VMAs chính là lễ trao giải "điên rồ" nhất thế giới: Nụ hôn đồng tính của Britney, ca sĩ mặc váy thịt bò, chỉ trích trên sóng trực tiếp và chửi nhau ngay hậu trường

Koi Koi, Theo Helino 14:15 22/08/2019

Tuy là lễ trao giải âm nhạc nhưng drama mới là món chính khó phai của VMAs.

Nhắc đến lễ trao giải MTV Video Music Awards, người ta không chỉ nhớ đến một trong những lễ trao giải thưởng âm nhạc quan trọng nhất trong năm, mà còn đặc biệt không thể quên "đặc sản" của giải thưởng này: những khoảnh khắc điên rồ, có 1-0-2 trong lịch sử làng nhạc, và dường như chỉ có thể tìm được ở buổi lễ trao giải mỗi mùa Thu này.

Nụ hôn đồng tính ướt át của bộ ba Madonna - Britney Spears - Christina Aguilera

VMAs chính là lễ trao giải điên rồ nhất thế giới: Nụ hôn đồng tính của Britney, ca sĩ mặc váy thịt bò, chỉ trích trên sóng trực tiếp và chửi nhau ngay hậu trường - Ảnh 1.

Này thì hôn...

Đầu tiên phải kể đến một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất trong lịch sử lễ trao giải, diễn ra vào VMAs 2003. Lúc này, Madonna, Britney Spears, Christina Aguilera, một Nữ hoàng nhạc Pop, một Công chúa nhạc Pop và một Giọng ca của thế hệ hội tụ trên cùng một sân khấu để thể hiện bản mash-up: "Like a Virgin"/ "Hollywood" chắc chắn là đủ để làm "nổ tung" sân khấu.

Và thật vậy, bộ ba đã tổ chức một đám cưới tay ba với Madonna đóng vai chú rể, Britney và Xtina là hai cô dâu, liên tiếp thực hiện những động tác khêu gợi trên sân khấu. Và đỉnh điểm là màn khóa môi đồng tính mà Madonna dành cho hai cô nàng, khiến Justin Timberlake (lúc đó đang là bạn trai của Britney) cau mày khó chịu, khiến toàn bộ dàn nghệ sĩ có mặt tại lễ trao giải "ôm tim" và khiến cả thế giới chấn động ngay sau sự kiện.

VMAs chính là lễ trao giải điên rồ nhất thế giới: Nụ hôn đồng tính của Britney, ca sĩ mặc váy thịt bò, chỉ trích trên sóng trực tiếp và chửi nhau ngay hậu trường - Ảnh 2.

Loudres, cô con gái rượu của Madonna, chính là bé gái đã đóng vai phù dâu và rải hoa mở màn sân khấu, ngay khi vừa kết thúc nhiệm vụ của mình đã được mẹ mình yêu cầu lên xe và trở về nhà ngay lập tức, và lệnh không được bật TV suốt ngày hôm đó. Christina Aguilera ngay sau đó đã có mâu thuẫn lớn với hai người còn lại khi nụ hôn Madonna dành cho cả hai, nhưng cả thế giới chỉ đổ dồn vào Britney, dẫn đến liên tiếp những mâu thuẫn phát sinh sau đó. Màn trình diễn được bàn tán ồn ào gần như đến hết cả năm đó và vẫn còn được thảo luận đến tận ngày hôm nay, sau 16 năm!

Lady Gaga mặc váy thịt bò sống lên nhận giải!

VMAs chính là lễ trao giải điên rồ nhất thế giới: Nụ hôn đồng tính của Britney, ca sĩ mặc váy thịt bò, chỉ trích trên sóng trực tiếp và chửi nhau ngay hậu trường - Ảnh 3.

"Tránh ra cho chị lên nhận giải..."

Trái với một Lady Gaga sang trọng, quyền lực của năm 2019, thì Gaga của năm 2010 là một cô nàng nổi loạn, quái chiêu và lắm trò đến mức không thể tưởng tượng nổi, so với những nghệ sĩ hiện tại thì "Mẹ Quái vật" hơn rất xa về khoản chiêu trò và quái dị. Một trong những đỉnh điểm về sự điên rồ này chính là việc nữ ca sĩ "Bad Romance" đã mặc một bộ trang phục làm từ 100% thịt bò sống đến dự lễ trao giải VMAs 2010 trong sự hết hồn của báo chí, truyền thông và khán giả toàn thế giới lúc ấy.

