Võ Hoàng Yến: "VNTM mà mời tôi làm host tôi cũng chẳng dám nhận, có khi bị ném gạch đá đủ để xây Bitexco"

Nhật Duy - Ảnh: Kim Điền; Clip: King Pro; Design: Tún Maxx, Theo Trí Thức Trẻ 04:43 25/07/2017

Giám khảo Vietnam's Next Top Model 2017 - Võ Hoàng Yến bày tỏ quan điểm về những luồng ý kiến tiêu cực đang đổ về chương trình sau loạt tình tiết drama căng thẳng từ các thí sinh. Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ quan điểm về những câu chuyện xoay quanh truyền hình thực tế.

Võ Hoàng Yến: VNTM mà mời tôi làm host tôi cũng chẳng dám nhận, có khi bị ném gạch đá đủ để xây Bitexco - Ảnh 1.

Lý do tôi nhận lời tham gia Vietnam's Next Top Model mùa này rất đơn giản là vì chương trình thể hiện được đúng những gì tôi đang làm về chuyên môn, về mặt huấn luyện và đào tạo. Mình thích thì mình làm, mình thích thì mình nhận luôn. Chẳng có việc gì phải õng ẹo hay bày vẽ ra giá này giá nọ. Bởi vì trước sau cũng nhận, nhận luôn cho rồi. Thậm chí nếu đó có là sự lựa chọn cuối của chương trình thì tôi vẫn không có ý kiến gì. Bởi vì khi tôi có khả năng làm nó tốt nhất, tôi sẵn sàng nhận lời.

Tôi thấy vị trí hướng dẫn thí sinh (mentor) này là vừa vặn. Nếu mà được mời làm host thì thực sự tôi không dám nhận, vì tôi biết khả năng mình yếu kém ở đâu, biết giới hạn mình nằm ở đâu. Đó chính là khả năng ăn nói, cách truyền đạt, dẫn dắt và sắp xếp câu chữ. Khi cảm thấy một cái nón quá lớn thì đừng ham đội lên là người ta sẽ khen mình, có khi sẽ bị ném gạch đá đủ để xây... Bitexco.

Lui về hậu trường một thời gian dài, đến khi trở lại vẫn may mắn có được sự ủng hộ và khen ngợi từ khán giả và đồng nghiệp về chuyên môn, tôi nhận ra, bao lâu nay Hoàng Yến trong nghề vẫn thế, quan trọng là thiên thời địa lợi nhân hòa giúp mình trở lại, thế thôi.

Võ Hoàng Yến: VNTM mà mời tôi làm host tôi cũng chẳng dám nhận, có khi bị ném gạch đá đủ để xây Bitexco - Ảnh 3.

Tại sao gọi là "thiên thời địa lợi nhân hòa"? Khi dàn thí sinh toàn là các bạn cũ, có kinh nghiệm, thì tính chất thử thách đòi hỏi về mặt chuyên môn cao hơn, áp lực nhiều hơn. Do đó về mặt thị phạm rất là khó khăn. Nếu mình làm không tốt một giây thôi thì cũng đủ để người khác đánh giá mình. Nhưng tôi vẫn luôn muốn thị phạm cho thí sinh vì tôi muốn hiểu cái thử thách đó như thế nào để khi nói cho các người mẫu thì họ sẽ hiểu thực tế nhất. Ít nhất một bậc đàn chị phải làm được như thế để các bạn nể lời nói của mình.

Tôi rất bực mình với những lần thí sinh bị xỉu, phải đợi nửa tiếng đến một tiếng cho một người xỉu một lần. Nhiều khi chúng tôi phải quay đến tận trưa mới được về chỉ vì điều này, phải diễn ra rất nhiều lần. Không phải mình tự nhận mình có "sức trâu" đâu, nhưng thực sự là một người mẫu có sự luyện tập qua thời gian, tôi không cho phép bản thân mình gục ngã, đầu hàng với những gì mình nghĩ là mệt quá, không chịu nổi hay xỉu ra. Khi xỉu, mình thấy mình thua với bản thân mình trước, và thứ hai là phiền rất nhiều người. Nếu bạn là người mẫu, bạn muốn là một ngôi sao thì phải coi chuyện mình đối diện với những lần quay ngày, quay đêm, làm ngày làm đêm với những việc rất mệt mỏi là chuyện đương nhiên.

Quan điểm trong công việc của tôi là: "Áp lực càng nhiều, thành công càng cao. Khi cố gắng học hỏi một điều gì đó thì có thể nó sẽ rất khó. Nhưng khi có cơ hội để thể hiện thì bạn chỉ được thành công mà thôi".

