Vô địch AFC, thế nhưng ở ngay quê nhà, báo chí và người dân lại không mấy "mặn mà" với chiến thắng của U23 Uzbekistan

Nam Thanh, Theo Helino 20:45 28/01/2018

Đất nước Uzbekistan thực sự nằm ngoài vòng phủ của "Túc cầu giáo", khi mà ngày hôm qua đội bóng của họ vô địch châu Á thì tới tận hôm nay, các trang báo thể thao trong nước vẫn không đưa quá nhiều tin.

Sau trận Chung kết giải vô địch U23 Châu Á AFC, các cầu thủ Việt Nam đã trở về với "chiến thắng vinh quang" trong lòng người hâm mộ với thứ hạng cao thứ nhì toàn châu lục. Tuy nhiên, thế đã là quá đủ để cả dải đất hình chữ S nô nức ăn mừng. Hàng loạt những hoạt động kỷ niệm khắp các đường phố Việt Nam, hàng loạt các đầu báo đưa tin ăn mừng chiến thắng, rất nhiều các giải thưởng và những lời ngợi khen từ các cấp chính quyền v.v... Vậy còn Uzbekistan, những chàng trai U23 của họ giờ đã nổi tiếng ra sao ở quê nhà?

Chiến thắng thầm lặng

Uzbekistan có diện tích 447.400 kilômét vuông . Đây là nước lớn thứ 56 trên thế giới, và diện tích của Uzbekistan chỉ lớn hơn Việt Nam một chút. Tuy nhiên do nằm sâu trong lục địa, cộng thêm dân số chỉ vào khoảng 31,85 triệu người, người dân Uzbekistan không mấy mặn mà với thể thao.

Trên trang tin sports.uz - trang tin thể thao của Uzbekistan, vào ngày 27/1/2018, đội tuyển U23 nước này làm nên chiến thắng lịch sử của Châu lục thì ở ngay trong mục tin Bóng đá của tờ báo này cũng không hề có thông tin gì về U23 của họ. Lác đác cũng có vài tin đưa về chiến thắng của đội tuyển U23 Uzbekistan trước Hàn Quốc với tỉ số đậm đà 4-0, tuy nhiên tuyệt nhiên họ không nhắc tới trận Chung kết ngày hôm qua. Trên đầu mục "bóng đá" của tờ Sport.uz, tin đang được đăng đầu trang không hiểu sao lại là một tin về bộ môn... quyền Anh, và cũng được đăng từ ngày 26-1.

Vô địch AFC, thế nhưng ở ngay quê nhà, báo chí và người dân lại không mấy mặn mà với chiến thắng của U23 Uzbekistan - Ảnh 1.

Thật sự khó tin khi đất nước này hoàn toàn không quan tâm tới chính đội tuyển U23 của họ

Nếu nhìn vào các trang báo thể thao của Uzbekistan, người ta có thể thấy các tin đều đưa khá nhỏ lẻ và không thực sự đầu tư; nhiều bài báo thậm chí còn không có cả... hình minh họa đầu mục. Những tin được đưa hầu hết là thể thao quốc nội, những trận đấu giao hữu, một số tin thể thao tổng hợp từ nước ngoài mà người viết chỉ cần dịch ra là xong. Không có những bài phân tích, vắng bóng các bài tường thuật sự kiện, thực sự là người dân của quốc gia nhỏ bé này không quá quan tâm tới trái bóng tròn và những thứ có dính mác "tỉ số".

Đất nước nằm ngoài vòng phủ của "túc cầu giáo"

Nếu tinh ý các bạn có thể nhận thấy, sân vận động Thường Châu vào ngày 27-1 đã bị sắc đỏ chiếm lĩnh hoàn toàn. Những tiếng hô vang "Việt Nam vô địch" vang như sấm rền, trong khi ở bên phía khán đài của cổ động viên Uzbekistan, nhiều nhóm fan hâm mộ ngồi co cụm lại thành một vùng nhỏ, cùng nhau chống chọi lại cái lạnh và tuyết rơi trên sân Thường Châu.

