Ca khúc đánh dấu lần cộng tác đầu tiên giữa Văn Mai Hương, Phúc Bồ và Bảo Kun. Vì một Việt Nam tỏa sáng ca ngợi vẻ đẹp của đất nước Việt Nam qua những hình ảnh thân thuộc về con người, cảnh vật. Đó là một Hà Nội vừa cổ kính, thâm trầm, vừa nhộn nhịp; một Sài Gòn năng động và trẻ trung. Thấp thoáng đâu đó là những tà áo dài trắng mộng mơ, hay những chiếc xe đạp đầy hoa đặc trưng...
Nổi bật trong MV là hình ảnh của những bạn trẻ tràn đầy sức sống và tình yêu đất nước. Họ thể hiện tình cảm nồng nhiệt ấy bằng những cử chỉ tuy nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Đó có thể là cái vẫy tay chào nhau khi đi qua đường, là nụ cười dành cho nhau mỗi sớm. Họ cùng nhau làm sạch cảnh quan của thành phố bằng việc gỡ bỏ những mẩu giấy quảng cáo, lau sạch các nét vẽ, vết bẩn trên cửa kính, điểm chờ xe buýt, thành cầu... Sự nhiệt tình từ các bạn trẻ đã mang lại diện mạo tươi sáng, mới mẻ cho những địa điểm vốn quen thuộc tại các thành phố.
Thông điệp “Hãy tự biến nơi mình sống thành nơi đẹp nhất" được 3 nghệ sĩ trẻ cùng nhãn hàng CIF thể hiện một cách giản dị và tươi vui, giúp ca khúc vượt khỏi giới hạn của một bài hát cổ động thông thường và trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Với riêng Văn Mai Hương, đây không phải là sản phẩm âm nhạc cộng đồng ý nghĩa đầu tiên cô tham dự nhưng giọng ca Mona Lisa vẫn không giấu được sự hào hứng, xúc động. Nữ ca sĩ hy vọng tầm ảnh hưởng của mình sẽ góp phần tạo sự chú ý, khơi gợi tình yêu đất nước trong giới trẻ. Một Việt Nam sẽ “tỏa sáng” từ chính những hành động bảo vệ môi trường nhỏ bé nhưng ý nghĩa của mỗi người.
Sau khi ra mắt MV, Văn Mai Hương cho biết cô sẽ có những kế hoạch thử thách và làm mới mình trong các dự án âm nhạc tiếp theo.