Các thí sinh của chương trình cần có sự luyện tập về sức khỏe. Đôi khi tôi nói rằng chắc phải thuê một PT về nhà chung, mỗi ngày luyện tập với các thí sinh. Sức khỏe được rèn luyện liên tục liên tục thì chắc chắn sẽ ít xỉu hơn.


Võ Hoàng Yến: VNTM mà mời tôi làm host tôi cũng chẳng dám nhận, có khi bị ném gạch đá đủ để xây Bitexco - Ảnh 4.

Cá nhân tôi cảm thấy rất ấn tượng vì đây là một mùa giải của những người mẫu mà tôi tạm gọi là "những con quỷ". Bởi vì họ có quá nhiều kinh nghiệm trong nghề, quá nhiều kinh nghiệm lăn xả ở trong các môi trường khác nhau, và đã từng là thí sinh ở trong cuộc thi.

Về mâu thuẫn đánh nhau ở nhà chung, tôi thấy đó là câu chuyện rất bình thường, trước sau gì cũng xảy ra. 13 cô gái sống với nhau còn đánh nhau được huống hồ là 13 cô người mẫu? Cá tính là cá tính của họ. Đôi khi trong cuộc sống ta không được sống thật với bản thân mình lắm đâu, bởi có rất nhiều áp lực từ bề ngoài. Tôi nghĩ cuộc sống mà sống thật quá với tính cách của mình, thì tốt nhất hãy sống một mình đi.

Trong cuộc sống mình phải sống biết điều một tí không nói, còn đây là một cuộc thi cho phép bạn thể hiện hết cá tính của mình vậy tại sao lại không thể hiện? Nếu là một thí sinh Yến cũng  sẽ thể hiện cá tính của Yến, chả có gì phải sợ.

Võ Hoàng Yến: VNTM mà mời tôi làm host tôi cũng chẳng dám nhận, có khi bị ném gạch đá đủ để xây Bitexco - Ảnh 5.

Đối với các bạn thí sinh đôi khi giận quá mất khôn có những hành động như trẻ con là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Khi cảm xúc lên đến độ cao trào thì một người mẫu, một nghệ sĩ với cái chất điên trong người thì nhiều khi có những chuyện ghê gớm cũng dám làm. Nếu là tôi, nhiều khi điên quá tôi còn làm những chuyện kinh khủng hơn thế nữa.

Quan trọng là sau đó, khi các bạn nói chuyện phải hiểu được các bạn đang làm cái gì và bước vào công việc chung thì hợp tác với nhau vẫn chuyên nghiệp là được. Bởi vì ngày hôm sau, các bạn lại phải hợp tác chung ghép đôi với nhau là bình thường. Bạn có thể ghét nhau, đánh nhau nhưng yêu cầu quan trọng nhất trong công việc là phải hợp tác và không được để sự ích kỷ cá nhân lộ ra ngoài.

Võ Hoàng Yến: VNTM mà mời tôi làm host tôi cũng chẳng dám nhận, có khi bị ném gạch đá đủ để xây Bitexco - Ảnh 6.

Thực ra nói vấn đề về mặt tư tưởng, cách đón nhận của mỗi đất nước là khác nhau. Chúng ta có thể thấy rằng ở nước ngoài họ sống thoáng cách họ thể hiện thoáng quen rồi và việc họ thể hiện cá tính là cái bình thường. Tuy nhiên lối sống ở Việt Nam lại có chừng mực, khuôn khổ hơn về mặt văn hóa truyền thống. Nhưng tôi nghĩ khán giả luôn luôn thích xem mặt trái của vấn đề mà ai cũng biết: trong cuộc sống nó vốn dĩ luôn luôn tồn tại. Vì vậy khi chứng kiến những mặt trái đó thì đừng đánh giá, đừng yêu cầu họ trở lại với việc nết na, như vậy nó mâu thuẫn quá.

Tôi không cổ súy cho vấn đề này, nhưng khách quan mà nói, đôi khi mình nên đặt mình vào địa vị của người trong cuộc thì mình sẽ có những đánh giá hay hơn. Chứ đừng có những nhận xét quá gay gắt hay dìm hàng, khó chịu đối với những người mà mình không thích. Chê cũng nên có giới hạn, chê cũng nên có văn hóa bởi vì chúng ta không ai muốn làm những việc trái đạo đức ở đây.

