Không thể đi làm công ty vì bàn tay bị dị tật từ nhỏ, hơn 2 năm qua để có đủ tiền điều trị bệnh tim cho đứa con trai nhỏ, vợ chồng anh Thái Văn Phi phải đi bốc vác, xoay xở khắp nơi.
Đêm đó, cô đã mắng anh lười nhác. Lời nói cay nghiệt của cô là nhát dao, là cú đẩy để anh mạnh mẽ hơn trước quyết định nhảy xuống hố sâu vực thẳm mịt mùng. Anh chết rồi cô mới biết chân tướng sự thật đằng sau. Một sự thật nhói lòng.
Dự định mua bánh trung thu cho 2 con dang dở, anh Khải về nhà trong chiếc quan tài lạnh lẽo. Cô con gái 4 tuổi mắt tròn xoe: "Ba đi cứu người vấp đá chết rồi".
Trong lúc đốt rẫy, lửa cháy bén vào bình xăng gần đó khiến bé trai 14 tuổi bỏng đến 40% cơ thể, tính mạng lâm nguy. Đó là trường hợp của bé Đinh Túp (14 tuổi, quê Gia Lai).
Đi làm rẫy trên rừng, vợ chồng ông Xuân bất ngờ đào được 1 chiếc bình còn nguyên vẹn. Khi đưa về nhà, có người đến xem và mua chiếc bình này của ông Xuân với giá 400 triệu đồng.
Càng về đêm, những tiếng khóc hờ của thân nhân 4 nạn nhân trong vụ điện giật tử vong càng nghe rõ. Thôn nghèo Hưng Dương xưa nay vốn bình yên giờ trở nên đau đớn đến lạnh lẽo trước những tiếng khóc than ai oán.
Cụ ông tàn tật, mù hai mắt, nằm một chỗ. Cụ bà bị hỏng mắt trái, mắt phải chỉ thấy 50% ánh sáng. Suốt 20 năm qua, hai cụ dùng chung nửa con mắt còn lại sống thui thủi bên nhau trong căn nhà tình thương.
Ngày 3/8, một người dân đã đăng tải thông tin và hình ảnh về một bé gái sơ sinh đang cần có cha mẹ "nuôi" do sản phụ không có đủ điều kiện chăm sóc. Sự việc đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.
Từ khi đứa con trai của mình mắc bệnh, Thủy đã phải lăn lộn ôm con khắp các Bệnh viện từ tỉnh đến Trung ương suốt gần 2 năm với hi vọng căn bệnh viêm màng não của con thuyên giảm.