VMAs chính là lễ trao giải điên rồ nhất thế giới: Nụ hôn đồng tính của Britney, ca sĩ mặc váy thịt bò, chỉ trích trên sóng trực tiếp và chửi nhau ngay hậu trường - Ảnh 4.

Khoảnh khắc Gaga lên nhận moonman từ tay Cher, nữ ca sĩ huyền thoại đã cầm giùm cho cô nàng chiếc túi xách (cũng làm từ thịt bò sống nốt). Tuy nhiên, VMAs 2010 chính là một sự kiện đầy vinh quang của Gaga khi cô nàng chính là tâm điểm của đêm đó với 13 đề cử và mang về nhà 8 bức tượng moonman. Được biết, toàn bộ số thịt bò trên người Gaga đêm đó đã được đem nướng và làm burger ngay sau đó.

Taylor Swift bị Kanye West thô thiển cướp diễn đàn

Tại lễ trao giải VMAs 2009, Taylor Swift đã vinh dự nhận giải thưởng "Best Female Video" - "Video xuất sắc nhất của nghệ sĩ nữ" cho MV "You Belong With Me", và trong lúc cô nàng đang say sưa với bài phát biểu nhận giải của mình, một chuyện không ai ngờ đến nhất đã diễn ra. Kanye West hùng hổ đi từ hàng ghế khán giả lên thẳng trung tâm sân khấu, giật phăng chiếc micro từ Taylor Swift trong sự ngỡ ngàng tột độ của nữ ca sĩ, người trao giải và toàn thể khán giả. Kanye sau đó đã phát biểu rằng: "Ừ, Taylor à, tôi cũng rất hạnh phúc vì bạn, nhưng tôi cứ để bạn nói cho hết trước đã. Nhưng này nhé, Beyoncé mới là người có một trong những MV vĩ đại nhất mọi thời đại".

VMAs chính là lễ trao giải điên rồ nhất thế giới: Nụ hôn đồng tính của Britney, ca sĩ mặc váy thịt bò, chỉ trích trên sóng trực tiếp và chửi nhau ngay hậu trường - Ảnh 5.

Khoảnh khắc không đẹp chút nào.

Khoảnh khắc đó Kanye West như vừa ném một "quả bom" giữa sân khấu: Taylor Swift sượng trân, Beyoncé liên tục trách móc từ bên dưới, khán giả đồng loạt bày tỏ sự giận dữ trước hành động kém văn minh này. Sau đó, theo nhiều nguồn tin, Taylor đã khóc rất nhiều ở hậu trường còn Kanye gửi đến Taylor một lời xin lỗi nửa vời, không thành tâm trong khi vẫn khẳng định video của Beyoncé tốt hơn rất nhiều. Cũng chính từ đó, mà Taylor Swift và Kanye West đã không bao giờ có thể hòa hợp, và trở thành một trong những cặp "kẻ thù" đình đám nhất Hollywood.

Vác bụng bầu 3 tháng lên sân khấu, Beyoncé vẫn nhảy sung và lên tone 5 lần!

Tại VMAs 2011, một trong những đêm trao giải được đánh giá cao nhất trong lịch sử của MTV, spotlight không phải thuộc về Britney Spears - người giành giải Michael Jackson Vanguard Awards cao quý năm đó, cũng không phải thuộc về Lady Gaga - người đã hóa thân thành bản ngã đàn ông Jo Calderone để trình diễn "You and I", mà chính là "Ong Chúa" Beyoncé. Sau khi được đích thân Britney Spears và Lady Gaga giới thiệu cho sân khấu "Love on Top" của mình, Beyoncé đã có một sân khấu đầy "lửa" khi vừa hát live, vừa thực hiện vũ đạo với cường độ mạnh và phức tạp cùng dàn vũ công phụ họa. "Love on Top" lại càng là một ca khúc không hề dễ hát khi phần cao trào yêu cầu "Ong Chúa" phải nâng tone giọng lên 5 lần liên tiếp, lần sau cao hơn lần trước.

"Love On Top" - Beyoncé (MTV Video Music Awards 2011)

Nhưng đó chưa phải là điều bất ngờ nhất, ngay vừa khi kết thúc màn trình diễn, Beyoncé đã vén chiếc áo vest, lộ ra chiếc bụng rõ căng, đồng thời liên tục xoa xoa chiếc bụng đầy âu yếm, và cả thế giới chấn động: "Queen Bee" đã có thai được hơn 3 tháng, nhưng vẫn thực hiện một sân khấu đầy bùng nổ và thăng hoa. Đó chính là cô bé Blue-Ivy Carter sau này, cô con gái được vợ chồng Jay-Z và Beyoncé thương yêu hết mực.