Còn nói về việc dàn dựng drama, tôi nói một câu thôi: người mẫu họ đóng phim dở lắm, tôi cũng vậy. Tôi thấy chẳng có gì gọi là kịch bản cả, mà nếu là kịch bản thì đây chắc chắn sẽ là một màn kịch dở kinh khủng, rất vụng. Những gì trong chương trình nó đúng là cá tính thật họ quyết định xây dựng.

Võ Hoàng Yến: VNTM mà mời tôi làm host tôi cũng chẳng dám nhận, có khi bị ném gạch đá đủ để xây Bitexco - Ảnh 7.

Tôi biết anh Trung cũng đã khá lâu, từ ngày mới bước chân vào nghề đã có cơ hội làm việc với anh và cũng đã biết anh Nam Trung "ghê gớm" cỡ nào. Về chuyên môn của anh thì không phải bàn nữa, và đối với những người có chuyên môn cao và đáng để cho tôi học hỏi thì dù có thế nào tôi cũng tôn trọng. Hơn nữa, tôi có nguyên tắc là đối với những người là tiền bối của mình thì luôn luôn giữ thái độ lắng nghe. Đến khi mà quá lắm, bực mình chịu không nổi thì bức xúc thôi chứ cũng không bao giờ cư xử hỗn láo, hay nói những lời lẽ đả kích, miệt thị tiền bối mình.

Còn về những lời nói nặng nhẹ trong chương trình, với vị trí của một người làm việc trước tôi cả chục năm, anh ấy có tư cách để nói những câu đó với hậu bối của mình. Mà khi đang bực mình thì chẳng có ai trau chuốt lời lẽ cả, nên tôi chọn trạng thái yên lặng.

Còn câu chuyện nói tôi bênh vực học trò, nói thẳng ra Hồng Xuân là một thí sinh không hề tốt. Tôi từng nói với Hồng Xuân một câu: "Em đã làm một chuyện từ không thể thành có thể đó là trở thành Á quân. Nếu vậy thì em hãy làm một cái chuyện không thể thành có thể lần thứ hai đi". 

Nhưng mà bạn ấy làm không được, bởi vì tinh thần không cầu tiến. Khi mà một thí sinh quá tệ thì trách nhiệm của một huấn luyện viên chuyên môn là phải chỉ nhiều hơn thôi. Trong khi đó, anh Trung lại cứ cho rằng tôi đang bênh học trò. Thôi thì cá tính mạnh, hơi đanh đá một tí thì tôi nghĩ cũng không có gì là lạ và cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn với mấy điều đó rồi.

Võ Hoàng Yến: VNTM mà mời tôi làm host tôi cũng chẳng dám nhận, có khi bị ném gạch đá đủ để xây Bitexco - Ảnh 9.

Nói về Hồng Xuân, cô bé này là một học trò bất đắc dĩ của tôi. Khi dạy rồi thì mới thấy là trời ơi đây là người mẫu chi vậy, một người mẫu mà với số mỡ trên cơ thể giống y một cái nồi thịt kho trứng, lủng bủng ra như vậy thì làm gì. Thứ hai không có sự cố gắng. Xuân là một người mà tôi nghĩ rằng có những lời hứa quá nhiều, hứa em sẽ thay đổi, hứa em sẽ cố gắng nhưng thực tế đem lại không hề có.

Việc Hồng Xuân thi Next Top mùa này cũng không phải là ý của tôi muốn đâu, tự em ấy muốn tìm đến. Nếu biết thì tôi còn khuyên Xuân đừng tham gia nữa thì tốt hơn. Đối với sự thể hiện của Xuân, tôi nghĩ nên cho cô ấy những lời khắc nghiệt hơn, để gò cô gái này, và để cô chứng minh được chiều cao của cô ấy có giá trị.

Võ Hoàng Yến: VNTM mà mời tôi làm host tôi cũng chẳng dám nhận, có khi bị ném gạch đá đủ để xây Bitexco - Ảnh 10.

Về tin đồn được mời làm huấn luyện viên The Face trước khi nhận lời Next Top, chia sẻ thẳng thắn luôn là tôi chưa nhận được lời mời nào của ban tổ chức The Face. Nhưng trong thời gian những tin đồn hay ảnh ghép nghi vấn tôi là huấn luyện viên, nhìn theo hướng tích cực, rõ ràng dư luận có quan tâm về mình. Còn những ồn ào tiêu cực tôi không muốn bàn.

