Video: Khoảnh khắc kinh hoàng khi tàu hỏa lật bánh khiến ít nhất 18 người chết ở Đài Loan

Chan, Theo Helino 12:09 22/10/2018

Tính đến ngày 22/10, giới chức Đài Loan cho biết số người chết đã tăng lên 18 người và 187 người bị thương sau tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra hôm Chủ nhật vừa qua.

Vào chiều hôm qua (21/10), lúc 16h50' theo giờ địa phương, đoàn tàu Puyuma Express, với 366 hành khách trên tàu, đã bị trật bánh và lật ra khỏi đường ray khi đến gần ga Hsinma ở thị trấn Suao, huyện Nghi Lan, Đài Loan. Tai nạn nghiêm trọng đã khiến cho ít nhất 18 người thiệt mạng và 187 người bị thương. 

Theo hình ảnh mà camera giám sát ghi lại được, đoàn tàu đang đi nhanh qua một khúc cua và đột nhiên bị chệch hoàn toàn ra khỏi đường ray rồi bị lật ngay sau đó, kéo theo cột điện và các thanh sắt trên cao ở ga tàu cũng bị sụp đổ.

"Đột nhiên, tôi thấy mình bị văng ra khỏi chỗ ngồi và một số hành khách khác thì bị va đập mạnh vào cửa sổ", một hành khách may mắn sống sót kể lại.

Khoảnh khắc kinh hoàng khi tàu hỏa lật bánh khiến nhiều người chết và thương vong ở Đài Loan

Theo nhiều nhân chứng cho biết, trước khi vụ tai nạn xảy ra, đoàn tàu đã nhiều lần bị dừng bất ngờ nhiều lần không rõ lý do, và cuối cùng, nó rung lắc dữ dội rồi trật khỏi đường ray.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và Thủ tướng Lại Thanh Đức đã huy động các nhà chức trách làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ cho công tác cứu hộ và giúp đỡ những người liên quan. Chính quyền đường sắt cho biết gia đình của những người thiệt mạng trong vụ tai nạn sẽ nhận được khoản đền bù 2,5 triệu Đài tệ (81.000 đô la Mỹ).

Đây được xem là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất ở Đài Loan trong vòng 37 năm qua. Năm 1981, có 30 người thiệt mạng và 130 người bị thương khi một đoàn tàu bị trật bánh và lao xuống sông sau khi đâm vào một chiếc xe tải trên đường sắt băng qua thành phố Hsinchu ở miền bắc Đài Loan.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn:

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Đài Loan

(Theo SCMP, Thepaper)