VMAs chính là lễ trao giải điên rồ nhất thế giới: Nụ hôn đồng tính của Britney, ca sĩ mặc váy thịt bò, chỉ trích trên sóng trực tiếp và chửi nhau ngay hậu trường - Ảnh 7.

Đây là bầu 3 tháng, mấy cưng hiểu hôn?

Mang bầu có là gì, Britney Spears mang cả trăn vàng khổng lồ Miến Điện lên sân khấu cơ!

Các thành viên thuộc tổ chức bảo vệ động vật PETA chắc chắn đã lên cơn đau tim khoảnh khắc Britney Spears cầm chú trăn vàng Miến Điện khổng lồ, khoác lên vai và thực hiện động tác vũ đạo nóng bỏng trên sân khấu VMAs 2001. Năm đó, Britney Spears chỉ mới 19 tuổi nhưng đã mang đến một trong những sân khấu đỉnh cao nhất lịch sử VMAs. Britney của năm 19 tuổi là Britney của thời hoàng kim, với những bước nhảy thuộc dạng "thần sầu quỷ khốc" mà thậm chí cả dàn dancer cũng khó có thể bắt kịp.

"I’m a Slave 4 U" (VMAs 2001) - Britney Spears

Toàn bộ sân khấu "I'm A Slave 4 U" năm ấy được bố trí theo phong cách rừng rậm nhiệt đới, Britney xuất hiện trong một chiếc lồng khổng lồ với một bầy sư tử, cọp và báo còn sống đang vui đùa trong chiếc lồng. Khoảnh khắc Britney bước ra khỏi chiếc lồng, nhạc trỗi lên, Britney biến thành một cỗ máy nhảy với phần vũ đạo đi vào huyền thoại. Hình ảnh Britney ôm chú trăn vàng tên Banana lên vai được xem là một trong những biểu tượng của lễ trao giải.

VMAs chính là lễ trao giải điên rồ nhất thế giới: Nụ hôn đồng tính của Britney, ca sĩ mặc váy thịt bò, chỉ trích trên sóng trực tiếp và chửi nhau ngay hậu trường - Ảnh 9.

Được biết, Britney Spears khá sợ động vật bò sát nên để thực hiện vũ đạo này, cô đã phải tập luyện rất nhiều để vượt qua nỗi sợ cá nhân. 1 tuần lễ sau màn trình diễn để đời đó, Britney mới có thể hoàn hồn và sinh hoạt lại bình thường.

Nicki Minaj và Miley Cyrus khẩu chiến tại VMAs 2015

Không biết vì lí do gì, nhưng trong lúc Nicki Minaj lên nhận giải tại VMAs 2015 Nicki Minaj đã mở đầu với: "Miley à? Cô ấy thì có gì tốt cơ chứ?" - "Miley, what's good?" gây hoang mang khắp khán đài. Ngay sau đó, Miley cũng đã lên tiếng đáp trả Nicki Minaj với một thái độ thách thức không kém, tạo nên một trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất tại VMAs năm đó. Thậm chí khán giả còn lo sợ về một cuộc ẩu đả trực diện giữa hai nữ nghệ sĩ cá tính rất mạnh này ngay trên sân khấu.

VMAs chính là lễ trao giải điên rồ nhất thế giới: Nụ hôn đồng tính của Britney, ca sĩ mặc váy thịt bò, chỉ trích trên sóng trực tiếp và chửi nhau ngay hậu trường - Ảnh 10.

Miley và Nicki từng khá thân thiết khi đứng cùng sân khấu giới thiệu Madonna tại VMAs 2014.

Sau đó, mối quan hệ giữa Nicki Minaj và Miley Cyrus xấu đi rất nhiều, trong khi Miley một mực giữ im lặng, chỉ phát biểu đúng một lần về vấn đề trên cũng bằng một cách không rõ ràng, thì Nicki Minaj liên tiếp công kích, lăng mạ công khai Miley Cyrus bất kì khi nào có thể. Đến hiện tại, cả hai vẫn trong cảnh không thèm nhìn mặt nhau, khiến không ít người hâm mộ của cả hai phải tiếc nuối.

Thăm dò ý kiến

Đâu là khoảnh khắc điên rồ nhất tại VMAs?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.