Với phụ nữ, gạt tình yêu ra, có nhiều tiền, danh vọng, sự nổi tiếng có phải là tất cả không?

CaDe, Theo Trí Thức Trẻ 10:19 16/04/2017

Cuộc đời này là thế, kể cả có thật nhiều cũng không thể thay thế cho tình cảm!

Vì rằng phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu, có nỗ lực để thành công thế nào, có nhiều tiền ra sao, thì phụ nữ vẫn chỉ là phụ nữ - là những người quá nhạy cảm trước những gì đang diễn ra trong cuộc sống, những gì thuộc về nội tâm sâu thẳm nhất mang tên gọi "bản năng". Khi ấy chúng ta cũng cần có một người đàn ông, cũng cần được yêu thương, được bênh vực, được dựa dẫm lúc mệt mỏi và được-phép-trở-nên-yếu-mềm.

Gần đây người ta nhắc nhiều đến câu chuyện của một người phụ nữ tưởng như "có tất cả" nhưng lại để bản thân rơi vào trầm cảm và khủng hoảng đến mức dừng lại mọi thứ khi còn đang rất thành công. Người ta, mà không, tất cả những người phụ nữ mới bắt đầu nhìn lại về tất cả những gì mình đang có, tất cả những gì đang làm, đang nỗ lực. Chắc chắn ai cũng nhận ra cuộc sống mình đang sống quá sức với những gì bản thân có thể chịu đựng được, nhưng không phải ai cũng biết dừng lại.

Dừng lại để được tận hưởng tuổi trẻ, và được lắng nghe những âm thanh từ chính bản thân mình, chứ không phải nghe vọng lại từ những người khác buộc bản thân phải tiến lên khi không biết phải tiến lên thế nào, phải giỏi dang hơn khi không biết lấy gì để trở nên giỏi hơn, phải càng có được thành công hơn khi bản thân đã trở nên quá đỗi mệt mỏi.

Với phụ nữ, gạt tình yêu ra, có nhiều tiền, danh vọng, sự nổi tiếng có phải là tất cả không? - Ảnh 1.

Dừng lại để dành thời gian cho những người chúng ta yêu thương, để cùng họ nhìn cuộc sống trôi đi một cách ý nghĩa…

Dừng lại để đừng bao giờ nghĩ rằng, có cô đơn thì cũng chẳng cần đến một người đàn ông.

Cuộc đời này là thế, kể cả có thật nhiều cũng không thể thay thế cho tình cảm!

Chẳng có người phụ nữ nào có thể gạt tình yêu ra để có tất cả những thứ mà người đời ca tụng ấy – mà được coi là có tất cả. Bởi nếu có tất cả, người ta phải cảm thấy hạnh phúc chứ! Nhưng hạnh phúc của những cô gái ấy đôi khi vẫn cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời, khi mà cố gắng để mạnh mẽ và nỗ lực chỉ để đổi lấy sự ca tụng và tán thưởng, thì rốt cục phía sau tất cả những thứ ấy chúng ta có bao giờ thấy cuộc sống quả thực trở nên vô nghĩa hay không?

Tước bỏ đi tất cả những mong muốn mà bản thân thật sự cần, không nhớ rằng đã bao lâu rồi chúng ta không sống vì những gì mình thật sự muốn, làm những điều mình thật sự thấy vui, buông bỏ những chuyện mà bản thân đã quá mỏi mệt và không còn hứng thú tiếp tục nữa.

Với phụ nữ, gạt tình yêu ra, có nhiều tiền, danh vọng, sự nổi tiếng có phải là tất cả không? - Ảnh 2.

Tiền bạc và danh vọng có thể là đồ trang trí rất đẹp, nhưng không thể vỗ về chúng ta mỗi khi buồn, mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi cần ai đó để dựa vào trong cái thế giới người ta vẫn xô nhau đổ về phía trước. Những thứ tưởng như là mục tiêu ai cũng hướng tới ấy cũng chẳng thể thay ai đó nói một câu chân tình: "không sao đâu, đã có anh rồi!" hoặc đơn giản là "dựa vào anh một chút đi em!".

Là một người phụ nữ, có thể có rất nhiều mục tiêu, cũng có thể mang rất nhiều kỳ vọng, nhưng chớ bao giờ nên lãng quên rằng, ai cũng có một bản năng mãnh liệt là yêu và cần được yêu. Để rồi có thể tìm được ai đó thích hợp, để rồi được sống một cuộc sống theo ý muốn của mình.

Để nhận ra rằng cuộc đời này, vốn dĩ không cần có được quá nhiều, cũng chẳng cần "có đủ" vì chẳng có thước đo hay chuẩn mực, chỉ cần có được "vừa vặn", để có một tình yêu vẹn tròn, cùng sống thật vui, cùng hạnh phúc tới già.