Vietnam Idol: Thảo Nhi suýt ra về sau khi cover thất bại "Anh cứ đi đi"

QuangMT; Ảnh: Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 23:32 22/07/2016

Với việc cover khá tệ bài hit "Anh cứ đi đi", Thảo Nhi đã lọt top 3 nguy hiểm Gala 1 "Vietnam Idol 2016", nhưng cái tên phải ra về lại là cô gái dân tộc Ba Na - Y Lux.

"Vietnam Idol 2016" đã trải qua 2 đêm trực tiếp đầu tiên của vòng Studio. Chia tay Tuấn Phong và Thủy Tiên, top 10 chính thức của mùa 7 đã bước vào vòng Gala đầy cam go, kịch tính. Ngôi vị Quán quân sẽ thuộc về 1 trong 10 tài năng: Thảo Nhi, Minh Trị, Y Lux, Việt Thắng, Quang Đạt, Bá Duy, Trà My, Thanh Huyền, Tùng Dương và Janice.

Vietnam Idol: Thảo Nhi suýt ra về sau khi cover thất bại Anh cứ đi đi - Ảnh 1.

Giám khảo Bằng Kiều - Thu Minh - Nguyễn Quang Dũng

Vietnam Idol: Thảo Nhi suýt ra về sau khi cover thất bại Anh cứ đi đi - Ảnh 2.

Top 10

Vietnam Idol: Thảo Nhi suýt ra về sau khi cover thất bại Anh cứ đi đi - Ảnh 3.

MC Phan Anh

Quán quân "Học viện ngôi sao", người khiến giám khảo Thu Minh và Bằng Kiều bất đồng ý kiến - Thảo Nhi lựa chọn bài hit nổi tiếng "Anh cứ đi đi" của Hari Won. Giám khảo Nguyễn Quang Dũng cho rằng phần cover này hơi sai sai, hơi bức bối một chút, lúc đầu vào hơi điệu và nắn nót quá. Lúc cover một bài hit, không nên có tâm lý phải hát hay hơn, phải chứng tỏ bản thân. Hôm nay, phần cover không đúng chất bài hát, cũng không đúng chất của Thảo Nhi.

Giám khảo Thu Minh nhận xét bài này rất hợp và hát rất hay bài hát này, cô từng tin Thảo Nhi sẽ trình diễn rất tốt. Tuy nhiên, hôm nay Thảo Nhi lại không thể trình bày tốt được như mong đợi, năng lượng mất hết, các câu hát bị hụt hơi. Nữ giám khảo đánh giá cao phong thái của Thảo Nhi, nhưng chiếc váy có vẻ làm thí sinh hơi tròn trĩnh một chút, hình ảnh không phù hợp. Cô mong khán giả sẽ tinh tế, nhìn nhận được khả năng của Thảo Nhi để bình chọn cho chính xác.

Giám khảo Bằng Kiều nhận xét Thảo Nhi rất tỏa sáng khi bước ra, tuy nhiên khi hát lại mất tập trung, mọi thứ trôi tuột đi, hát cụt lủn, phô chênh. Anh cảm thấy rất tiếc và không hiểu tại sao phong độ của thí sinh lại như ngày hôm nay. Giám khảo Bằng Kiều còn hài hước góp ý thêm về việc giảm cân cho Thảo Nhi.

Vietnam Idol: Thảo Nhi suýt ra về sau khi cover thất bại Anh cứ đi đi - Ảnh 5.

Vietnam Idol: Thảo Nhi suýt ra về sau khi cover thất bại Anh cứ đi đi - Ảnh 6.

Chàng trai gây tranh cãi ở vòng Studio - Minh 
Trị một lần nữa khoe cá tính với "Crazy" trong tiết mục mở màn. Giám khảo Bằng Kiều nhận xét Minh Trị đã bớt tăng động đi, tất cả rất vừa phải, những gì "xấu" đã che được rồi, hát tiếng Anh rất hay. Giám khảo Nguyễn Quang Dũng cho rằng tiết mục này khiến các giám khảo bớt lo lắng vì thí sinh tiến bộ rất nhiều.

Vietnam Idol: Thảo Nhi suýt ra về sau khi cover thất bại Anh cứ đi đi - Ảnh 8.

Hot girl người Ba Na - Y Lux thể hiện ca khúc "I Know". Giám khảo Bằng Kiều khen Y Lux có tiến bộ "không hề nhỏ" so với vòng trước, hôm nay thí sinh đã rất mềm mại trong cách thể hiện. Giám khảo Thu Minh cho rằng hôm nay Y Lux đã giúp cô mỉm cười, mặc dù chưa hẳn là hài lòng. Giám khảo Nguyễn Quang Dũng nhận xét hôm nay không khí đêm thi đã "tươi" hơn rất nhiều, công lớn nhất thuộc về ban nhạc đánh live, Y Lux có tiến bộ nhưng chưa đủ.

Vietnam Idol: Thảo Nhi suýt ra về sau khi cover thất bại Anh cứ đi đi - Ảnh 10.