Vào thời điểm chiến thắng, người ta có thể thấy các cầu thủ Uzbekistan nửa khóc, nửa cười cảm ơn người hâm mộ đã lặn lội từ quê nhà xa xôi tới để cổ vũ; cũng không ngoại trừ những người Uzbekistan đang sinh sống ở Trung Quốc và các vùng phụ cận bỏ thời gian tới để cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. Không thể nói là họ không cuồng nhiệt với bóng đá, thế nhưng rõ ràng, so với tinh thần rực lửa của cổ động viên U23 Việt Nam, người Uzbekistan "trầm tính" hơn rất nhiều. Dĩ nhiên người hâm mộ bóng đá Uzbekistan vẫn ăn mừng chiến thắng của họ, thế nhưng, so với biển đỏ Việt Nam thì đó vẫn chẳng thấm vào đâu.

Vô địch AFC, thế nhưng ở ngay quê nhà, báo chí và người dân lại không mấy mặn mà với chiến thắng của U23 Uzbekistan - Ảnh 2.

Người dân Uzbekistan không quá quan tâm tới thể thao.

Trước ngày diễn ra trận đấu, một Facebooker người Uzbekistan đã có một bình luận dễ gây hiểu nhầm trên trang Facebook của AFC và trên thực tế đã làm nhiều người dùng mạng Việt Nam bức xúc. Đại để ý của anh này là:"Đối với Việt Nam, đây có thể là một trận đấu trọng đại, nhưng với người Uzbekistan, đây chỉ là một giải đấu nhỏ" - 'small tournament', nguyên văn lời anh này.

Nhiều người đã tưởng cổ động viên Uzbekistan trên có hàm ý khinh địch, thế nhưng chính anh này cũng đã phân trần sau đó, rằng người dân Uzbekistan không thực sự quan tâm đến bóng đá (và cả các môn thể thao khác nữa), do đó, họ chỉ coi AFC như một giải đấu "nhỏ". Có lẽ, lá thư chúc mừng từ Tổng thống sẽ là phần thưởng ấm lòng nhất với những chàng trai U23 của họ vào ngày trở về quê hương.

Lời cảm ơn chân thành từ Tổng thống Uzbekistan

Có lẽ, động thái ăn mừng an ủi nhất với các chàng trai thắng cuộc chính là lá thư chúc mừng từ chính Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoev. Nội dung bức thư như sau:

"Các con yêu quý của ta!

Huấn luyện viên và và những nhà cố vấn thân mến!

Tôi xin được thay mặt cho toàn bộ người dân, gửi lời chân thành chúc mừng tất cả các bạn về chiến thắng tại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á. Các bạn đã thể hiện sự can đảm, lòng quyết tâm chinh phục ngôi vị cao nhất trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Chiến thắng vô cùng to lớn mà các bạn mang về cho đất nước là những thành tựu vĩ đại của tuổi trẻ Uzbekistan. Chắc chắn, thành công này sẽ đóng góp xứng đáng vào việc truyền cảm hứng cho hàng triệu người trẻ tình yêu và lòng cống hiến cho Tổ quốc, lòng dũng cảm và khát khao giành chiến thắng.

Đất nước và con người Uzbekistan tự hào về các bạn - những người con trai của dân tộc, những anh hùng thực sự.

Tôi ôm lấy tất cả các bạn, chúc các bạn sức khỏe, luôn dồi dào năng lượng, thành công hơn nữa trong sứ mệnh nâng cao vị thế của Uzbekistan trên thế giới."

Vô địch AFC, thế nhưng ở ngay quê nhà, báo chí và người dân lại không mấy mặn mà với chiến thắng của U23 Uzbekistan - Ảnh 3.

Lá thư chúc mừng giản dị gọi con, xưng ta của tổng thống Uzbekistan chính là món quà ấm lòng với các chàng trai U23 nước này.

 Hiện tại, trên hầu khắp các mặt báo, chưa có thông tin gì về việc người Uzbekistan chào đón những người anh hùng của họ trở về. Một chiến thắng của sự nỗ lực, nhưng đối với người dân Uzbekistan, có lẽ đó chỉ như một trận bóng đá bình thường mà các cầu thủ của họ đã chiến thắng với tỉ số 2-1.

Hẹn gặp lại và có một trận đấu kịch tính khác, Uzbekistan, trong một giải đấu không xa.