CĐV Việt Nam hôm nay vẫn đến sân rất đông ủng hộ tinh thần của các cầu thủ ở xứ người. Việt Nam chơi áp đảo các cầu thủ Indonesia phút đầu khiến người hâm mộ hào hứng.
Nhưng càng về cuối trận, các chân sút áo đỏ lại bỏ lỡ nhiều cơ hội. Hòa 0-0 đầy tiếc nuối, các fan Việt Nam không khỏi thất vọng.
U22 Việt Nam hoàn toàn áp đảo U22 Indonesia suốt trận đấu. Trong đó Văn Toàn chơi nổi bật nhất trong hiệp một với những pha đi bóng xông xáo. Nhưng hiệu quả dứt điểm của các chân sút áo đỏ là quá kém.
Gây thất vọng nhất là tiền đạo Tuấn Tài. HLV Hữu Thắng đã tin tưởng Tuấn Tài, thay vì Đức Chinh. Nhưng Tuấn Tài đã có 2 tình huống chen ngang, cướp cơ hội của đồng đội đồng thời tự đưa mình vào thế việt vị. Đến cuối trận, Tuấn Tài còn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn dù có vị trí rất thuận lợi, lại không ai theo kèm.
Công Phượng trận này cũng chơi lăn xả. Nhưng các cú sút cuối cùng của anh vẫn chưa đủ hiểm hóc.
Văn Thanh cũng bỏ lỡ một cơ hội ở cuối hiệp 1, khi cú đánh đầu của anh bị thủ môn cản phá.
Trọng tài chính gây ức chế khi từ chối một quả phạt đền cho U22 Việt Nam. Hòa Indonesia, Việt Nam cần ít nhất một trận hòa trước U22 Thái Lan ở trận cuối để giành quyền vào bán kết.