Còn câu hỏi nếu phải ngồi ghế huấn luyện viên chung với dàn mẫu trẻ, tôi không nghĩ mình sẽ nhận lời. Bởi vì sao? Cô giáo làm với học trò của mình thì kỳ lắm, nói thẳng là như vậy. Nó không tương xứng về mặt thực lực cũng như số năm kinh nghiệm. Tú và Khuê là hai người tôi đã từng đào tạo cho cuộc thi Siêu mẫu 2013, và cả hai đã đạt được hai danh hiệu Nhất và Nhì. Thì rõ ràng khi mình làm việc chung với hai người mình đã từng hướng dẫn thì cơ hội thiệt thòi sẽ dành cho tôi khá nhiều rồi đó. Cá nhân tôi cũng không thấy nó công bằng lắm. Chẳng hạn nếu mình thắng thử thách, thì người ta nói cô giáo thắng là chuyện bình thường. Hay lỡ mình thua, thì sẽ có nhiều hướng được thêu dệt ra.

Võ Hoàng Yến: VNTM mà mời tôi làm host tôi cũng chẳng dám nhận, có khi bị ném gạch đá đủ để xây Bitexco - Ảnh 11.

Ở Next Top, huấn luyện viên và các giám khảo có thể hợp tác với nhau để tạo nên một kết quả tốt nhất cho thí sinh. Mỗi người một công việc của mình, công việc của tôi và anh Nam Trung rất rõ ràng: một giám đốc sáng tạo chuyên về mặt bố cục hình ảnh và một người hướng dẫn làm sao cho thí sinh theo được yêu cầu của giám đốc sáng tạo. Đó là sự phân chia công việc rất rõ ràng.

Về việc huấn luyện viên có mời người mẫu có thâm niên hay lớp mẫu trẻ hơn, tôi thấy sao cũng được. Đó là sự quyết định của nhà sản xuất thôi. Vấn đề ở chỗ là nếu mình chọn mở cơ hội cho lớp mẫu mới thì lớp mẫu mới phải có trách nhiệm và chịu được áp lực là mình phải đem lại cái gì cho chương trình, để khán giả nhìn thấy được sự xuất hiện của họ trong chương trình là có giá trị. Còn nếu là những người chuyên môn cao, có thâm niên trong nghề thì bạn phải làm như thế nào để bạn có thể xuất sắc hơn những gì bạn đang có.

Truyền hình thực tế khiến chúng ta thấy được trong đó rất nhiều khía cạnh cuộc sống khác nhau của những người ở trên chương trình. Đôi khi những yếu tố xây dựng kịch tính và những yếu tố drama cũng là những yếu tố cần thiết để thu hút sự chú ý của khán giả. Đó chỉ là những cái dựa trên điều có thật và có thể tùy trường hợp đẩy lên hoặc giảm xuống, chứ không đảo ngược hoàn toàn.

Khi chúng ta so sánh mặt chuyên môn với mặt drama mà nói rằng mặt chuyên môn ít đi là sai lầm. Đây là mùa đầu tiên tôi làm, và những gì đã làm, tôi có cảm nhận rất "thật". Bởi cho đến nay, các thí sinh chính là yếu tố đem lại cái mới lạ cho chương trình. Đôi khi, tôi thấy các thí sinh có nhiều màu sắc đột phá lại là một cái hay. Một lần nữa hỏi lại rằng, có phải mọi người đang yêu cầu quá cao? Chúng tôi không thể làm hài lòng toàn bộ 7 tỷ người trên thế giới, hay 100 triệu người Việt Nam, nhưng ít nhất chúng tôi sẽ làm hài lòng được giới chuyên môn. Đó là điều quan trọng nhất chương trình hướng tới và tôi cũng muốn hướng tới.

Võ Hoàng Yến: VNTM mà mời tôi làm host tôi cũng chẳng dám nhận, có khi bị ném gạch đá đủ để xây Bitexco - Ảnh 12.

Ngày 25.7, siêu mẫu Võ Hoàng Yến có mặt tại JAM – Just Ask Me để giải đáp mọi thắc mắc từ khán giả về chương trình Vietnam’s Next Top Model và những chuyện xoay quanh vị giám khảo quyền lực này.

Click vào ĐÂY hoặc truy cập http://jam.com.vn để gửi câu hỏi cho siêu mẫu Hoàng Yến. Và đừng quên đón xem buổi giao lưu JAM vào 14h ngày 25.7 tại fanpage Kenh14.vn.

Võ Hoàng Yến: VNTM mà mời tôi làm host tôi cũng chẳng dám nhận, có khi bị ném gạch đá đủ để xây Bitexco - Ảnh 14.