Vào ngày 30/7 vừa qua, Luke Aikins, 42 tuổi, đến từ Mỹ đã hoàn thành cú nhảy không tưởng khi không dùng dù rơi tự do từ độ cao 7.600m và đáp an toàn xuống một võng lưới 30x30m ở thung lũng Simi, California. Toàn bộ màn biểu diễn ngoạn mục đến nghẹt thở của anh đã được ghi lại và phát sóng trực tiếp trên kênh Fox vào tối thứ Bảy.
Toàn bộ màn rơi tự do ngoạn mục đến nghẹt thở của người đàn ông Mỹ.
Trước sự chứng kiến của người thân trong gia đình và hàng nghìn khán giả, Aikins đã mất 2 phút để tiếp đất với vận tốc lên tới 193 km/h. Nhảy cùng với vận động viên Aikins lần này còn có 3 vận động viên có dù khác, trong đó, một người trang bị máy quay, một người đeo bình khói để những người dưới mặt đất có thể theo dõi và người còn lại đem theo bình khí oxygen. Khi còn khoảng 1.000 m cách mặt đất, 3 vận động viên này đã bung dù để tiếp đất và để ông Aikins thực hiện phần còn lại.
Aikins cùng 3 vận động viên khác nhảy từ máy bay ra ngoài.
Khi còn khoảng 1.000 m cách mặt đất, 3 vận động viên này đã bung dù để tiếp đất và để ông Aikins thực hiện phần còn lại.
Sau khi đáp xuống an toàn ở võng lưới, Aikins đã nhanh chóng lao về phía vợ con để ôm chầm lấy họ. "Tôi gần như đang bay vậy. Thật tuyệt vời. Tôi thậm chí còn không thể nói thành lời", Aikins chia sẻ.
Aikins hạnh phúc khi hoàn thành cú nhảy lịch sử của mình.
Người thân gửi lời chúc mừng tới vận động viên 42 tuổi.
Ngoài ra, anh còn gửi lời cảm ơn tới hàng chục thành viên trong đội bay, những người đã giúp đỡ anh suốt 2 năm qua để anh có thể chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho cú nhảy lịch sử của mình.
Trước khi hoàn thành cú nhảy này, Aikins đã thực hiện hơn 18.000 lần nhảy dù cũng như luyện tập 30 lần nhảy thử.