Vợ tố bị chồng giam cầm suốt 4 ngày, hứng chịu đủ mọi chiêu trò hành hạ vì từ chối "phục vụ" những người đàn ông khác

Diệp Lục, Theo Pháp luật và bạn đọc 19:01 22/01/2021

Người vợ đã bị chồng giam cầm và hành hạ suốt 4 ngày, những vết thương trên người nạn nhân khiến ai nhìn vào cũng xót xa và phẫn uất.

Vào ngày 21/1, truyền thông Thái Lan đưa tin, một người phụ nữ 35 tuổi đã tố cáo bị chồng mình bạo hành và quấy rối tình dục trong suốt 4 ngày liền đang thu hút sự quan tâm và theo dõi của dư luận.

Người phụ nữ (giấu tên) đã xuất hiện trên truyền thông để chia sẻ những trải nghiệm kinh hoàng của mình với người chồng ác quỷ. Xuất hiện với gương mặt sưng tấy, nhiều vết thâm tím cùng đôi mắt đỏ hoe, người vợ cho hay đến thời điểm hiện tại cô vẫn chưa hết sốc về vụ việc xảy ra với mình.

Theo lời kể của nạn nhân, chồng cô là một người nóng tính và hay ghen tuông, cô đã chịu bạo hành thể xác suốt 2 năm qua. Mỗi lần định bỏ đi thì người chồng lại cầu xin được tha thứ và hứa sẽ thay đổi khiến người vợ mủi lòng và tiếp tục sống chung với gã đàn ông bạo lực.

Vợ tố bị chồng giam cầm suốt 4 ngày, hứng chịu đủ mọi chiêu trò hành hạ vì từ chối phục vụ những người đàn ông khác - Ảnh 1.

Người vợ xuất hiện trước báo giới để tố cáo người chồng tệ bạc của mình

Nạn nhân cho biết cô làm nghề bán quần áo còn chồng cô là tài xế lái xe. Trong thời gian gần đây, vì công việc không thuận lợi nên tiền trong nhà cứ thế mà vơi dần và cạn kiệt đi. Không đủ tiền chi tiêu, người chồng ép vợ phải đi bán dâm để lấy tiền về cho gia đình. Mỗi khi phản kháng không chịu quan hệ với người đàn ông khác, nạn nhân lại phải hứng chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết.

Mỗi ngày, cô bị chồng mắng chửi hàng chục lần, không thể kể hết. Tuy nhiên, lần hành hạ lâu nhất và dã man nhất chính là vào ngày 11/1 vừa qua, cô bị chồng giam giữ suốt 4 ngày trong phòng. Trong chuỗi ngày bị cầm tù, nạn nhân cho hay cô phải hứng chịu đủ mọi chiêu trò hành hạ của chồng từ việc bị bóp cổ, đánh đập bằng thắt lưng cho đến việc bị chồng bạo dâm, cưỡng hiếp liên tục.

Sau 4 ngày, vào hôm 15/1, nhân lúc chồng đi ra ngoài mua đồ ăn, cô đã cầu cứu mọi người xung quanh và chạy thoát ra ngoài. Nạn nhân cho biết giờ đây cô không còn tình yêu với chồng và muốn cảnh sát vào cuộc để bắt giữ người đàn ông ác quỷ này, chấm dứt những chuỗi ngày phải sống trong đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Vợ tố bị chồng giam cầm suốt 4 ngày, hứng chịu đủ mọi chiêu trò hành hạ vì từ chối phục vụ những người đàn ông khác - Ảnh 2.

Người vợ thuật lại những chiêu trò hành hạ của gã chồng ác quỷ

Vợ tố bị chồng giam cầm suốt 4 ngày, hứng chịu đủ mọi chiêu trò hành hạ vì từ chối phục vụ những người đàn ông khác - Ảnh 3.

Những vết thương trên cơ thể nạn nhân

Theo chính quyền địa phương, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để thăm khám và điều trị các vết thương. Trong khi đó, lệnh triệu tập đã được gửi đến cho người chồng, sau 1 tuần nếu gã này không ra trình diện, chính quyền địa phương sẽ có biện pháp cứng rắn hơn. Theo truyền thông địa phương, người chồng từ chối ra trình diện cảnh sát và cho biết người vợ bị mắc bệnh hoang tưởng, không hề có chuyện anh ta đánh đập vợ. Tuy nhiên, những vết thương trên cơ thể người phụ nữ là bằng chứng tố cáo gã đàn ông tệ bạc này.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Dư luận cũng đã lên tiếng yêu cầu chính quyền phải đòi công lý cho nạn nhân khi phải chịu đựng gã chồng ác quỷ trong suốt 2 năm qua.

Nguồn: Today Line, Thairath