Tiếp theo là ca khúc "Tôi, cầu vồng và những ánh trăng" (Tạ Quang Thắng) đến từ "hot boy du học" Tùng Dương. Giám khảo Bằng Kiều nhận xét Tùng Dương đã tiến bộ vượt bậc, nhờ công lớn từ giám khảo Thu Minh đã hướng dẫn top 10 tuần này. Phong cách ăn mặc của thí sinh cũng khiến anh thích hơn lần trước đó, mặc dù tiết mục không quá xuất sắc nhưng phần hát rất tình cảm, rất thật.

Giám khảo Nguyễn Quang Dũng cho rằng phần hát của Tùng Dương gợi lên một câu chuyện cho khán giả cảm nhận, nhưng nếu hát nhẹ nhàng hơn, bớt căng cứng đi thì tiết mục sẽ hoàn hảo. Giám khảo Thu Minh nhận xét Tùng Dương hát không bằng lúc tập, chỉ cần đơn giản như thế, ăn mặc lịch lãm và nở nụ cười "soái ca" là đã đủ "chết người" rồi.

Vietnam Idol: Thảo Nhi suýt ra về sau khi cover thất bại Anh cứ đi đi - Ảnh 12.

Vietnam Idol: Thảo Nhi suýt ra về sau khi cover thất bại Anh cứ đi đi - Ảnh 13.

Trà My tiếp nối đêm thi với bản Mash-up "Vì em quá yêu anh" (Mỹ Tâm) - "Mercy" (Duffy), 2 ca khúc từng gây chú ý vì có cùng vòng hòa âm và chất nhạc. Giám khảo Nguyễn Quang Dũng nhận xét bài hit của Mỹ Tâm cần có khả năng trình diễn mới tốt được, còn bài hit của Duffy lại phù hợp với Trà My hơn, thế nhưng vì giọng có vấn đề nên không thể gỡ gạc lại nhiều. Phần trình diễn hôm nay không thành công đối với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Giám khảo Thu Minh đòi hỏi sự chuyên nghiệp ở chương trình, do đó dù đánh giá cao Trà My ở cảm nhạc, nhưng hôm nay thí sinh có nhiều vấn đề, giọng khản đặc và khó cất giọng hát được. Cô mong khán giả có thể châm chước và bình chọn vì Trà My có thể tốt hơn rất nhiều. Giám khảo Bằng Kiều cảm nhận được Trà My có khả năng, mặc dù đêm nay chưa thể hiện tốt.

Vietnam Idol: Thảo Nhi suýt ra về sau khi cover thất bại Anh cứ đi đi - Ảnh 15.

Quán quân "Sao Mai" - người "phá" hit Noo Phước Thịnh ở tuần trước - Thanh Huyền chọn sáng tác "Quay lưng" của Yến Lê. Giám khảo Thu Minh lúc tập đã yêu cầu Thanh Huyền lắng nghe cảm xúc của bản thân, tuy nhiên hôm nay lại... quá yêu cầu, hơi cảm xúc quá. Nhiều câu từ hát bị đè nén, vị trí âm thanh bị đè xuống, âm thanh phát ra bị nặng, thiếu thanh thoát. Giám khảo Bằng Kiều chia sẻ phong cách này phù hợp với thí sinh và tuần này đã khắc phục được những "sự cố" ở lần trước, gạch đá tuần vừa rồi đã được lấy lại hết.

Giám khảo Nguyễn Quang Dũng cho rằng anh chưa cảm nhận hoàn toàn được với phần trình diễn của Thanh Huyền, tư duy trình diễn của thí sinh lại hơi quá, hơi diễn và bị kịch như đang quay một MV.

Vietnam Idol: Thảo Nhi suýt ra về sau khi cover thất bại Anh cứ đi đi - Ảnh 17.

Anh chàng cá tính Việt Thắng lựa chọn ca khúc tiếng Anh "It's a Man's Man's Man's World" (James Brown). Giám khảo Nguyễn Quang Dũng có cảm tình với thí sinh ở phong cách, Việt Thắng có cái duyên sân khấu, nhưng ở phần phỏng vấn trên video lại hơi... vô duyên. Nếu vô duyên mà đạt đến "đỉnh" thì hay hơn. Bài hát này cần thấm hơn nữa, phần trình diễn hôm nay chưa thành công. Giám khảo Bằng Kiều thích Việt Thắng ở chất giọng manly, màu giọng riêng biệt, dễ nhận diện. Tuy nhiên tiết mục lần này không hoàn toàn tự tin, mà lại khá "manh động".

Giám khảo Thu Minh nhận xét, cá tính vui vẻ của Việt Thắng khiến mọi người yêu quý, tuy nhiên nếu bị quá lên thì sẽ làm thí sinh mất tập trung vào sự học tập, rèn luyện trong chương trình.

Vietnam Idol: Thảo Nhi suýt ra về sau khi cover thất bại Anh cứ đi đi - Ảnh 19.

Vietnam Idol: Thảo Nhi suýt ra về sau khi cover thất bại Anh cứ đi đi - Ảnh 20.

