọn một công ty du học uy tín tại Hồ Chí Minh để làm hồ sơ cho mình. Tôi chọn công ty du học AMEC và tôi đã thành công vì sắp tới đây tôi sẽ sang Đức để bắt đầu hành trình du học của mình.

Với sức học bình thường, tôi chọn du học Đức và đã thành công! - Ảnh 3.

- Đối với những bạn nào học lực vừa đủ hay chỉ tương đối thì ngoài học đại học vẫn có thể chọn cao đẳng nghề hay du học nghề tại Đức. Học viên được chọn lựa giữa nhiều ngành nghề như : Nhà hàng, Khách sạn, Đầu bếp, Cơ khí hay Điều dưỡng. Đây là chương trình học nghề được sự đài thọ của chính phủ, hay các doanh nghiệp tư nhân tại Đức. Thay vì phải trầy trật để xin học bổng tại các quốc gia khác với yêu cầu cao chót vót thì lựa chọn chương trình này vì đầu vào cực dễ. Học viên chỉ cần Tốt nghiệp THPT với điểm trên trung bình, có bằng tiếng Đức B1, học viên sẽ được đài thọ học phí 100%, ngoài ra còn được phụ cấp mỗi tháng lên đến 1200 euro/tháng. Sau khi học xong, sẽ được nhận lại làm cho những đơn vị doanh nghiệp tại Đức. Đây quả là một cơ hội "vàng" dành cho tất cả các bạn học sinh nào muốn đi du học tiết kiệm chi phí và muốn có ngay việc làm luôn sau khi tốt nghiệp.

Thế đấy! Cuối cùng bố mẹ đã mỉm cười hạnh phúc và tự hào ngày tôi nhận được visa. Trong lòng tôi cũng đánh trống rộn ràng vì giấc mơ làm "chuyên gia máy tính trong tương lai". Tôi chỉ muốn khẳng định một điều rằng, học tập dưới những áp lực vô hình, sự cạnh tranh điểm số hay chạy đua về thành tích ở xã hội này là điều không công bằng với "thanh xuân" . Tôi muốn được cho "tôi" một cơ hội và chăm sóc nuôi dưỡng hoài bão của mình thật tốt. Để đến 1 ngày tôi có thể làm những điều phi thường trong niềm hạnh phúc và sự ủng hộ tuyệt đối của bố mẹ!

Bạn cũng sẽ lựa chọn du học giống tôi chứ? Tôi đã thành công tại sao bạn lại không thể?

"Khi mình dám lựa chọn và quyết định thì bạn mới có cơ hội nhận được những kết quả, dù đó là kết quả như thế nào đi chăng nữa."

Tìm hiểu về các chương trình du học hãy đăng kí và liên hệ ngay thông tin dưới đây:

Công Ty Tư Vấn Du Học và Đào Tạo Âu Mỹ (AMEC)

Địa chỉ:

- VP Hà Nội : Tòa nhà 14 -16 Hàm Long, HN

- VP Hồ Chí Minh: Tòa nhà 167 Nguyễn Phúc Nguyên, P10, Q3, HCM

- VP Đà Nẵng: Số 1 Giang Châu 1, Đô Thị Nam Cầu Tuyên Sơn, Khuê Mỹ , Đà Nẵng

Hotline: 0909 171 388 – (028) 626 111 55

Website: www.amec.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/duhocduc360/