Video: Cuộc sống người dân Hà Nội đảo lộn, khó khăn hơn khi trời giá buốt, mưa phùn

Thục Hạnh, Video: KingPro, Theo Trí Thức Trẻ 17:39 09/01/2018

Không khí lạnh mạnh tăng cường đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân Thủ đô Hà Nội. Học sinh, sinh viên đi học muộn do không thể ra khỏi giường đúng giờ, những người bán hàng cũng trở nên ế ẩm do ai cũng ngại dừng lại mua đồ giữa tiết trời mưa rét.

Nhiều người xuýt xoa với nhau, cái rét ngày hôm nay ở Hà Nội như việc ta cho tay vào ngăn đá tủ lạnh nhưng không tài nào rút ra được. Chưa kể trời lại có mưa, cái rét càng như cắt da cắt thịt, trở thành cực hình cho những ai phải ra đường từ sớm.

Thế nhưng dù có giá rét đến đâu, người dân Hà Nội vẫn phải duy trì những công việc thường nhật. Học sinh, sinh viên vẫn phải đi học, người lao động vẫn phải đi làm, chợ vẫn họp sớm và những cô bán hàng vẫn phải dậy từ tờ mờ sớm. Chỉ có điều những việc làm ấy ngày hôm nay khó khăn, nặng nhọc hơn so với mọi ngày.

Clip: Cuộc sống người dân Hà Nội đảo lộn khi trời giá buốt, mưa phùn - Thực hiện: Kingpro

Có mặt tại nhiều tuyến đường tại Hà Nội từ sáng sớm, chúng tôi ghi nhận mức nhiệt độ giá buốt chỉ 11 độ. Tất bật chở theo thùng hàng nặng phía sau xe máy, người đàn ông trong trang phục kín mít từ đầu đến chân với áo mưa, giày ủng rồi cả găng tay bông chia sẻ, anh hàng ngày phải dậy sớm để chở hàng, nhưng ngày hôm nay nếu không có thêm chiếc găng tay to xù kia thì chắc chắn không thể lái xe được.

Nhiệt độ giảm sâu kèm theo mưa khá lớn khiến cho những người phải làm việc ngoài trời thực sự khổ sở. Chia sẻ với chúng tôi, 1 công nhân vệ sinh môi trường trên đường Ngụy Như Kon Tum (Hà Nội) cho biết: "Với trời mưa gió thế này mình đi làm cũng ảnh hưởng chứ, mưa gió, sáng dậy sớm đi làm cũng ngại. Những ngày mưa rét thì công việc của bọn cô vất vả hơn ngày bình thường".

Video: Cuộc sống người dân Hà Nội đảo lộn, khó khăn hơn khi trời giá buốt, mưa phùn - Ảnh 2.

Trời rét khiến công việc của cô công nhân vệ sinh môi trường thêm khó khăn.

Không chỉ đối với những người lao động, nhiều học sinh, sinh viên cũng bị ảnh hưởng rất nhiều đến công việc học tập do trời mưa rét.

Đối với sinh viên một số trường đại học với giờ học bắt đầu từ 6h30 sáng, việc ra khỏi giường vào sáng sớm để đến trường không khác gì cực hình. Có bạn phải đặt đến 5-6 lần báo thức nhưng vẫn ngủ quên giờ học.

Còn với nhiều học sinh, dù đã đến lớp kịp giờ nhưng vẫn không thể "thoát" khỏi thời tiết giá buốt. Có những em ngồi trong lớp nhưng tay vẫn run run không thể viết được bài. Và trong tiết trời thế này khăn len to chính là trợ thủ đắc lực nhất, nhiều học sinh đã sắm sửa những chiếc khăn thật to ấm để vừa có thể quàng cổ, vừa có thể làm chăn đắp trùm quanh người.

Mưa rét còn ảnh hưởng rất nhiều đến những người bán hàng khi phải vất vả dọn hàng hơn, khách mua cũng thưa thớt do ai cũng ngại ra đường.

"Mưa, rét, ế. Mưa rét quá người ta không đỗ" - một cô bán hàng xôi nóng trên vỉa hè chia sẻ.

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, đợt rét đậm, rét hại này ở Hà Nội sẽ còn kéo dài nhiều ngày, ít nhất đến 14/1.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày