SLNA đánh bại Bình Dương trong trận chung kết lượt đi Cúp Quốc gia

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 19:40 09/11/2017

Hai bàn thắng của Xuân Mạnh và Phúc Tịnh đã giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng khuất phục chủ nhà Bình Dương với tỷ số 2-1, qua đó giành lợi thế lớn trước trận chung kết lượt về diễn ra vào ngày 30/11.

B. Bình Dương 1-2 SLNA

Ghi bàn: Trung Tín 84’ – Xuân Mạnh 18’, Phúc Tịnh 68’

Đội hình ra sân:

B. Bình Dương: Tấn Trường, Michal Nguyễn, Xuân Luân, Thanh Tùng, Anh Đức, Xuân Thành, Hoài Nam, Trung Tín, Văn Vũ, Đinh Hoàng Max, Hồ Sỹ Giáp.

SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Văn Khánh, Ngọc Toàn, Phi Sơn, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Văn Đức, Mạnh Hùng, Danko, Olaha Michael.

Với chuỗi trận không biết mùi chiến thắng trước SLNA kể từ tháng 7 năm 2015 cho tới nay, thầy trò HLV Trần Bình Sự tỏ rõ quyết tâm ngắt đứt mạch trận bết bát đó trong trận chung kết lượt đi cúp QG trên sân nhà. 

Với tinh thần máu lửa cùng sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả trên sân Gò Đậu, B. Bình Dương đã tràn lên phần sân của đội khách ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng không phải đơn giản mà trong suốt 2 năm qua SLNA trở thành đối thủ kỵ dơ của đội chủ sân Gò Đậu, họ chủ động chơi thấp và chờ cơ hội phản công.

Sau tình huống dứt điểm bất thành của Hoài Nam ở phút 14, đội chủ nhà B. Bình Dương đã phải nhận một đòn hồi mã thương đau điếng. Phút 18, từ quả đá phạt bên cánh phải Xuân Mạnh có tình huống bật cao đánh đầu kỹ thuật hạ gục thủ thành Tấn Trường, mở tỷ số trận đấu.

SLNA đánh bại Bình Dương trong trận chung kết lượt đi Cúp Quốc gia - Ảnh 3.

Nhận bàn thua đau, Bình Dương vùng lên hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng mọi con đường tìm tới khung gỗ của thủ thành Nguyên Mạnh đều bị hàng thủ SLNA bịt kín.

Sau giờ nghỉ, khi mà tinh thần đội nhà đang lên cao với những pha dứt điểm liên tiếp của Anh Đức và Hoài Nam ở phút 47 & 49 thì cơn mưa nặng hạt trên sân Gò Đậu đã phá hỏng tất cả. Trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã phải cho trận đấu tạm nghỉ vì lý do thời tiết.

Sau hơn 10 phút gián đoạn, trận đấu đã được tiếp tục trở lại và đây cũng là lúc SLNA đưa ra những câu trả lời. Phút 58, Phan Văn Đức suýt chút nữa đã mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội khách nếu như cột dọc không từ chối.

Tuy nhiên, những CĐV đội bóng xứ Nghệ cũng không phải tiếc nuối lâu vì chỉ 10 phút sau Hồ Phúc Tịnh đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội khách.

SLNA đánh bại Bình Dương trong trận chung kết lượt đi Cúp Quốc gia - Ảnh 4.

Nhận 2 bàn thua, đội chủ nhà thi đấu với tinh thần không còn gì để mất, họ dồn lên mạnh mẽ và cuối cùng thì thần may mắn đã không phụ công. Phút 84, Trung Tín có cú đá phạt hiểm hóc mang về bàn thắng danh dự cho đội chủ nhà.

Thất bại 1-2 ngay trên sân Gò Đậu trước SLNA, đoàn quân của HLV Trần Bình Sự sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận chung kết lượt về Cúp Quốc gia 2017 trên sân Vinh vào ngày 30/11 tới.