Bá Duy khoe giọng hát tình cảm với bài hit "Sau cơn mưa" của Trung Quân Idol. Giám khảo Thu Minh nhận xét phần thi của Bá Duy tốt, dù chưa tiết chế những nốt luyến được 100%, nhưng đã có tiến bộ so với vòng trước. Cô khen Bá Duy có cột hơi chắc chắn. Giám khảo Bằng Kiều không có gì ngạc nhiên vì tin tưởng vào phong độ của Bá Duy ở chương trình, hát rất chắc và có độ chuyên nghiệp cao. Giám khảo Nguyễn Quang Dũng cho biết khi Bá Duy hát, anh rất cảm động. Bá Duy có tố chất của một "ca sĩ nhân dân", tạo được sự đồng cảm lớn từ khán giả.

Vietnam Idol: Thảo Nhi suýt ra về sau khi cover thất bại Anh cứ đi đi - Ảnh 22.

"Cô con dâu Việt Nam" Janice Phương tiếp tục hát tiếng Anh với "Rolling on the River (Proud Mary)" (Tina Turner). Giám khảo Nguyễn Quang Dũng khen ngợi đây là tiết mục đầu tiên từ đầu mùa khiến anh có cảm giác đang thưởng thức một phần trình diễn chứ không phải đang chấm thi. Anh cũng khẳng định, âm nhạc là một ngôn ngữ không có biên giới. Giám khảo Bằng Kiều cũng đồng tình với giám khảo Nguyễn Quang Dũng, tiết mục này như của một nghệ sĩ trình diễn. Tuy nhiên, anh vẫn chờ đợi một ca khúc tiếng Việt đến từ Janice. Giám khảo Thu Minh lại có cảm giác khác 2 nam giám khảo. Cô chia sẻ, Janice có chất giọng mạnh mẽ, tuy nhiên thí sinh lại chưa chuyên nghiệp trên sân khấu, ở động tác, phong thái còn ngô nghê. Vẻ sexy còn đang cố gắng chứ chưa thực sự toát ra từ bên trong.

Vietnam Idol: Thảo Nhi suýt ra về sau khi cover thất bại Anh cứ đi đi - Ảnh 24.

Quang Đạt sôi động với "La La La" (Sam Smith) trong tiết mục kết thúc đêm thi. Giám khảo Thu Minh khen ngợi giọng chuyển của thí sinh xuất sắc. Cô chia sẻ về biệt danh "dũng sĩ diệt các thí sinh đến từ các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp về âm nhạc", cô không phủ nhận điều này. Cô chia sẻ, đã là lò đào tạo, là "công nghiệp" thì sẽ có những mẫu số chung, rất giống nhau mà thiếu cá tính và màu sắc riêng, "đẹp mà đụng hàng". Showbiz cần "đẹp xuất sắc" hoặc là "xấu lạ". Thu Minh khen Quang Đạt dù được đào tạo chính quy nhưng đã có sự tìm hiểu, cố gắng tìm ra màu sắc riêng.

Giám khảo Bằng Kiều muốn Quang Đạt biểu diễn "nồng nàn" hơn, thêm sức nóng hơn nữa. Giám khảo Nguyễn Quang Dũng cho rằng đây là một "happy ending" (kết thúc đẹp) cho chương trình. Thí sinh hát chỉn chu, có trách nhiệm với bài hát. Tuy nhiên, cái "duyên sân khấu" lại rất khó học được và cũng không biết học ở đâu. Anh khuyên Quang Đạt nên trải nghiệm và học hỏi nhiều hơn để bộc lộ cá tính của mình.

Vietnam Idol: Thảo Nhi suýt ra về sau khi cover thất bại Anh cứ đi đi - Ảnh 26.

Đến với phần công bố kết quả, MC Phan Anh công bố lần lượt những thí sinh an toàn: Janice, Việt Thắng, Bá Duy, Quang Đạt, Thanh Huyền, Minh Trị, Trà My. Như vậy, Tùng Dương, Y Lux, Thảo Nhi là top 3 nguy hiểm. Cái tên nhận được số điểm thấp nhất chính là Y Lux. Thí sinh này tiếp tục thể hiện ca khúc cuối cùng, như một lời chia tay khán giả, cũng là ca khúc thuyết phục giám khảo sử dụng quyền cứu thí sinh. Y Lux lựa chọn "Anh và anh" (Vũ Cát Tường).

Y Lux đã trình diễn không tốt ca khúc này, khá đuối trong phần cuối khiến cô không thể hoàn thiện bài hát. Giám khảo đã không dùng quyền cứu cho Y Lux trong đêm Gala đầu tiên.

Vietnam Idol: Thảo Nhi suýt ra về sau khi cover thất bại Anh cứ đi đi - Ảnh 28.

Thảo Nhi lọt top nguy hiểm sau màn cover thất bại

Vietnam Idol: Thảo Nhi suýt ra về sau khi cover thất bại Anh cứ đi đi - Ảnh 29.

Vietnam Idol: Thảo Nhi suýt ra về sau khi cover thất bại Anh cứ đi đi - Ảnh 30.

Y Lux ra về